Hơn cả một chiếc cúp, U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn thế

FBT - Clip: Mutex, Theo Trí Thức Trẻ 00:16 28/01/2018

Chiến thắng cuối cùng trong trận chung kết U23 châu Á không thuộc về đội tuyển Việt Nam, thế nhưng hơn cả một chức vô địch, các chàng trai đội nhà đã mang đến cho người hâm mộ vô vàn cảm xúc không thể nào quên. Đừng xin lỗi vì các bạn đã là những người hùng trong lòng người hâm mộ rồi!

Trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc với tỉ số 2-1 nghiêng về các cầu thủ Uzbekistan. Chúng ta đã để vuột mất ngôi vị quán quân vào những giây cuối cùng của trận đấu thế nhưng thắng làm vua, thua làm anh hùng, các chàng trai U23 Việt Nam đã là những vô địch trong lòng triệu triệu người hâm mộ rồi!

Hành trình mà U23 Việt Nam đã vẽ lên trong vòng chung kết giải vô địch U23 châu Á xứng đáng được coi là một hành trình của những kì tích. Chúng ta bước vào giải với vị trí một kẻ lót đường nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng tinh thần thi đấu bản lĩnh và đầy quả cảm, chúng ta đã hạ gục những đối thủ khó nhằn nhất, liên tiếp tạo ra những chiến thắng lịch sử, lần lượt vượt qua vòng bảng, rồi tứ kết, thậm chí là bán kết để bước thẳng vào chung kết.

Ngày hôm nay, dù kết quả không như chúng ta mong muốn nhưng không sao hết, với thứ bóng đá tận hiến như thế, các chàng trai U23 đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn là một chiếc cúp hiện vật. Đó là lòng tin được lấy lại vào môn thể thao vua, là sự đồng lòng, kết nối của cả dân tộc, là những cảm xúc có vui có buồn nhưng luôn tràn đầy tự hào!

Hơn cả một chiếc cúp, U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn thế - Ảnh 2.

Chúng ta đã được hò reo trước mỗi bàn thắng...

Hơn cả một chiếc cúp, U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn thế - Ảnh 3.

...được vỡ òa hạnh phúc khi chiến thắng tưởng chừng chỉ cách một bàn tay...

Chúng ta đã cùng được hò reo trước mỗi đường bóng đẹp của các chàng trai, được vỡ òa hạnh phúc mỗi khi có bàn thắng, được trao một cái ôm an ủi trước mỗi lúc cơ hội bị vụt mất. Chúng ta đã khóc, đã cười, đã hụt hẫng, đã vui sướng, đã tự hào không chỉ một mình mà cùng bao nhiêu người khác. 

Hơn cả một chiếc cúp, U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn thế - Ảnh 4.

Người hâm mộ khóc vì tiếc nuối nhưng cũng vì tự hào

Hơn cả một chiếc cúp, U23 Việt Nam đã mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn thế - Ảnh 5.

Vì các bạn vốn đã là những người hùng, những nhà vô địch thực sự rồi!

Những giọt nước mắt đã rơi nhưng lòng tin và tình yêu dành cho U23 Việt Nam sẽ không bao giờ biến mất. Họ đã cống hiến và làm rạng danh nước nhà bằng chính ý chí và sự quyết tâm của mình. Không ai nợ ai một lời xin lỗi cả, lúc này đây, người hâm mộ chỉ chờ các bạn trở về để trao cho các bạn một lời cảm ơn và một vòng tay ôm thật ấm áp mà thôi!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày