Những món quà Giáng Sinh trong mơ

Thủy Chip, Theo 00:00 22/12/2010

Nghe giống trong phim viễn tưởng nhưng chúng đều có thật đấy nhé! <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

 
Bộ đồ Robot Raytheon được tạp chí Times đánh giá là một trong những phát minh tuyệt vời nhất của năm. Phiên bản này nhẹ hơn, mạnh hơn và nhanh hơn bản đầu tiên trong khi lại tiêu tốn ít năng lượng hơn hẳn. Sắm một bộ và trở thành Iron Man thôi nào!
 
 
Con người ai cũng thích bay và nếu có thể lượn lờ thoải mái trên trời mà chẳng cần chui vào một cabin máy bay thì thật tuyệt. Nếu có 100.000$, bạn có thể mua bộ jet pack trong ảnh, tập luyện và thử cảm giác biến thành chim.
 
 
Chiếc mô tô điện này có tốc độ cực kỳ nhanh, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ thông thường rằng xe điện sẽ rất chậm chạp. Khi lên tới đỉnh cao, nó có thể phóng 250km/h cơ đấy.
 
Tạp chí Khoa học Phổ thông đã chọn đây là phát minh mới tốt nhất của năm 2010. Dù bạn không thể mua chính chiếc xe này những hãy dành dụm đủ 8.999$ đi, người ta sẽ bán phần động cơ điện của nó từ giữa năm sau đấy.
 
 
Xe hơi bay được là mơ ước của rất nhiều người, trong đó có cả Harry Potter. Một vài nhà phát minh cũng như thế và họ đã phát triển một chiếc máy bay có thể chạy thoải mái trên đường. Dù tốc độ bay và chạy đều chưa cao nhưng ít ra có còn hơn không. Đáng tiếc là mức giá 10.000$ và yêu cầu về bằng cấp phi công sẽ cản trở đa số chúng ta mua chiếc xe – máy bay này.
 
 
Nếu bạn sống gần biển và thích khám phá đại dương, đây là thứ dành cho bạn. Loại tàu ngầm cá nhân này có thể lặn sâu 1.000m và chở 6 người. Bạn và gia đình có thể thoải mái ngắm nhìn vẻ đẹp của biển cả. Tùy theo sức mạnh và thời lượng hoạt động, giá dao động từ 360.000$ tới trên 1 triệu $. Yêu biển cả quả là tốn kém.
 
 
Đây là chiếc máy bay sử dụng năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới. Trong năm tới, nó sẽ thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới và chỉ sử dụng sức mạnh của ánh nắng, điều mà tới nay chưa thiết bị nào làm được. Người ta đã tốn tới 24 triệu $ để chế tạo nó và vì thế, sẽ khó có chuyện ai đó mua tặng bạn làm quà Giáng Sinh.
 
 
Ai mà chẳng thích dùng đồ Apple. Nhưng iPhone, iPad hay iPod cũng chỉ là “muỗi” nếu so sánh với mẫu iBike, loại xe đạp mà Apple đã đăng ký bản quyền. Chiếc xe này được chế tạo bằng kim loại lỏng, kỹ thuật được dùng trong các sản phẩm cao cấp của Apple và có thể dùng iPod hay iPhone để kiểm soát các dữ liệu về người lái xe. Nó cũng có tích hợp Wi-fi và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Giờ chỉ còn chờ Steve Jobs công bố loại xe này một cách chính thức mà thôi.