Abu Dhabi - Viên ngọc giữa sa mạc

QV, Theo 12:01 21/09/2010

Tên tiểu vương quốc này có nghĩa là “Cha của linh dương gazen” đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Một trong 7 Tiểu Vương quốc tạo nên bộ mặt cho các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất, Abu Dhabi và thủ đô cùng tên bao gồm sa mạc, bờ biển và những đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hoá truyền thống.
 
Đền thờ Hồi giáo Grand
 
Đền thờ Hồi giáo Sheikh Zayed bin Sultan al Nahyan, được biết đến với cái tên đền thờ Grand.
 
Đền thờ mang một màu trắng muốt thật thích!
 
Đây là một trong những đền thờ lớn nhất trên thế giới và là bộ mặt của Abu Dhabi. Đền thờ chào đón tất cả mọi người, những người theo đạo Hồi và khách du lịch từ mọi nơi.
 
Quá choáng với khung cảnh phía bên trong!
 
Phòng cầu nguyện trong đền có thể chứa hàng nghìn tín đồ Hồi giáo. Đền cũng là lăng của một cựu tổng thống, người đã đặt tên cho đền. Ông có vị trí quan trọng trong lịch sử hiện đại của UAE (United Arab Emirates- các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất).
 
 
Đền thờ Grand dường như chiếu sáng cả bầu trời gần một khách sạn sang trọng tại Abu Dhabi, nơi du khách có thể thưởng thức bữa ăn bên bể bơi và ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt vời.
 
Đua thuyền buồm Dhow
 
 
Những chiếc thuyền buồm truyền thống của Ả Rập, gọi là Dhow, dài khoảng 18m của Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahya, Thái tử của Abu Dhabi trong một cuộc đua Al Gaffal truyền thống cùng đảo Sir Bu Na’air và tiểu vương quốc Dubai tháng 5 năm nay.
 
Al Ain
 
 
Nằm trong ốc đảo Baraimi ở miền đông Abu Dhabi, từ xa xưa thành phố Al Ain đã là điểm dừng chân cho các đoàn lữ hành. Hiện giờ đây là nơi rất thu hút khách du lịch. Al Ain bao gồm một pháo đài, những vườn cây được chăm chút kĩ lưỡng và chợ lạc đà nổi tiếng.
 
Thành phố hiện đại
 
 
Đây là trần của khách sạn sang trọng bậc nhất Emirates Palace - phản ánh sự xa hoa của thành phố Abu Dhabi, điều này cũng thể hiện trong những toà tháp hiện đại, các trung tâm mua sắm và cả trong cơ sở hạ tầng.
 
 
Ốc đảo của Al Ain nhìn từ phía trên cùng của đường Jebel Hafeet, nơi có đỉnh núi cùng tên. Đây là nơi cao nhất của UAE và điểm thu hút khách du lịch. Con đường hiện đại này là sự lựa chọn của hầu hết lái xe và người đi xe đạp. Màu sắc cuốn hút ở nơi này khiến nhiều người liên tưởng tới thiên đường hạ giới.
 
Đời sống văn hoá xã hội
 
 
Những đồi cát cao chót vót như thế này bao phủ phần lớn các Tiểu Vương quốc. Người dân Abu Dhabi đã học được cách thích nghi với chúng. Đây là một phần của sa mạc rộng lớn Rub al Khali, hay còn gọi là Empty Quarter nằm ở phía nam Abu Dhabi.
 
 
Trong lịch sử của Bedouin (người Ả Rập du cư), chim ưng có vai trò quan trọng trong việc tìm đường và kiếm thức ăn. Nhưng giờ nuôi chim ưng lại là “mốt” ở Abu Dhabi. Trong ảnh, 2 con chim ưng đang đậu trên các wakir – những cái cột được trang trí và cũng là nơi để chúng nghỉ ngơi sau cuộc đi săn.
 
 
Những chiếc xe off-road giúp người lái có những trải nghiệm mới mẻ khi đi trên sa mạc ở miền đông Abu Dhabi. Những cuộc thám hiểm sa mạc rộng lớn bằng lạc đà hay những chiếc xe như thế này là lựa chọn hàng đầu cho các vị khách ưa mạo hiểm.
 
 
Người dân Abu Dhabi thường tập trung tại những trung tâm truyền thông như thế này.  Đây là một hoạt động quan trọng trong cuộc cuộc sống hiện đại của thành phố Abu Dhabi, dành cho cả khách du lịch, lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế.
 
Cùng "khoe sắc" nào!
 
Hàng năm, rất nhiều lạc đà và người chủ của nó tìm đến Abu Dhabi để tham dự một cuộc thi sắc đẹp, mong muốn tìm ra một “hoa hậu” lạc đà. Được tổ chức bởi các nhà cầm quyền của Tiểu Vương quốc, cuộc thi này có thể thu hút tới 24.000 “thí sinh” đến dự thi.