Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng "công chúa bong bóng" tuổi 15

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 09:20 07/10/2021

Kể từ ngày Doo Sik và Hye Jin yêu nhau, Hometown Cha-Cha-Cha sến đến nổi da gà.

Hometown Cha-Cha-Cha là một bộ phim nhẹ nhàng, hài hước, đúng chất chữa lành với "đặc sản" là những màn đá đưa qua lại rất đáng yêu nhưng không hề sến sẩm của cặp đôi chính Hong Doo Sik (Kim Seon Ho) - Yoon Hye Jin (Shin Min Ah). Nhưng đó chỉ là giai đoạn 10 tập đầu, ở tập 11 - 12, khi anh chị nhà đã chính thức yêu đương, hẹn hò, không khí phim đột ngột bẻ lái ngoạn mục, từ đáng yêu vừa đủ dùng sang sến muốn xụi bại đụi.

Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 1.
Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 2.
Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 3.

Sau màn tỏ tình của Hye Jin ở cuối tập 10, cô và Doo Sik chính thức ở bên nhau. Không biết có phải biên kịch đang chuẩn bị cho sóng gió triền miên không yên ngày nào ở hồi kết hay không mà dành tận 2 tập phim để cặp đôi mới yêu này rắc thính rải đường. Khác với 1001 cặp đôi ở độ tuổi ngoài 30 khác trên màn ảnh Hàn, Doo Sik - Hye Jin yêu đương đúng kiểu học sinh cấp 3, cuộc sống hường phấn đến độ khiến khán giả nổi da gà.

Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 4.
Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 5.

Thay vì những buổi hẹn hò lãng mạn, những cử chỉ ấm áp, ngọt ngào hoặc thậm chí là "đi quá giới hạn", cặp đôi này liệt kê một hàng dài danh sách các hoạt động phải làm cùng nhau. Từ chụp hình đôi theo phong cách học sinh, tặng quà handmade đến cùng ngắm hoàng hôn, đi mua sắm, ăn uống và í ẹ nhất là cùng tập yoga và đánh răng cho nhau. Đây chẳng phải là những hành động của một cặp đôi gà bông lần đầu biết yêu đó hay sao? Ơ nhưng khoan, anh chị nhà mình 34, 35 tuổi chứ nào phải 14, 15 đâu nhỉ?

Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 6.

Đặc biệt, nếu kịch bản sến 10 thì cách thể hiện của Shin Min Ah sến tới 100. Dẫu biết rằng bình thường Hye Jin vốn không giỏi tiết chế biểu cảm, cảm xúc của mình nhưng ai mà dám ngờ đến khi bị tình yêu "quật", cô lại "dẹo" thấy sợ như vậy. Cảm tưởng để đóng được những cảnh yêu đương với Kim Seon Ho, Shin Min Ah phải tận dụng hết toàn bộ sức mạnh cơ mặt của mình, sao cho càng nhăn nhó càng tốt. Nhìn Shin Min Ah mà tưởng các bé thời công chúa bong bóng mộng mơ mới biết yêu lần đầu.

Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 7.
Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 8.

Thôi thì người ta yêu nhau thế nào là do người ta tự quyết, đành mượn lời chị bạn quốc dân để nhắn gửi tới cặp đôi gà bông U40 thay cho lời kết thôi!

Hometown Cha-Cha-Cha tự dưng sến muốn xỉu, nhìn Shin Min Ah yêu mà tưởng công chúa bong bóng tuổi 15 - Ảnh 9.

Hometown Cha-Cha-Cha lên sóng tvN mỗi tối thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần.

Nguồn ảnh: tvN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày