Điểm danh các "sát thủ xinh đẹp" của tự nhiên (Phần 1)

Mèo Lợn, Theo 00:00 06/12/2010

Sự ác độc ẩn sau bộ mặt dịu dàng. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Có thể bạn là một người yêu hoa, say mê hoa. Nhưng bạn có biết rằng, tình yêu đó có thể “vô tình làm hại” bạn không? Có những loài hoa vô cùng xinh đẹp và kì lạ, nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Bạn hãy đọc thật kĩ bài viết này để có sự phòng vệ tốt nhất cho bản thân trước vẻ đẹp của “sát thủ xinh đẹp” nhé!
 
Cây cà độc dược
 
 
Thật là tệ nếu như bạn ăn phải cây cỏ dại này! Chỉ cần nếm một chút thôi bạn sẽ được Jimsonweed truyền cho một chút “điên” gây ra một vài ảo giác, ảo ảnh, rồi co giật… và có thể dẫn đến tử vong. Chính vì thế đóa hoa lộng lẫy được gọi là “chiếc kèn của thiên thần” này còn có một cái tên đáng sợ khác đó là “loài cỏ dại của quỹ dữ”.
 
Một ví dụ đáng sợ đã xuất hiện vào năm 1676, khi mà người ta còn “thiếu hiểu biết” về loài cây này. Một ý tưởng dại dột của nhóm binh sĩ Anh đó là làm một món salad từ loài cây Jimsonweed. Họ đã trải qua 11 ngày sống trong ảo giác, và thật may mắn là họ đã sống sót. Có lẽ những ảo giác co giật trong 11 ngày đấu tranh với tử thần sẽ ám ảnh họ suốt đời.
 
Cây thủy tùng (giống Taxus)
 

Bạn đã bao giờ nhìn thấy loài cây này chưa? Đó là cây thủy tùng (hay còn gọi là thông nước) loại cây Giáng sinh, có những tán lá xanh lớn, rất thích hợp đề trồng ngoài hàng rào và sân lớn. Chúng đặc biệt với những quả đỏ lúc lắc trên cành. Nhưng hãy cảnh giác, vì cây thủy tùng không hề thân thiện một chút nào, nếu không muốn nói là cực kì nguy hiểm!

Hạt và lá của cây này có độc tính cao như taxanes, có thể gây ra hiện tương co giật, run cơ, khó thở và suy tim. Một cái chết đột ngột chờ sẵn với ai đã bất hạnh ăn phải nó. Tuy nhiên, đừng vội quay lưng lại ngay với cây thủy tùng, vì taxanes lại là một chất cơ sở để tạo ra những loại thuốc hóa trị thành công.
 
Cây ăn sâu bọ
 
"Tù binh" vô vọng sau "song sắt" của nhà tù đặc biệt
 
“Tù binh” với vẻ mặt tội nghiệp biết rằng mình đang trong nhà tù chịu án… “tử hình”! Loài cây này có tên tiếng anh là Venus Flytrap, không có hàm răng sắc nhọn và bạn sẽ tự hỏi rằng làm sao chúng có thể “cắn” được con mồi? Thế nhưng sự “dịu dàng” của vẻ bề ngoài không thể che giấu được bộ mặt của sát thủ máu lạnh. Cũng may, nạn nhân của Venus Flytrap chủ yếu là côn trùng.
 
Quả của cây này có mùi thơm “mời gọi” những loài côn trùng tò mò đi qua. Một khi đã rơi vào bẫy thì số phận của con côn trùng ấy đã được định đoạt. Cây Venus Flytrap sẽ tiết enzym tiêu hóa chậm, hành hạ con mỗi đến khi chỉ còn là cái xác khô. Thật quá đáng sợ!
 
Cây ma cao
 
Cũng may, cây này không đủ lớn để… bắt người.
 
Cạnh tranh với loài Venus Flytrap những cây ma cao cũng là các sát thủ sâu bọ. Cũng với chiêu “tỏa hương”, tiết chất nhầy ngọt ngào quyến rũ con mồi. Một khi con mồi đã sa lưới, chúng sẽ bị mắc kẹt trong đông hỗn độn nhớp nháp, và sẽ chết vì nghẹt thở, hoặc kiệt sức khi cố gắng giải thoát bản thân. Cây ma cao sẽ hấp thụ, nhấm nháp con mồi dần dần.
 
Cây độc cần
 
 
Những chùm hoa trắng xinh xắn này có làm bạn siêu lòng không nào? Nếu đúng như vậy thì bạn đang dành tình yêu cho loài cây được mệnh danh là “món cháo của ma quỷ” đấy! Cây độc cần chứa chất coniine, một loại độc thần kinh gây ra chứng tê liệt các cơ bắp, đặc biệt là những vùng giúp bạn hít thở. Và nói đến đây, chắc bạn đã hình dung ra được cách mà cây độc cần “bóp ngạt” nạn nhân!
 
Nếu những gì bạn vừa được nghe thực sự cần thiết thì hãy ghi nhớ từng cái tên để tự bảo vệ mình và hãy đón xem phần tiếp theo về những sát thủ có khuôn mặt dịu hiền này.