Vườn thú phục vụ cho mục đích tham quan, giải trí cùng các hoạt động giáo dục, nghiên cứu và bảo tồn
động vật hoang dã. Thế nhưng, trong quá khứ và hiện tại, có rất nhiều vườn thú bị coi là "nhà tù" - một nơi giam cầm động vật với các điều kiện nuôi nhốt tồi tệ.
Một cuộc khảo sát trên trang Debate đã từng được đưa ra về việc liệu có nên nuôi nhốt các loài động vật hoang dã trong vườn thú hay không. Kết quả cho thấy 42% số người khảo sát ủng hộ việc giữ vườn thú để bảo vệ động vật. Trong khi đó, 58% còn lại cho rằng động vật cần được tự do thực sự và trả về thiên nhiên. Còn bạn, bạn đồng ý hay phản đối?
Bộ ảnh mang tên "Sự hoang dã hiện đại" (Modern Wilderness) của Daniel Zakharov có thể đưa bạn đến một góc nhìn không mới nhưng chân thực và đáng suy ngẫm: sự tuyệt vọng của các loài động vật trong vườn thú.
Một chú hải cẩu đang nhìn thế giới qua ô kính nứt.
Còn đây là hai "người bạn" khác nằm buồn chán bên ao nước, xung quanh là các chấn song sắt lạnh tanh.
Khung cảnh thưa thớt trong khu vực của những chú voi, xung quanh được bao bọc bởi các khối nhà và cao ốc.
Một thống kê cho thấy, các cá thể voi châu Á và châu Phi được sinh ra ở vườn thú chỉ có tuổi thọ từ 17-19 năm, trong khi tuổi thọ trung bình của voi sống ở môi trường tự nhiên là 56 năm.
Qua lớp kính cường lực với hình bóng của hàng loạt người tham quan, một chú hà mã liếc ánh mắt lờ đờ về ống kính máy ảnh.
Ánh mắt chú báo này đang hướng về đâu? Tất nhiên, sẽ chẳng loài vật nào muốn hướng về những tòa nhà bê tông cốt thép như khung cảnh đằng sau cả.
Sư tử cái lặng lẽ đi dạo trong đường hào bê tông...
Trong đám cây bụi thấp của khuôn viên vườn thú, chú khỉ đột này đang suy nghĩ gì?
Zoochosis là một từ ghép giữa vườn thú và hiện tượng rối loạn tâm thần. Đây là từ chỉ các triệu chứng ở động vật bị nuôi nhốt, thường có các hành vi bất thường và lặp đi lặp lại.
Nguyên nhân của hiện tượng này là do động vật bị tách khỏi môi trường tự nhiên, bị tiêm thuốc, tác động của điều kiện nuôi nhốt hay ảnh hưởng của con người nói chung.
Động vật thường có các triệu chứng như cắn, cấu xé hay liếm các lồng nhốt, dùng móng vuốt hoặc răng bấu và cào lên tường, đi lại theo một tuyến đường nhất định, nôn mửa, cắn móng, ăn phân, ôm đầu gối...
Thay vì đi lại ăn lá non trên các cành cao ở đồng cỏ xavan châu Phi, chú hươu cao cổ này đang dừng chân trước khu nhà nhân tạo.
Đàn hồng hạc trong thiên nhiên được rỉa cánh và bắt mồi ở hồ nước, còn trong vườn thú, đàn hồng hạc này đang "đi dạo" trên bãi cỏ và chờ người cho ăn.
Ánh mắt ngước nhìn lên "bầu trời song sắt" của chú khỉ này cho bạn thấy điều gì?
(Nguồn tham khảo: Daniel Zakharov/Debate)