"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu

A, Theo Pháp luật xã hội 15:00 24/01/2014

Một thế giới khác về động vật được khắc họa qua trí tưởng tượng của con người...

Nói về một thế giới nơi động vật được "thần tiên hóa", chúng ta có nhiều cách để tưởng tượng nhờ sự sáng tạo không giới hạn của mình. Đó có thể là một thế giới nơi các loài động vật là bạn bè của nhau, nơi tất cả cùng yêu thương nhau hoặc chỉ đơn giản, đó là một thế giới có "tính cách" giống như xã hội loài người. 

Gọi là "thần tiên hóa", bởi lẽ thế giới này không giống với thế giới động vật trong thực tại. Những tác phẩm của họa sĩ Kisung Koh là một ví dụ điển hình, mang đến cái nhìn đáng yêu về trí tưởng tượng phong phú của người nghệ sĩ về thế giới động vật.

Đó có thể là nơi loài vật hành động như con người, nhưng hành động săn bắn mang đến sự hài hước: Lỗ đạn bắn vào chim bồ câu lại hiện ra một khuôn mặt khác - nơi linh hồn sống mới được hình thành.

"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 1


Nơi núi non có linh hồn khiến các loài vật hổ, gấu phải trang nghiêm đứng nhìn.

"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 2


Cũng có thể, đó là một thế giới đảo lộn: nơi chú lừa to gấp trăm lần chú voi, loài cá "bơi" trên cạn cùng chim chóc.
"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 3


Nơi các loài thú hoang dã cùng tập hợp trong một bản thể có "dáng dấp" con người.

"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 4


Hoặc đơn giản, đó có thể là một tưởng tượng về thế giới nơi động vật hòa cùng với cỏ cây hoa lá núi non. Và nếu cho bạn tưởng tượng về một thế giới thần tiên của động vật, bạn sẽ khắc họa như thế nào?

"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 5

"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 6

"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 7

"Thế giới thần tiên" trong tranh vẽ động vật đáng yêu 8

(Nguồn tham khảo: Hi-Fructose/Kisung Koh)