Truyền thuyết về các chòm sao trên bầu trời (Phần 6)

Ngọc Khánh, Theo 00:00 15/08/2011

Ở phần này chúng mình cùng tìm hiểu tiếp về chòm sao Thiên Cầm, sao Thợ Săn và sao Phi Mã các bạn nhé!

Lyra – The Lyre (Harp) - Thiên Cầm

Thiên cầm là 1 cây đàn hạc thần do Hermes tạo ra và được Apollo giao cho Orpheus. Người ta cho rằng mỗi khi Orpheus chơi chiếc đàn hạc này, đều là những bản tình ca dành cho vợ chàng là nàng Eurydice, cả người và muông thú đều dừng tất cả mọi việc để lắng nghe. Một số câu chuyện khác còn cho rằng thậm chí cả cây cối cũng ngừng lay động để lắng nghe tiếng đàn. 
 
Một ngày nọ, Eurydice đột nhiên qua đời làm trái tim Orpheus tan nát. Vì quá cô đơn, Orpheus đã quyết tâm giành lại vợ từ tay của Hades - vua địa ngục. Orpheus bắt đầu hành trình xuống địa ngục và chơi nhạc. Khi chàng gặp Hades, chàng rất vui mừng khi biết rằng Hades thích âm nhạc. Sau một lúc đánh đàn, Orpheus ngừng chơi nhạc, và tất nhiên Hades yêu cầu chàng tếp tục chơi trên chiếc đàn hạc của mình. Orpheus chấp nhận với điều kiện là khi chàng chơi xong, Hades sẽ thả người vợ Eurydice yêu dấu về cho chàng. Hades đồng ý và Orpheus bắt đầu chơi nhạc.
 
Khi sắp hết khúc nhạc, Orpheus hỏi lại Hades về vợ mình. Hades trả lời rằng, nàng sẽ được trả tự do với điều kiện Orpheus sẽ luôn tin lời Hades và trở về trần gian chơi nhạc, không bao giờ nhìn lại để xem liệu nàng Eurydice có đi theo không. Nếu Orpheus nghi ngờ lời Hades và quay lại, ngay lập tức Eurydice sẽ bị đưa trở về địa ngục với Hades.
 
Orpheus bắt đầu chuyến hành trình trở về và chơi nhạc. Chàng không thể nghe thấy tiếng chân của người vợ đằng sau, điều này làm chàng rất lo sợ. Tuy nhiên để thử lòng tin của Orpheus, con đường Hades đã chọn chỉ dẫn đến một khu rừng thông. Một con đường dẫn Orpheus về được trần gian, và khi chàng đã đi qua rừng thông, chàng vẫn không thể nghe nổi tiếng bước chân sau lưng mình. Không kìm nén nổi, Orpheus đã lén nhìn qua vai để rồi chứng kiến cảnh Eurydice mờ dần trước mắt sau đó bị đưa trở lại địa ngục. Kể từ đó, Zeus đã đưa chòm sao Thiên Cầm lên bầu trời để tôn vinh âm nhạc đẹp và là cả tình yêu của Orpheus dành cho Eurydice.

Chòm sao Thiên Cầm
 
Vào mùa Hè bạn có thể nhận ra chòm sao này khi xác định được ngôi sao Vega (sao sáng nhất của vùng trời Đông Bắc), phía dưới của ngôi sao Vega này là 4 ngôi sao nhỏ và yếu hơn, chúng lập thành một hình bình hành và hình bình hành đó cùng với sao Vega tạo thành chòm Lyra (Thiên Cầm).
 

Lyra (Thiên Cầm) trên bầu trời 
 
Orion – The Great Hunter - chòm sao thợ săn

Với khả năng săn bắn rất tài tình, Orion cung cấp thịt cho bữa ăn hàng ngày của các thần. Và một ngày nọ, Artemis - "Nữ thần của Mặt Trăng và săn bắn" đã yêu cầu làm bạn đồng hành cùng với Orion trong một buổi đi săn. Chàng lập tức đồng ý, và ngày hôm sau khi họ đang đi săn trong rừng, họ đã nhìn thấy một con hươu. Orion cẩn thận đưa mũi tên lên cung và bắn, con hươu ngã gục ngay lập tức. Điều này làm cho Artermis rất hài lòng. Vào bữa tối hôm đó, Artermis đã nói với mọi người kể cả Zeus về tài bắn cung của chàng. Tất cả những lời tán dương làm cho Orion rất vui và chàng thề sẽ gây ấn tượng với Artermis nhiều hơn nữa.

Vào lúc bình minh, Orion tiếp tục trong rừng nơi chàng săn mọi con vật mà chàng thấy. Và chàng đã tạo nên một núi những con vật chàng săn được ngay trước cửa nhà Artermis. Và sau đó chàng gõ cửa mời nàng ra xem điều ngạc nhiên mà chàng dành cho nữ thần. Nhưng khi thấy một núi xác của những con vật Orion vừa săn, Artermis trở nên hoảng hốt. Cũng bởi vì Artermis đồng thời là người bảo vệ các con vật và sẽ trừng phạt bất kỳ ai giết nhiều hơn số con vật mà họ có thể ăn. Trong cơn giận dữ, nàng đã giậm chân và từ dưới mặt đất một con bọ cạp khổng lồ xuất hiện, nó đốt vào gót chân Orion khiến chàng chết trong đau đớn.
 
Và để tôn vinh sự phục vụ tận tụy của chàng với các vị thần, Zeus đã đưa chàng lên bầu trời thành chòm sao Thợ săn.       
 

Chòm sao Thợ săn theo cách nhìn xưa

Chòm sao Orion có thể nói là chòm sao dễ nhận biết nhất trên bầu trời với 3 ngôi sao thẳng hàng. Vào mùa Đông nhìn về hướng Nam chúng ta có thể quan sát thấy tất cả các chòm sao có thể có vào mùa này. Orion là chòm sao nằm trên cao của bầu trời phía Nam, chiếm một diện tích khá lớn của vùng trời tuyệt đẹp với vô số các vì sao này.

Chòm sao Orion trên bầu trời
 
Pegasus – The Flying Horse - chòm sao phi mã

Trong thần thoại Hy Lạp, Pegasus được sinh ra từ máu của Medusa khi bà ta bị Perseus giết. Peganus sau khi được sinh ra đã bay trở về trái đất và bị thuần hóa bởi Minerva. Sau đó chú ngựa bay này đã được giao cho Bellerophon để giúp chàng chiến thắng con rồng Chimera khổng lồ. Bellerophon đã thành công và chàng quyết định cưỡi Pegasus bay lên đỉnh Olympus để sống với các vị thần. Và tất nhiên, Zeus đã rất tức giận vì sự ngạo mạn của Bellerophon, vị thần này đã cho một con côn trùng đốt Pegasus khiến nó hất ngã và làm Bellerophon chết. Pegasus tiếp tục bay lên đỉnh Olympus và được sử dụng sau vài nhiệm vụ tiêu diệt nhiều quái vật hung ác khác. Và để tôn vinh sự phục vụ tận tụy của nó, Zeus đã đưa Pegasus lên trời giữa các chòm sao.

Chú ngựa thần trong truyền thuyết
 
Mùa hè khi nhìn về hướng chính Đông, bạn sẽ thấy hình vuông lớn của chòm sao Pegasus mọc lên cao. Pegasus có nhiều sao trong đó có 4 ngôi sao sáng nhất cũng chính là 4 ngôi sao tạo thành hình vuông này, và một số ngôi sao ở xa hơn về bên phải. Ở gần hình vuông này, một số ngôi sao nối lại với nhau thành chòm sao Andromeda, và về bên trái một đoạn khá dài nữa bạn sẽ gặp sao Mirfak - sao sáng nhất của chòm sao Perseus.


Pegasus trên bầu trời