Những ý tưởng đến từ tấm postcard

MX, Theo 06:01 17/08/2010

Đúng là một khi không bị giới hạn về suy nghĩ, con người ta có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Vào đầu thế kỉ 20, khi công nghệ bắt đầu nhen nhóm bùng nổ, người ta bắt đầu nghĩ đến cái viễn cảnh “mọi thứ là có thể” trong tương lai. Và đúng là trí tưởng tượng của con người thật vô hạn, có rất nhiều những ý tưởng về công nghệ cho tương lai được đưa ra. Tất cả đều nhằm mục đích phục vụ, mang đến những gì thoải mái nhất cho con người trong tương lai.
 
Dưới đây là những tấm postcard của công ty socola Hidebrands ở Đức, hình minh họa là những phát minh mà họ hy vọng là sẽ xuất hiện vào năm 2000.
 

 
“Vỉa hè di động” (Moving sidewalk) là một trong những “tiên đoán” đã thành sự thật. Tuy nhiên, trong thực tế, “moving sidewalk” không thực sự thoải mái như trong tấm bưu thiếp kia đâu.
 
Moving sidewalk thực tế là thế này nè.
 

 
Máy “Thời tiết tốt” (Good-weather machine) như miêu tả trong tấm postcard như một loại máy “đuổi mưa”, phát minh này cũng đã xuất hiện ở các đại hội thể thao ngoài trời, ví dụ như ở Olympic Bắc Kinh 2008 chẳng hạn.
 
 

 
Có thể nói phương tiện đi lại là một chủ đề rất cuốn hút ở thế kỉ 20. Nhưng có vẻ như người thời xưa rất phong phú trong tưởng tượng khi nghĩ ra đủ các kiểu tàu đa năng, tàu “lưỡng cư”, vừa đi trên đường, vừa lặn dưới nước.
 

 
Một ý tưởng rất hợp lí và tỏ ra vô cùng hữu ích trong tương lai là loại mái lợp kính ở các khu trung tâm mua sắm, giải trí ngoài trời. Như vậy, con người sẽ không phải đối mặt với trời mưa, bão mà vẫn thoải mái, tung tăng đi dạo chơi, mua sắm.
 
Khu mua sắm Bugis Junction ở Singapore đã áp dụng loại mái kính này.
 
Về loại “máy bay-khinh khí cầu” thì đúng là hơi viển vông thật , nhìn vào postcard là đã thấy tính an toàn ở mức báo động rồi.