Tuyển tập "thịt lừa" kinh điển trong lịch sử Cá tháng Tư

Việt Anh, Theo Mask Online 00:01 01/04/2012

Những câu chuyện về chiêu trò chơi khăm thú vị nhất từ trước tới nay!

Không giống những ngày lễ kỉ niệm trang trọng trong năm, ngày Cá tháng Tư (1/4) là ngày hội vui vẻ, hấp dẫn với những ai tinh nghịch và hài hước. Vào ngày này, mọi người có thể thoải mái nói dối, trêu đùa, đặt bẫy hoặc chơi khăm người khác mà không sợ bị giận. Chúng mình cùng “điểm mặt” những câu chuyện chơi khăm thú vị và nổi tiếng trong lịch sử vào ngày này nhé!

Đầu tiên, hãy đến với câu chuyện "cợt nhả" bắt nguồn từ quê hương của ngày Cá tháng Tư - nước Pháp hoa lệ. Ngày 1/4/2008, tờ The Sun đăng tít giật gân nói rằng, Tổng thống Nicolas Sarkozy chuẩn bị đi kéo dài chân. Theo bài báo, vị chủ nhân của điện Élysée không hài lòng với chiều cao của bản thân. Ông cảm thấy không hề tự tin khi sánh bước cùng người vợ siêu mẫu Pháp lai Ý mới cưới của mình - Carla Bruni. Vì vậy, ông đã đặt lịch hẹn cuộc phẫu thuật kéo dài chân khoảng 10cm tại một trung tâm y tế của Thụy Sĩ. Tin tức này làm không ít đọc giả tin “sái cổ” và cảm thấy hơi sốc. Hôm sau, tờ The Sun đã đính chính tin này chỉ là một trò đùa nhân ngày Cá tháng tư mà thôi. Tất nhiên theo luật chơi, Tổng thống Sarkozy đã không có một phản ứng gay gắt gì về vụ việc trên.


Tổng thống Nicolas Sarkozy của nước Pháp chuẩn bị đi kéo dài chân.

Trò đùa thứ hai nổi tiếng không kém chính là vụ “ngụy trang cho hươu chống săn trộm”. Chủ nhân của trò chơi khăm này chính là… Tổ chức quyền động vật PETA. Ngày 1/4/2006, tổ chức uy tín này đã công bố kết quả nghiên cứu một công nghệ mới giúp ngụy trang hoàn toàn cho các chú hươu. Công nghệ này bao gồm các bước bắn thuốc mê hươu, sơn lên người chúng bằng một loại sơn đặc biệt không phai giúp "hòa lẫn" vào môi trường, sau đó thả trở lại rừng. Các họa tiết được sơn lên người hươu cũng là họa tiết trên áo mũ ngụy trang của Lực Lượng đặc nhiệm quân đội! Mục đích của việc này là để bảo vệ số lượng cá thể hươu ngày càng ít ỏi trong tự nhiên trước sự săn bắt tàn ác và không giới hạn của con người. Kết quả là có rất nhiều “con cá” cắn câu, mà lượng lớn chính là các website uy tín và các chuyên gia động vật học, họ phản ứng rất dữ dội trước việc làm của PETA. Đến tận cuối ngày hôm ấy, bài báo trên bị gỡ bỏ và thay vào đó một câu ngắn gọn: “Bạn biết hôm nay là ngày gì không?”



Tuy nhiên, nếu nói trong lĩnh vực truyền thông thì kênh BBC của Anh mới được coi là chuyên gia "bán thịt lừa danh bất hư truyền" trong ngày Cá tháng Tư. Hai trong số những trò đùa ấy sẽ được nêu ra ngay sau đây. Năm 1980, công chúng Anh tá hỏa và phát hoảng trước thông tin những chiếc kim của tháp đồng hồ Big Ben - biểu tượng của đất nước này sẽ sớm bị chính phủ phá hủy và thay thế bằng kim đồng hồ điện tử để đảm bảo độ chính xác của thời gian. Ai ai cũng phẫn nộ và đương nhiên họ sẽ không khỏi tức tối khi biết đây chỉ là một trò lừa đảo.

Chiếc kim của tháp đồng hồ Big Ben sẽ bị thay thế bằng kim đồng hồ điện tử???

Một cú lừa nữa là vào năm 1976 trước đó, phát thanh viên Patrick Moore thông báo với thính giả của Radio 2 rằng, vào đúng 9 giờ 47 phút ngày 1/4, thứ tự các hành tinh sẽ ở một trạng thái đặc biệt, khiến lực hút Trái đất giảm mạnh, ai muốn thử cảm giác bay bổng thì hãy nhảy cao khỏi mặt đất. Thật buồn cười là đã có rất nhiều người đã mắc mưu và bắt chước để thử cảm giác lạ. Và tất nhiên, chẳng ai cảm thấy bay bổng tí nào. 



Một trò đùa độc đáo nữa đã diễn ra trên mạng Internet. 1/4/2006, nhà điêu khắc người Anh - Dan Baines đã đăng tin bán “thi hài” của một cô tiên lên mạng eBay và rao bán với giá 280 bảng Anh (khoảng 9,1 triệu VNĐ). Baines cho biết, "cái xác" được một người làm nghề dắt chó đi dạo tìm thấy ở Anh. Theo "thông tin giải phẫu", xương của "cô tiên" rỗng, rất nhẹ, kết hợp với "cặp cánh" bướm giúp "cô" bay được dễ dàng. Dan Baines đã nhận được hàng trăm lời nhắn từ những đọc giả yêu thích các câu chuyện cổ tích gửi tới hỏi thăm về số phận của cô tiên. Trong thực tế, đó chỉ là một trò đùa và kết quả là Baines mất liền mấy ngày để trả lời thư của người hâm mộ.  

"Xác" của cô tiên này được bán với giá 280 bảng Anh (khoảng 9,1 triệu VNĐ).

Bên cạnh đó, chúng ta không thể bỏ qua hai vụ chơi khăm hay ho nhất trong lĩnh vực thể thao. Năm 1985, tờ Sports Illustrated đã cho đăng tải một câu chuyện rất ly kỳ về một cầu thủ bí ẩn của đội bóng chày Mets. Đó là Sidd Finch, chàng trai đã có thời gian dài sống trong một tu viện Tây Tạng.Với sự hướng dẫn của một cao thủ Lạt Ma, Finch có thể ném bóng với tốc độc 168 dặm/giờ, mạnh gần gấp rưỡi kỷ lục thế giới tại thời điểm đó. Cổ động viên đội Mets vui sướng phát cuồng. Tờ Sports Illustrated nhận được hàng loạt yêu cầu thông tin thêm về chàng cầu thủ bí ẩn này. Sau ngày Cá tháng Tư, mọi người đều chưng hửng vì ký giả George Plimpton đã bịa ra toàn bộ câu chuyện. 


 
Song trò đùa trên đây chưa “thấm tháp” gì bằng trò chơi khăm ngôi sao nổi tiếng D.Beckham. Ngày 1/4/2009, chàng cầu thủ điển trai người Anh đã nói chuyện và bắt tay một người lính hải quân tên là Ben McBean và đã kéo đứt tay của anh chàng lính thủy. Nghe thật là sốc, nhất là khi "hung thủ lừa lọc" kêu lên “tay của tôi, tay của tôi” đau đớn như thật. Beckham vô tình trở thành một chú cá cắn câu. Anh chàng tá hỏa và sửng sốt cho tới khi phát hiện ra đây chỉ là một trò đùa. Thực ra McBean đã bị mất một tay và một chân khi đang chiến đấu tại Afghanistan. Tay đó chỉ là chiếc tay giả mà thôi. Tinh thần chiến đấu của McBean đã làm Beckham ấn tượng. Cầu thủ này đã ôm lấy McBean và gửi tới anh những lời chúc tốt lành nhất.

David Beckham và trò đùa của McBean.