“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 14:47 13/11/2016

Cái kết nửa vui nửa buồn của “K2” vừa đọng lại dư âm trong lòng khán giả vừa không khiến họ phải hụt hẫng.

Không giống như các biên kịch chọn cái kết vui trọn vẹn khiến người xem dễ quên hoặc buồn thảm khiến fan hụt hẫng, phẫn nộ, cái kết của K2 (Mật Danh K2) do Ji Chang Wook, Yoona, Song Yoon Ah đảm nhận đi vào lòng người quá xuất sắc.

Cụ thể, trong tập cuối, cuộc thương lượng giữa Choi Yoo Jin (Song Yoon Ah) và Choi Sung Won (Lee Jung Jin) vẫn không đi đến kết quả. Cứ mỗi giây trôi qua, cái chết lại càng gần hơn mà cả hai cứ bình thản khiêu khích đối phương. Choi Sung Won thì nghĩ rằng, nếu đàm phán thất bại thì ngắt đồng hồ, vác bom ra khỏi đây trong bình an thôi, còn phu nhân Choi đang nắm được "thóp" của cậu em trai nên rất tự tin.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 1.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 2.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 3.

Choi Yoo Jin và Choi Sung Won đấu trí, kẻ tám lạng người nửa cân

Nhưng không ai biết rằng, một khi đã kích hoạt, quả bom này sẽ không ngưng thời gian đếm ngược. Chỉ có Je Ha (Ji Chang Wook) vừa biết bí mật hiện đang tức tốc đến JSS giải cứu mọi người.

Cùng lúc ấy, Anna (Yoona) đang phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của Park Kwan Soo (Kim Gab Soo). Chỉ cần bắt được Anna làm con tin thôi, ông ta sẽ an toàn mà ngồi lên ghế tổng thống. Còn Jang Se Joon (Jo Sung Ha), phu nhân của kẻ thù và cả Choi Sung Won nữa, tất cả sẽ tan thành tro bụi chỉ sau vài phút nữa.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 4.

Park Kwan Soo đếm từng giây phút đến giờ bom nổ

Rất may, trên đường chạy, Anna đã được Je Ha cứu kịp thời. Song vì bị thương không thể trụ nổi thêm được nữa, Je Ha đã ngất lịm và được cấp cứu ngay tại JSS, còn Anna bị bắt lên Cloud 9.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 5.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 6.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 7.

Nhìn thấy Anna, Choi Sung Won như vớ được vàng. Hắn bắn trưởng phòng Kim và lấy súng khống chế Anna, buộc Jang Se Joon phải giao thẻ nhớ. Khi Choi Yoo Jin ra sức ngăn cản, Choi Sung Won không ngần ngại bắn một phát chí mạng vào chị gái khiến bà gục ngay tại chỗ.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 8.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 9.

Choi Yoo Jin bị trúng đạn

Lúc này, chính Anna là người đã cầm máu giúp bà. 20 năm qua, chưa một ngày nào phu nhân Choi đối xử tốt với Anna, nhưng đến bây giờ, cô nàng đã dùng ân báo oán khiến Choi Yoo Jin phải bật khóc. Bà khóc vì nhớ lại câu chuyện của mẹ cô. Vào ngày đó, nếu bà không lạnh lùng quay lưng bước đi, mẹ Anna có thể sẽ sống. Suy cho cùng, phu nhân Choi vẫn tự nhận mọi tội lỗi về mình, tự nhận mình chính là kẻ gián tiếp đã hại chết mẹ Anna.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 11.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 12.

Anna bật khóc khi nghe câu chuyện của mẹ

Tim Choi Yoo Ji như quặn thắt mỗi khi nhắc lại cái chết của mẹ Anna

Chỉ còn 15 phút trước giờ bom nổ, Je Ha mới giật mình khỏi cơn hôn mê. Đến lúc này, anh mới thông báo cho mọi người biết bí mật về quả bom. Nhưng Park Kwan Soo đã nhanh chân hơn, ông ta ra lệnh cắt điện toàn hệ thống JSS. Điều này đồng nghĩa với việc thang máy ngưng hoạt động, tất cả những ai đang ở Clou 9 không còn lối ra.

Để ứng cứu, Je Ha đã hy sinh xuống Cloud 9, rồi nhờ đồng đội kéo mọi người lên. Vừa thấy bóng dáng của Je Ha, Choi Sung Won đã lao tới giữ Anna làm con tin để được thoát ra an toàn. Trước khi đi, hắn còn không quên "tặng" Je Ha một viên đạn vào chân.Sau khi được kéo lên, Choi Sung Won liền tháo dây vứt xuống dưới , không cho bất kỳ ai lên nữa.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 14.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 15.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 16.

Đường lên đã bị mất, giờ chỉ còn cách đi xuống. Tuy nhiên, Choi Yoo Jin bị thương nặng không thể di chuyển được nữa. Thời gian không còn nhiều, 5 phút ngắn ngủi không thể giúp bà đi cùng mọi người. Một là chết hết, hai là bà sẽ hy sinh. Cuối cùng, phu nhân đã chọn cách mỉm cười ở lại. Jang Se Joon, Anna, Je Ha cùng trưởng phòng Kim chạy ra thang máy. Bây giờ chỉ còn cách để thang máy rơi tự do càng xa Cloud 9 càng tránh được nhiều thương vong.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 17.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 18.

Choi Yoo Jin cười nhẹ nhàng, ra lệnh cho Je Ha cứu mọi người ra trước

Thế nhưng, đến phút chót, nghị sĩ Jang đã không chọn con đường sống cho riêng mình mà trở về cùng với phu nhân. Một mình ra đi đã đau đớn, nay lại còn cô độc thì còn gì khổ sở hơn. Nay đã có chồng ở đây, phu nhân có thể ra đi thanh thản rồi. Nụ cười của phu nhân trước khi ra đi khiến cái chết của hai người trở nên nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, sau bao nhiêu năm đấu tranh, bà không có được quyền lực, song bà vẫn được hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ít ỏi cuối đời.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 19.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 20.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 21.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 22.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 23.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 24.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 25.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 26.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 27.

Choi Yoo Jin ra đi thanh thản trong vòng tay của người chồng

Kẻ xấu không bao giờ sống yên thân. Choi Sung Won chết trong tay trưởng phòng Kim. Park Kwan Soo phải treo cổ tự vẫn. Choi Yoo Jin đúng là người xấu, nhưng bởi lòng khao khát được hạnh phúc đã dẫn bà đến con đường này. Sau tất cả, khán giả vẫn mong phu nhân Choi có được cái kết êm đẹp. Được nắm tay chồng ra đi chính là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời đầy sóng gió của Choi Yoo Jin rồi.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 29.

Choi Sung Won bị bắn

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 30.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 31.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 32.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 33.

Park Kwan Soo phải treo cổ tự vẫn

Cái kết xứng đáng dành cho Park Kwan Soo

Sau khi bố và mẹ kế qua đời, Anna được thừa kế tất cả tài sản và quyền lực. Tuy nhiên, cô đã không chọn cuộc sống mệt mỏi, đau khổ như Choi Yoo Jin. Anna đã đi con đường khác, một con đường yên ả hơn và quan trọng là, cuối đoạn đường ấy, Kim Je Ha luôn đứng chờ cô.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 35.

Anna trở về căn nhà của mình

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 36.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 37.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 38.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 39.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 40.

“K2” tập cuối: Kết cục buồn phảng phất nhưng đầy thuyết phục - Ảnh 41.

Nụ hôn ngập tràn hạnh phúc của Anna – Je Ha

Tập cuối bộ phim K2 (Mật Danh K2) đã khép lại với mức rating đạt 5,47%. Nối tiếp khung giờ thứ 6, thứ 7 của K2 là dự án truyền hình Goblin do Gong Yoo và Kim Go Eun đảm nhận.