Truyền thuyết về các chòm sao trên bầu trời (Phần 3)

Ngọc Khánh, Theo 00:00 22/07/2011

Hãy tiếp tục tìm hiểu truyền thuyết về các chòm sao nhé.

Cancer - Con Cua
 
Theo thần thoại Hy Lạp, Hercules - con trai của thần Zeus, bị vợ Zeus là nữ thần Hera cho 12 người hầu đi kiểm tra sức mạnh và lòng can đảm. Hera hy vọng 12 người hầu sẽ chứng minh cho Zeus rằng Hercules không xứng đáng với tình yêu của thần Zeus.

Một trong số những thử thách dành cho Hercules là phải giết được Lernean Hydra, sinh vật có cơ thể dài như rắn và chín cái đầu rồng. Nếu có ai thành công trong việc cắt một trong những cái đầu của Hydra, nó sẽ mọc ra một cái đầu khác ở đúng chỗ đó. Để chắc chắn rằng Hercules thất bại với nhiệm vụ này (Hera đã rất ghen tị với tình yêu của Zeus dành cho Hercules), Hera đã thực hiện 1 âm mưu.

Trong suốt cuộc chiến với Hydra, Hercules mang theo cháu trai của mình là Iolas. Iolas sẽ cắt một trong những cái đầu của Hydra và làm khô nó với một ngọn đuốc để không có cái đầu mới nào có thể mọc trở lại. Lo sợ rằng Hercules có thể thực sự đánh bại Hydra, nữ thần Hera đã gửi một con cua lớn để lấy gót chân của Hercules và khiến chàng phân tâm khi đang chiến đấu với Hydra.

Tuy nhiên, khi cua bám lấy chân của mình, Hercules đã giẫm nát con cua bằng chân khác. Sau đó, chàng cắt cái đầu cuối cùng của Hydra ra để Iolas thiêu cháy nó, do đó chàng đã thành công trong việc đánh bại Hydra, và Hera.

Để tôn vinh chiến thắng vĩ đại của Hercules và để nhắc nhở Hera về sự thất bại của mình, Zeus đặt chòm sao Cancer-cua trên bầu trời.

Hình ảnh tưởng tượng của người xưa về chòm sao Con Cua (Cancer)
 
Con cua là 1 chòm sao dễ quan sát vào mùa Xuân! Vào những đêm mùa Xuân đẹp trời bạn hãy hướng mắt về phía Tây và có thể nhận thấy những ngôi sao tạo thành hình như phía dưới! Khoảng không giữa Castorr - Pollux và Regulux được chiếm chỗ bởi chòm sao Con Cua (Cancer).

chòm sao Con Cua (Cancer) trên bầu trời

Capricorn - Dê Biển

Capricorn là một trong những chòm sao đầu tiên và qua thời gian vẫn hầu như không thay đổi, miêu tả nửa phía trước của một con dê và đuôi của một con cá. Trong thần thoại Hy Lạp và La Mã, chòm sao này được gọi là "cánh cổng của các vị thần" mà khi qua đó các linh hồn của họ sẽ siêu thoát ra khỏi cơ thể. Theo truyền thuyết Hy Lạp cổ đại, Cronus được các tiên tri tiên đoán rằng một ngày một trong số những người con trai của ông sẽ lớn lên và mạnh hơn ông, cuối cùng sẽ giết ông trong 1 trận chiến. Để tránh điều này xảy ra, Cronus đã giết các người con trai của ông ngay khi họ mới sinh. Một số truyền thuyết nói rằng ông đã nuốt họ khi họ được sinh ra.

Biết được lời nguyền này, mẹ của Zeus đã cho một số nữ thần biển đưa Zeus đến một nơi mà Cronus không thể tìm thấy ông. Tuy nhiên, các nữ thần biển không có sữa, và vì vậy họ mang theo một con dê rất đặc biệt, Amalthea, để nuôi anh ta.

Khi Zeus lớn lên, Amalthea cũng trở thành bạn chơi của ông. Một ngày, Zeus được chơi với Amalthea và đã cắt đứt một trong những cái sừng của cô. Zeus cảm thấy điều này như là một dấu hiệu cho thấy ông đã phá vỡ mối quan hệ của mình với dê Amalthea và các nữ thần biển. Và ông đi chiến đấu với cha mình, Cronus.

Zeus đã đưa chiếc sừng cho nữ thần biển và Amalthea, nói với họ rằng họ đã luôn luôn đáp ứng yêu cầu của mình, vì vậy bây giờ sừng này giống như một phép thuật, sẽ luôn luôn cung cấp tất cả thực phẩm và đồ uống mà họ cần. Sau đó Zeus để chiếc sừng lại cho họ và đi và chiến đấu với Cronus, người cha tàn ác của mình. Zeus đã đánh bại Cronus. Theo truyền thuyết, khi đầu Cronus rơi xuống đất, nó tách ra làm đôi và anh em của Zeus mà trước đó Cronus đã nuốt dần dần bước ra.

Zeus nay là vua của các vị thần và một trong những hành động đầu tiên của ông là đặt tên danh dự Capricorn cho nơi mà Amalthea và nữ thần biển đã giấu và chăm sóc ông.

Hình ảnh tưởng tượng của người xưa về chòm sao Capricorn - dê biển

Dê biển là 1 chòm sao dễ quan sát vào mùa Thu! Vào những đêm mùa Thu đẹp trời bạn hãy hướng mắt về phía Nam và có thể nhận thấy những ngôi sao tạo thành hình như phía dưới! Ở phía Đông Nam là chòm sao Capricornus mọc lên khá muộn và một vài ngôi sao của Aquarius (người mang bình - Bảo Bình).

Chòm Dê Biển trên bầu trời

Casseopia – Nữ hoàng của bầu trời đêm

Nữ hoàng Casseopia, vợ của vua Cephus và là mẹ của công chúa Andromeda, rất đẹp. Nàng tự hào rằng nàng là người phụ nữ đẹp nhất vương quốc. Thời gian trôi qua, nàng bắt đầu nói rằng nàng là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới.
 
Cuối cùng, nàng tự hào tuyên bố rằng vẻ đẹp của nàng còn vượt qua cả các vị thần. Tuyên bố này đã xúc phạm nghiêm trọng đến thần Poseidon, anh trai của Zeus và chủ nhân của biển cả, vì ngài đã tạo ra những nữ thần biển đẹp nhất của mình. Trong các thiên thần của mình, ngài đã tạo ra 1 con quỷ biển lớn, Cetus (cung được miêu tả như 1 con cá lớn hay cá voi), để tàn phá các vùng biển, nhấn chìm tàu thuyền, giết chết các thủy thủ, và phá hủy các thị trấn và ngôi làng dọc theo bờ biển.
 
Điều này đã tạo ra nỗi sợ hãi lớn cho dân chúng ở đất nước của Casseopia. Trong sự nỗ lực để ngăn chặn thảm họa khủng khiếp này, dân chúng đã hỏi Poseidon rằng phải làm sao để ngăn chặn con quái vật này. Poseidon đáp lại rằng nếu Casseopia thừa nhận rằng các nữ thần biển của ngài đẹp hơn nàng, ngài sẽ cản con quái vật lại. Nhưng Casseopia đã từ chối. Người dân hỏi Poseidon liệu có còn cách nào khác có thể ngăn chặn thảm họa.
 
Ngài đáp lại rằng, nếu công chúa Andromeda xinh đẹp, con gái duy nhất của Casseopia, chịu hy sinh cho Cetus thì thảm họa sẽ dừng lại. Dân chúng đã bắt Andromeda lại và xích nàng vào 1 tảng đá bên bờ biển để dâng cho Cetus. Tuy nhiên, nàng đã được Perseus cứu thoát, và con quỷ biển Cetus đã biến thành đá. Poseidon và em trai của ông, Zeus, đã đặt Casseopia lên bầu trời như 1 chòm sao, và như 1 sự trừng phạt cho sự kiêu ngạo về ngoại hình của mình, nàng sẽ phải chịu nhục nhã ở những vị trí bị lộn ngược trên bầu trời trong suốt mùa thu của năm khi chòm sao của mình được nhìn thấy rõ nhất.

Hình ảnh tưởng tượng của người xưa về Nữ hoàng của bầu trời đêm
 
Casseopia là 1 chòm sao dễ quan sát vào mùa Thu! Dưới thấp của chân trời Bắc - Tây Bắc, xuất hiện chòm sao Casseopia có dạng một chữ W và rất dễ nhận thấy.
 
Chòm sao Casseopia có dạng một chữ W