Nghiêng mình ngưỡng mộ trước các thần đồng thế giới (Phần 1)

Mèo Lợn, Theo 10:00 25/11/2010

Chúng ta cùng lật lại tuổi thơ đáng nể của những nhà khoa học lỗi lạc nhé. <img src='/Images/EmoticonOng/03.png'>

Maria Agnesi
 
 
Maria Agnesi, nhà ngôn ngữ học, toán học và triết học người Ý, sinh ra tại Milan vào năm 1718, cái thời mà người ta không “hoan nghênh” phụ nữ có học thức. Thế nhưng Agnesi là một trường hợp đặc biệt, sự vượt trội về học thức được bộc lộ ngay khi bà còn rất nhỏ. Khi mới lên 5, bà đã nói được hai thứ tiếng là Ý và Pháp. Đến sinh nhật thứ 15, bà đã bổ sung cho mình thêm năm thứ ngôn ngữ nữa là Hy Lạp, Hê-brơ (tiếng Do thái cổ), Tây Ban Nha, Đức và La-tinh. Năm 9 tuổi, bà đã tự soạn thảo và trình bày dõng dạc một bài diễn thuyết dài bằng tiếng La-tinh trước các bậc tiền bối.
 
Mới ở tuổi 20, Agnesi đã công bố một vài bài giảng về triết học, nhưng thành tựu quan trọng nhất mà bà đạt được là về toán học, cụ thể là vi phân và tích phân, thì phải chờ 10 năm sau mới được ra mắt công chúng. Sau này, Agnesi được giáo hoàng phong giáo sư, trước khi qua đời ở tuổi 80.

Carl Friedrich Gauss
 
 
Trước năm 1777, khi mà Gauss ra đời, toán học đơn giản chỉ là một trò chơi . Gauss đã không mất nhiều thời gian để bắt đầu thích thú với những con số và sự tính toán. Ở tuổi thứ 3, cậu bé Gauss đã tìm cách để tính tổng 100 số chỉ trong… vài giây.
 
Gauss, sau đó, còn có những đóng góp rất quan trọng cho môn đại số và lý thuyết số. Ông được mệnh danh là “Hoàng tử toán học” và là toán học vĩ đại nhất kể từ thời cổ đại. Ông say mê toán và gọi đó là “Nữ hoàng của khoa học”. Ông cũng nghiên cứu về hiện tượng từ tính. Và đó là lý do vì sao chúng ta bắt gặp tên ông trên nam châm – cái tên Gauss trở thành tên đơn vị từ trường.
 
Vào năm 1798, chàng trai 21 tuổi Gauss đã hoàn thành kiệt tác của cuộc đời, đó là cuốn “Disquisitiones Arithmeticae”, một công trình toán học sâu rộng nhất của thời bấy giờ. Và phải đến năm 1801, Disquisitiones Arithmeticae mới được xuất bản, mở đầu lý thuyết số hiện đại cho nhân loại.
 
Paul Erdos
 
 
Bạn có tính được bạn đã sống bao nhiêu giây không? Nếu không thể, thì cậu bé 3 tuổi Paul Erdos sẽ trả lời cho bạn đấy! Paul Erdos sinh năm 1913, là một nhà toán học người Hungary. Anh em ruột của ông đã qua đời trước khi ông được sinh khi mới chỉ 3 và 5 tuổi và cha mẹ ông đều là hai nhà toán học người Do thái.  Cha của Erdos là người đã dạy và truyền lại nhiều cảm hứng toán học tới ông khi ông mới tuổi 16.
 
Năm 21 tuổi, Erdos đã tiến một bước quan trọng khi trở thành tiến sĩ toán học. Ông cũng trở thành một người khá lập dị, phát triển bộ từ vựng riêng biệt và tự sống tách biệt mình. Ông đã dành giải thưởng Wolf cho những đóng góp của ông trong lý thuyết số, tổ hợp, xác suất, lý thuyết tổng hợp và phân tích toán học.
 
Đến cuối đời, Erdos trở thành nhà toán học có nhiều tác phẩm nhất, và đã được xuất bản hơn một nghìn bài trong số đó.
 
William Rowan Hamilton
 
 
Bạn có ngưỡng mộ không nếu một thiếu niên biết tới 10 thứ tiếng? Và đừng “Sốc” vì William Rowan Hamilton biết tới 14 ngôn ngữ. Sinh ra vào năm 1805 tại Dublin (thành phố lớn nhất ở Ireland), Hamilton đã bắt đầu say mê nghiên cứu toán học khi 16 tuổi. Thành tựu có ảnh hưởng nhất của ông, có lẽ, là về số học và Quatenion (sự mở rộng của số phức) mà cho đến ngày nay được ứng dụng rất nhiều trong nghiên cứu và học tập.
 
Chẳng có gì là ngạc nhiên nếu coi ông là niềm tự hào của Ireland.
 
Kim Ung-Yong
 
 
Với chỉ số IQ trên 210, Kim Ung-Yong (Hàn Quốc) đã bắt đầu học những kiến thức của trường đại học khi mới 3 tuổi, cái tuổi mà có lẽ hết thảy những đứa trẻ con đang lắp bắp bảng chữ cái.
 
Kim Ung-Yong đã xuất hiện trên truyền hình Nhật Bản trong những năm của thập niên 60, giải quyết các phương trình toán học phức tạp, sáng tác thơ văn và nói rất nhiều thứ tiếng… trước khi tiến đến Hoa Kỳ giúp đỡ NASA (Cục Quản trị Hàng không và Không gian Quốc gia Hoa Kỳ) và nhận được bằng tiến sĩ. Tất cả được thực hiện ở cái tuổi mà những người bình thường khác còn chưa tốt nghiệp trung học.

Sau đó, Kim Ung-Yong trở về Hàn Quốc làm việc và nghiên cứu rồi trở thành giáo sư đại học tại quê hương.