Cô giáo là giáo viên dạy giỏi cấp thành phố
Trước
giờ họp giữa Ban giám hiệu, Thanh tra nhân dân của trường và Tổ Bộ môn
ngoại ngữ họp với cô giáo để lập biên bản.
Mở đầu câu chuyện, thầy Phú cho biết, sau khi
sự việc trên xảy ra, ông mới biết cô T.N đang trong tình trạng sức khỏe
không tốt, cô vừa trải qua một thời gian bị bệnh thủy đậu và sau đó là
bệnh khác. Vì mới đầu năm học cho nên cô phải cố đi dạy.
Cô N. mới dạy lớp 11 từ hồi đầu năm. Trước đó, cô có đứng lớp cho các em học sinh lớp 10.
Thầy nói: “Thú thực, nhà trường cũng mong chuyện này qua đi để tập trung vào
giảng dạy. Nhà trường sẽ có quy định và hội thảo về chuyện văn hóa ứng
xử, ví dụ như các em có thể ghi âm hay phản ảnh, nhưng phải đúng với GV
chủ nhiệm, với phụ huynh để báo cáo nhà trường”.
“Bây giờ mấy
giáo viên trong tổ ngoại ngữ giờ rất sợ đứng lớp đó vì chẳng may mình lỡ
lời, các cháu lại ghi lại rồi phát lên mạng thì thật nguy hiểm”.
Thầy Bùi Văn Phú, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng.
Trước câu hỏi của phóng viên về mục đích của
các HS trong việc ghi âm là mong muốn đây là bằng chứng buộc nhà trường
phải đổi GV cho lớp 11 chuyên Lý, hiệu trưởng giải thích: "Ở trường,
có lớp chuyên tiếng Anh thì những thầy cô dạy ở đó là những GV giỏi,
dạy các em cỡ đi thi quốc gia về tiếng Anh. Các thầy cô dạy những lớp
chuyên khác như lớp Toán, Lý…, không là chuyên tiếng Anh thì chắc chắn
không giỏi bằng. Cho nên, có thể học các GV giỏi hơn, các em có những so
sánh."
Về việc HS muốn đổi GV, HS chỉ phản ánh với GV chủ nhiệm
lớp là thầy Dương Quang Thọ. “Hồi đầu năm, thầy Thọ chưa báo cáo nhà
trường về vấn đề này vì thầy nghĩ chuyện không hài lòng giữa HS và GV có
thể dần giải quyết được khi học một thời gian dài. Hơn nữa, ngay đầu
năm học, chưa thể thay đổi được GV ngay lập tức”, thầy Phú cho biết.
Khi
hỏi về việc liệu cô N. có bị sai về kiến thức không, thầy Phú trả lời:
“Về mặt chuyên môn thì tôi không dám khẳng định, nhưng khi HS có hỏi về
những vấn đề này khác thì có lẽ cô cũng có sai sót”.
Trước câu hỏi về việc GV dạy sai thì có được đứng lớp không, thầy Phú trả lời: “Kể cả GV giỏi nhất thì cũng có thể có sai sót”.
Thầy Phú cho biết cô N. tốt nghiệp ngành tiếng Anh của một trường ĐH lớn ở
Hà Nội, có chứng chỉ sư phạm, trước đây từng dạy ở Khoa phiên dịch của
Trường ĐH Ngoại ngữ, viết sách cho phổ thông từ năm 2002, năm ngoái thi
giáo viên cấp thành phố đạt loại giỏi (sử dụng giáo cụ trực quan là máy
tính). Chính tình trạng sức khỏe và tâm lý không tốt của cô đã gây nên
chuyện vừa qua.
“Tổ Bộ môn ngoại ngữ đánh giá trình độ chuyên môn cô N. không phải GV giỏi mà là được”, thầy Phú nói.
Phụ huynh: "Xin lỗi, hiện giờ, tôi không thể nói được điều gì"
Về câu hỏi trường hợp có những kiến thức học
trò giỏi hơn thầy thì HS và GV nên ứng xử như thế nào để phù hợp với
môi trường sư phạm, Hiệu trưởng trả lời: “Có những chỗ HS hơn thầy,
chuyện đó bình thường, đặc biệt là đối với HS trường chuyên. Nếu HS có
khác ý thầy thì phải bình tĩnh xử lý cho đúng tính chất sư phạm. Và phải
giải thích cho HS là chuyện GV có thể sai sót là rất bình thường. Thầy
đôi khi như là người trao đổi với trò, để cho cả trò và thầy cùng hoàn
thiện. Quá trình dạy học cũng là quá trình hoàn thiện mình”.
Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng, ngôi trường gây xôn xáo dư luận trong thời gian gần đây.
Sự
việc vừa qua, nếu GV có kinh nghiệm, khi nhận ra mình sai kiến thức thì
có thể công nhận luôn với HS, hoặc cùng với HS xem xét lại kiến thức của
cả hai bên. Việc chửi mắng HS dù trong hoàn cảnh nào cũng không thể
chấp nhận được. Người thầy bao giờ cũng phải bình tĩnh và xử lý mô phạm,
đúng với môi trường giáo dục.
Gần 10 năm làm Hiệu trưởng Trường
THPT Năng khiếu Trần Phú, thầy Phú nói trước đây trường cũng có một vài
trường hợp giữa giáo viên có đôi chút nặng lời với học trò phản ánh lên,
nhưng chưa nghiêm trọng như trường hợp này.
Trao đổi với GV chủ
nhiệm lớp 11 chuyên Lý, thầy Dương Quang Thọ cho biết “HS bị chửi” trong
đoạn băng là một HS giỏi. Sự việc vừa qua là đáng tiếc với cá nhân cô
giáo N. Tuy nhiên, ông ngỏ ý không muốn bình luận thêm về chuyện ai
đúng, ai sai giữa em HS và cô N. nữa.
Trước giờ họp với Ban giám
hiệu, cô
N. đã có mặt ở trường, tuy nhiên, sau đó cô đã bị tụt huyết
áp, gần như bị xỉu và chồng cô phải dìu ra xe đi về trước.
Tìm đến nhà bạn
L. nhân vật “bị chửi” trong đoạn băng ghi âm lúc
6h chiều,
L. đi học thêm chưa về. Bố của
L, một người to béo và có
bệnh tim mạch đã nói: "
Xin hẹn phóng viên vào dịp khác. Tôi
mong muốn L. tập trung học tập và hiện giờ không muốn nói gì về sự
việc đã qua nữa. Ông đặt tay lên tim vào nói:
“Tôi xin lỗi, hiện giờ,
tôi không thể nói được điều gì”.
Về hình thức kỉ luật, ông Phú
cho biết: “Trước mắt, trường sẽ tạm ngừng việc dạy của cô N. Mà thú
thực, cho cô lên lớp chắc cô cũng không dạy được vì sức khỏe và tâm trí
đều không tốt”. Tuy nhiên, ông Phú cũng chưa đề cập đến việc cô N. sẽ
ngừng giảng dạy trong bao lâu. Ông nói: "Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh
kẻ chạy lại. Cô N. đã biết nhận ra sai sót thì sau này cũng cần có một
cơ hội cho cô sửa chữa lại lỗi lầm của mình."