Đoàn xe kéo của các "mãnh cẩu"

Mèo Lợn, Theo 10:00 27/11/2010

Đã có lúc bàn chân ứa máu trên nền tuyết trắng, nhưng điều đó chẳng "xi nhê" gì với những "tay đua kiệt xuất". <img src='/Images/EmoticonOng/20.png'>

Khi mùa đông tới, cũng là lúc diễn ra cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết vô cùng hấp dẫn tại Alaska, Hoa Kỳ. Có rất nhiều cuộc đua được tổ chức trong năm như Iditarod, cuộc đua Yukon Quest và cuộc đua Can-Am Crown... Trong số đó, “Iditarod Trail Sled Dog Race” là cuộc đua nổi bật nhất với chiều dài đường đua 1868km. Cuộc đua có sự tham gia của 16 đội chó kéo xe, và diễn ra từ 8-12 ngày.

Dưới đây là những hình ảnh đẹp nhất từ các cuộc đua hấp dẫn này.
 
Đôi mắt gườm gườm thể hiện sự quyết tâm ra phết!
 
Đây là hình chú chó của Rhonda O’Hearn đến từ thị trấn Sandown (Anh) đang đứng chờ đến giờ đua tại cuộc đua Can-Am Crown tại Fort Kent, thuộc bang Maine của nước Mỹ.
 
 
Đoàn kéo xe dũng mãnh này đại diện cho nước Pháp tham dự Giải vô địch thế giới đua chó kéo xe, được tổ chức tại Werfenweng thuộc tỉnh Salzburg của Áo. Bức ảnh này được chụp khi đội đua băng qua đỉnh núi Eiskogel.
 
"Sắp tới giờ thi chưa vậy"?
 
Đàn chó của Rhonda O’Hearn đang vô cùng háo hức chuẩn bị tham dự cuộc đua Can-Am Crown tại Fort Kent.
 
 
Những con chó đang nghỉ ngơi tại điểm kiểm tra đầu tiên tại vùng rừng trong cuộc đua Can-Am Crown tại thị trấn Portage Lake thuộc bang Maine.
 
 
Đội đua đến từ Canada đang tìm cách riêng để dành chiến thắng trong cuộc chạy đua thần tốc giữa các chú chó.
 
 
Cuộc đua này là cuộc đua của tốc độ, của ý chí và tinh thần đoàn kết của loài vật trung thành nhất với con người. Đây là hình ảnh một đội chó đang “diễu hành” trong nghi lễ khởi động tại Anchorage, bang Alaska.
 
 
Mac, chú chó của Jeff Holt, đang liếc qua chiếc lồng gỗ “xem xét và nghe ngóng” tình hình cuộc đua. Chắc hẳn chú ta đang rất nóng lòng cho cuộc đua “Iditarod Trail Sled Dog Race” tại Willow, bang Alaska.
 
 
Một đội đua dũng mãnh đang lao xuống con đường mòn sau khi hoàn thành nghi lễ khởi động trong cuộc đua Iditarod tại thị trấn Anchorage, bang Alaska.
 
 
Đây là hình ảnh chụp đội đua của Jeff Holt đang tiến vào con đường mòn khi đang khởi động lại tại cuộc đua Iditarod ở Willow, bang Alaska. Dưới ánh nắng yếu ớt của mặt trời trên vùng tuyết trắng xóa, đoàn đua nổi bật và hăng hái tiến đến trung tâm thành phố nơi những người hâm mộ đang chờ đợi họ.
 
"Tranh thủ ngủ tí đi các cậu ơi...."
 
Đoàn chó kéo xe của Canada đang dành chút thời gian thư giãn và nghỉ ngơi trên chiếc xe tải chở chúng đến cuộc đua Iditarod tại Anchorage, bang Alaska.
 
Các "siêu sao" của chúng ta đây rồi! Chụp hình ngay!
 
Những người hâm mộ dọc hai bên đường đua vô cùng háo hức cổ vũ nhiệt tình cho chuộc đua Iditarod tại Willow, bang Alaska.
 
Chân "em" ý bị chảy máu nhìn thương quá đi thôi
 
Kiệt sức sau cuộc đua quyết liệt, hai chú chó có tên là Sam và Tom, thuộc sở hữu của Andre Longchamps đến từ thành phố Pont-Rouge, thuộc tỉnh bang Quebec, Canada đang cố gắng lấy lại sức lực. Đôi chân của chúng đã thấm máu đỏ lên nền tuyết trắng tinh.
 
 
Đoàn đua của nước Nga đang luyện tập hăng say tại vùng Chulkovo của Nga. Các thành viên của Câu lạc bộ Concord Dog Lovers thường tổ chức nhiều khóa huấn luyện như thế này chuẩn bị cho những cuộc đua trong năm.
 
Đoàn đua đang tiến trên con đường mòn tại cuộc đua Iditarod ở thị trấn Anchorage, bang Alaska.
 
Chú cho kéo xe vạm vỡ đang băng qua đoạn đường tuyết dày đặc, cách Mát-xơ-cơ-va 40 km.
 
Dường như những cuộc đua chó kéo xe như thế này đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng Alaska. Những chú chó dũng mãnh là niềm tự hào và là những tay đua thực thụ của mảnh đất này.