Ngược dòng tuổi thơ của Barack Obama

NamBun, Theo 16:21 04/08/2011

Ít người biết vị Tổng thống "siêu nhân" này từng giành giải Grammy cơ đấy!

Obama có tên đầy đủ là Barack Hussein Obama II, sinh ngày 04/08/1961 tại Honolulu, Hawaii, Hoa Kỳ. Ông là tổng thống thứ 44 và hiện đang đương nhiệm của Hoa Kỳ. Obama cũng là tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử của đất nước siêu cường thế giới này.
 
Mẹ ông là Stanley Ann Dunham, sinh tại Wichita, Kansas, Hoa Kỳ. Bà là người Anh lai Đức và Ai Len. Bố ông là Barack Obama, nguyên quán tại tỉnh Nyanza, Kenya.
 
Obama có một con đường vinh quang nhờ vào ý chí, tài năng và nghị lực của bản thân.
 
Tuổi thơ của Obama trải qua nhiều bất hạnh. Khi mới lên 2 tuổi, bố mẹ sống ly thân và sau đó đã ly dị. Cha của Obama trở về Kenya, ông chỉ gặp con mình một lần duy nhất trước khi mất vì tai nạn xe hơi năm 1982.
 
Dunham, mẹ của Obama sau đó đã kết hôn với một công dân Indonesia, năm 1967 gia đình dọn đến Jakarta sinh sống. Obama nhập học ở đây cho đến 10 tuổi, rồi trở về Honolulu sống với ông bà ngoại, học tại Trường Punahou từ lớp năm (năm 1971) cho đến khi tốt nghiệp trung học năm 1979.
 

Obama và một lần hiếm hoi được chụp ảnh chung cùng cha ruột.
 
Obama đến Los Angeles, học tại trường Đại học Occidental (Occidental College) trong hai năm, rồi sang Thành phố New York, theo học tại Đại học Columbia, môn khoa học chính trị chuyên ngành quan hệ quốc tế. Obama tốt nghiệp Đại học Columbia năm 1983 với văn bằng cử nhân. Đồng thời ông cũng tốt nghiệp ngành luật của đại học Havard lừng danh.
 

Từ phải qua trái: Obama, em gái cùng mẹ khác cha, mẹ và ông ngoại.
 
Barack là người Mỹ gốc Phi đầu tiên được một chính đảng quan trọng tại Hoa Kỳ chọn lựa cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông thắng cử với 53% số phiếu phổ thông và 365 phiếu đại cử tri, đánh bại đối thủ chính là ứng cử viên Cộng hòa John McCain, người nhận 46% số phiếu phổ thông và 163 phiếu đại cử tri. Ông chính thức nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ ngày 20/01/2009.
 
Bây giờ chúng ta cùng điểm qua những điều đặc biệt về Obama nhé!
 

Giải Nobel Hòa Bình cho những đóng góp của Obama vào năm 2009
 
1. Ngày 09/10/2009, ông được Ủy ban Nobel tuyên bố trao giải Nobel Hòa bình "nhờ những nỗ lực xuất sắc nhằm củng cố ngoại giao quốc tế và hợp tác giữa các dân tộc".
 
2. Ông được mệnh danh là “O’bomber” (Obama ném bom) tại trường trung học vì chơi bóng rổ rất giỏi. Ông là người rất yêu thích bóng rổ.
 
3. Cái tên Barack Obama theo tiếng Swahili nghĩa là “người được ban phước lành”.
 
4. Đặc biệt, ông đã từng đoạt giải Grammy, một trong những giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới vào năm 2006 với bản thu âm mang tên “Dreams from my father” (Những giấc mơ của cha tôi).
 

Obama còn đoạt được giải Grammy nữa đấy… bất ngờ quá phải không các bạn?
 
5. Thuận tay trái và là Tổng thống thứ 6 thuận tay trái của nước Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2.
 
6. Ông là một fan ruột của các tập truyện Harry Potter. Dĩ nhiên ông đã đọc toàn bộ tác phẩm này.
 
7. Obama đã từng làm thêm tại quán kem Baskin-Robbins khi còn niên thiếu. Hiện giờ ông rất sợ kem.
 

Brack chơi bóng rổ rất nghề nhé!
 
8. Dù Obama là tổng thống của Mỹ nhưng ngoại ngữ mà ông thành thạo là tiếng Tây Ban Nha, không phải  tiếng Anh đâu nhé.
 
9. Ông Obama từng hứa với phu nhân Michelle của mình rằng ông sẽ bỏ thuốc lá trước khi tranh cử, nhưng lời hứa đã không được thực hiện.
 
10. Khi còn là sinh viên ở Đại học Harvard, Obama đã từng làm đơn tham gia làm người mẫu lịch nhưng lời đề nghị bị từ chối bởi một hồi đồng toàn nữ giới.
 

Giống như nhiều bạn trẻ, tổng thống nước Mỹ là fan ruột của Harry Potter
 
11. Obama không uống cà phê và rất ít khi dùng đồ uống có cồn.
 
12. Obama cắt tóc hàng tuần, thợ cắt tóc của ông tên là Zariff, với giá mỗi lần là 21 USD (~ 430.000 VNĐ).
 
13. Barack Obama luôn giữ trên bàn làm việc của mình một bàn tay tạc bằng gỗ đang nắm giữ một quả trứng. Đây là một biểu tượng cuộc sống yên bình của người dân Kenya. Một trái tim yêu nước Mỹ nhưng không quên nguồn gốc quê hương chính là một trong những động lực giúp ông trở thành vị Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
 

Obama có một gia đình hạnh phúc và bình dị.
 
Barack Obama, một con người đặc biệt – người đang “cầm nắm” cả nước Mỹ trong tay, thế nhưng ông có cuộc sống cực kỳ giản dị và gần gũi với gia đình, bạn bè.
 
Obama chính là một minh chứng cho ý chí, nghị lực, tài năng của con người đúng không nào các bạn?