Lễ hội ném bột, đánh đàn ông ở Ấn Độ

Tôm, Theo Mask Online 00:00 09/03/2012

"Thủ phạm" chính là những người phụ nữ.

Ngày đặc biệt nhất của tháng 3 năm nay với người theo đạo Hindu chính là lễ hội Lathmar Holi - lễ hội chào đón sự trở lại của mùa xuân. Nguồn gốc của lễ hội này đến từ một câu chuyện cổ của đạo Hindu. Câu chuyện kể rằng vào thời điểm này, chúa tể Krishna lại đến làng Barsana và chọc ghẹo Radha (một cô gái xinh đẹp, là bạn và sau này là vợ của Krishna). Phụ nữ trong làng đáp trả bằng cách đuổi vị chúa tể này ra khỏi làng. Ngày nay, những người phụ nữ của làng Barsana sẽ “đánh đuổi” những người đàn ông từ làng Krishna với gậy và ném bột màu vào họ.

Anh chàng này trông như bị nhuộm da bởi bột màu nhưng vẫn rất vui vẻ cười đùa. Theo truyền thống, những người đàn ông sẽ hát những bài hát mang tính khiêu khích để thu hút sự chú ý của người khác phái, phụ nữ trong làng sẽ đánh họ bằng những thanh tre gọi là “lathis”. Lễ hội này có các tên là lễ hội màu sắc, lễ hội chào đón mùa xuân và được tổ chức khắp cả Ấn Độ.


Hình ảnh rất thường thấy trong lễ hội Lathmar Holi: đám đông náo nhiệt, bột màu bắn tung tóe khắp nơi.


Chú nhóc này cũng chứng tỏ mình là nam nhi bằng cách gia nhập theo cánh đàn ông tham dự lễ hội ở đền Nandji, Nandegaon.


Một gia đình theo đạo Hindu ở Ấn Độ đang xem một người đàn ông bị “hành hạ” bởi một người phụ nữ từ làng Barsana. Những tưởng chỉ là một câu chuyện cổ được truyền tụng cho lễ hội, nhưng sự thật là cho đến ngày nay, đám cưới giữa hai người thuộc làng Krishna và làng Barsana vẫn bị cấm.


Có vẻ vì không muốn bị cười chê do ít được “chăm sóc”, anh chàng này quyết định tự bôi màu cho mình.


Cả một cụ ông cũng nhất quyết không chịu thua con cháu khi cũng quyết tâm ra đường để “được chọc ghẹo” cho bằng được.


Ngay tại làng Barsana, nguồn gốc của câu chuyện cổ, lễ hội này diễn ra vô cùng náo nhiệt. Chỉ cần nhìn những người đàn ông tham dự lễ hội này tại làng Barsana là bạn có thể hiểu mức độ “ác liệt” tại đây.


Với cánh đàn ông, người nào càng bị “hành hạ” trong lễ hội này nhiều bao nhiêu thì càng đáng tự hào bấy nhiêu. Người đàn ông trong ảnh đang la lên cho mọi người biết rằng ông đang bị đánh thế nào.


Khung cảnh hỗn loạn và ngập tràn màu sắc tại đền Radha Rani giữa “trận chiến”.


Màu đỏ của bột gần như bao trùm cả không khí ở làng Barsana.


Ngoài việc đánh nhau bằng gây tre và bột màu, nhảy múa kiểu truyền thống cũng là một nét đặc trưng không thể thiếu trong lễ hội này.


Những người phụ nữ tay cầm thanh tre đang “hành quân” đến trung tâm của lễ hội. Anh chàng trong ảnh vì là người cùng làng nên may mắn được “tha bổng”.


Lễ hội Lathmar Holi là lễ hội dành cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể tham gia, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác.


Không được “hành hạ” nhiều bởi cánh phụ nữ, chàng thanh niên này đành phải nhờ những người đàn ông đi cùng “tắm” màu cho mình.


Hình ảnh đầy màu sắc của lễ hội Lathmar Holi chính là hình ảnh chủ đề cho du lịch của Ấn Độ trong những năm gần đây.


Ngay cả khi dính đủ mọi loại màu sắc trên người, những người đàn ông vẫn không quên việc cầu nguyện.


Tuy những người trưởng thành mới là thành phần chủ yếu tham gia lễ hội Lathmar Holi, nhưng vui nhất có lẽ chính là những chú nhóc vì có dịp để nghịch ngợm thả ga.