Xuất hiện tàu ngầm khổng lồ giống trong phim 2012

QV, Theo 10:02 19/12/2010

Đây thực sự là một con thủy quái đáng sợ đến từ Anh quốc. <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Trong bộ phim 2012 nói về thảm họa thế giới, nếu ai đã xem sẽ được chiêm ngưỡng 3 con tàu cứu thế cực hoành tráng với vài chục lớp vỏ titan dày cộm, kính chống... bom nguyên tử dùng để chứa những người sống sót qua cơn thảm họa. Giá vé của một phòng 5 sao đủ để chứa 10 người là 1 tỉ euro.
 
Trở về với "thực tại", không phải là một con tàu "cứu thế" nhưng niềm tự hào mới của Hải quân Hoàng gia Anh chẳng thua gì những con tàu trên phim ảnh về kích thước!
 
Lò hạt nhân của con tàu có thể cung cấp năng lượng cho cả thành phố Southampton, sẽ không bao giờ cần tiếp nhiên liệu và có thể sử dụng tên lửa dẫn đường để tiêu diệt kẻ địch cách xa 1.600 km.
 
Chiếc tàu ngầm này có tên HMS Ambush, “sát thủ”  mới nhất của Hải quân Hoàng gia Anh. Siêu tàu ngầm này có khả năng tạo ra khí oxy và nước ngọt từ nước biển, cung cấp cho 98 thủy thủ đoàn để có thể tồn tại trong thời gian khó khăn (chẳng hạn như tàu không thể trồi lên mặt biển để lấy oxy).
 
Và mặc dù có kích cỡ lớn "kinh hoàng" nhưng chiếc Ambush này lại hoạt động với ít tiếng ồn hơn. Chân vịt của nó được mô tả là tạo ra ít tiếng động hơn một chú cá heo – khiến cho nó dường như không thể bị phát hiện.
 
2 công nhân đứng ở góc dưới bên trái chân vịt (góc dưới bên trái) cho thấy sự khổng lồ của HMS Ambush.
 
Hệ thống định vị bằng sóng siêu âm (sonar) và ra-đa cực kỳ nhạy bén khiến Ambush có thể phát hiện các mục tiêu trong khoảng cách 3.000 hải lý.
 
 
Điều này có nghĩa là nếu như Ambush đang ở tại biển Măng-sơ (nằm giữa PhápAnh), nó có thể xác định được nếu như có một chiếc thuyền rời khỏi cảng New York.
 
Thực sự là một kẻ khổng lồ của biển cả, con tàu trị giá 1,2 tỷ đôla này đã được thử nghiệm tại khu Barrow-in-FurnessCumbria, tây bắc nước Anh vào thứ năm vừa qua.
 
Người đứng đầu lực lượng hải quân lo lắng và mong rằng HMS Ambush sẽ không phải chịu một loạt tai họa đã xảy ra gần đây với người anh em của nó, HMS Astute. Thuyền trưởng của Astute, Tư lệnh Andy Coles, đã bị cách chức sau khi chiếc tàu ngầm này bị mắc cạn tại một bãi cát ngoài đảo Skye hồi tháng 10.
 
Trong quá trình cứu hộ, một chiếc tàu kéo đã va chạm với tàu ngầm và làm thiệt hại 7 triệu bảng Anh. Tuần trước, nó đã trở về cảng Faslane trong tình trạng tồi tệ.
 
 
Ambush được công bố và chính thức đặt tên bởi Anne Soar, vợ của Tư lệnh Hải quân Hoàng gia, Đô đốc Trevor Soar.
 
Sau buổi lễ, chiếc tàu ngầm 7.400 tấn được đưa khỏi xưởng đến một khu vực mới, nơi nó được trang bị thêm và tiến hành thử nghiệm. Sau 5 năm, Hải quân Hoàng gia Anh mong đợi một con tàu “tốt nhất trong những con tàu ngầm”.
 
Click vào để xem hình cỡ lớn cấu cấu tạo của con tàu nhé!
 
Phức tạp hơn nhiều tàu con thoi Space Shuttles của Mỹ và có thể vòng quanh Trái đất mà không cần nổi lên mặt biển, Ambush dài gần 90 m – chiều dài bằng một sân bóng đá – chiều rộng bằng 4 xe buýt 2 tầng và cao bằng tòa nhà 12 tầng.
 
Một cuộc tuần tra của tàu sẽ kéo dài 10 tuần, nhưng về mặt lý thuyết, nó có thể ở dưới nước trong 25 năm!
 
Động cơ hạt nhân giúp tàu di chuyển với vận tốc hơn 20 hải lý/h, 804 km/ngày.