Những tình bạn tuyệt vời của động vật

Thủy Chip, Theo 00:00 15/01/2011

Thật thú vị khi voi và chó trở thành bạn thân hay hổ, sư tử và gấu coi nhau như anh em.

Chuyện loài vật kết bạn với con người xuất hiện rất bình thường nhưng khi các con vật hoàn toàn khác loài trở thành bạn tốt của nhau thì điều đó thực sự gây ngạc nhiên.
 
Thường thì tình bạn giữa các con vật khác loài xuất hiện từ khi chúng còn nhỏ và sinh sống cùng nhau, từ đó có điều kiện gắn bó. Những con vật sống theo bầy đàn nơi hoang dã rất khó nảy sinh tình bạn vì chúng sẽ quan sát hành vi của những con lớn hơn, từ đó cư xử theo đúng bản năng của mình. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp mà các nhà khoa học chưa giải thích được thấu đáo về thói quen kết bạn của động vật.
 
Voi Tara và chó Bella
 
 
Con voi châu Á Tara nặng tới hơn 4 tấn và được cho nghỉ hưu tại rạp xiếc trước khi đưa tới khu bảo tồn voi. Đó là nơi nó và con chó Bella trở thành một đôi bạn gắn bó. Thậm chí khi chó Bella bị ốm, voi Tara đã đứng đợi phía ngoài ngôi nhà tới 3 tuần cho tới khi người bạn tốt của nó có thể di chuyển lại bình thường.
 
Hà mã Owen và "cụ" rùa Mzee
 
 
Con hà mã con mang tên Owen bất ngờ nảy sinh tình bạn với cụ rùa đã 130 tuổi mang tên Mzee khi cả hai sống ở một khu bảo tồn thiên nhiên tại Kenya. Nó đi theo rùa Mzee mọi nơi và dần dần cả hai sống cùng nhau, ngủ cùng nhau và chơi đùa rất vui vẻ. Chúng giao tiếp với nhau bằng cả âm thanh và cử chỉ khi liên tục kêu các tiếng nhỏ và chạm nhẹ nhàng vào người bạn.
 
Hổ và bầy lợn con
 
 
Thường thì trong mắt hổ, lũ lợn con không khác gì một bữa ăn ngon lành. Nhưng thật ngạc nhiên khi nàng hổ Bengal này lại nhận nuôi nấng chúng và bảo vệ không khác gì con mình. Lũ lợn quả là may mắn khi có một bà mẹ hiền như thế.
 
Sư tử, hổ và gấu
 
 
Mối liên hệ bền chặt giữa gấu Baloo, sư tử Leo và hổ Shere Khan bắt đầu khi chúng mới 2 tháng tuổi. Chúng được người ta giải cứu từ tư dinh của một tên trùm ma túy thích nuôi động vật hoang dã.
 
Sau tám năm, 3 con vật dường như tin rằng chúng là anh em ruột thịt khi chơi đùa, ăn và ngủ cùng nhau. Lúc này gấu Baloo đã nặng hơn 500kg, hổ Shere Khan và sư tử Leo cũng nặng cỡ 180 kg nhưng vẫn vô cùng thân thiết.
 
Gấu Bắc Cực yêu chó
 

Chúng ta rất thích nuôi chó và cả gấu Bắc Cực cũng vậy. Con gấu nặng tới hơn nửa tấn này rất thích chơi với đám chó husky kéo xe và một số đồng loại của nó cũng hay tìm cách lại gần đùa giỡn với chó nhà cũng như chó sói. Chỉ không biết rằng đám chó có đủ can đảm tiếp nhận tình bạn này hay không?
 
Chó, mèo và chuột
 
 
Bộ ba này đã trở nên nổi tiếng vô cùng sau khi video của chúng được phát tán trên Youtube. Thật thú vị khi nhìn thấy mèo ngồi trên lưng chó và chuột lại trèo lên lưng mèo. Con chó Booger tin rằng mèo Kitty là con của nó còn Kitty lại coi chuột Mousey là anh em với mình.
 
Bộ ba chó, mèo. chuột cưỡi trên lưng nhau đi dạo phố