Thủ khoa 9X giành học bổng tiến sỹ Hoa Kỳ

Khám Phá, Theo 10:49 27/06/2013

Huyền Trang, nữ thủ khoa ĐH KHTN là cô gái ít tuổi nhất giành được học bổng tiến sỹ tại Hoa kỳ.

Với Nguyễn Thị Huyền Trang, tháng 6 năm 2013 có lẽ là khoảng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời. Cô liên tục nhận được những thành quả phấn đấu trong suốt 4 năm miệt mài trên giảng đường: Thủ khoa tốt nghiệp đại học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội; Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng; Được nhận học bổng làm nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ của Quỹ VEF...

Thân thiện, hoạt bát và thông minh là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với cô thủ khoa xinh đẹp này. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Huyền Trang bên lề Lễ bế giảng và trao bằng Cử nhân khoa học năm 2013 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

Họ và tên: Nguyễn Thị Huyền Trang

Sinh ngày: 19/4/1991

Bí thư Chi đoàn Chất lượng cao năm học 2010-2011

Lớp trưởng K54 CLC KHMT giai đoạn 2009-2013

Thủ khoa tốt nghiệp ngành: Khoa học Môi trường

Điểm tốt nghiệp 3.79/4.00

Tóm tắt thành tích trong học tập, nghiên cứu và công tác tập thể:

- Giải Nhất sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2012,

- Giải Khuyến khích sinh viên nghiên cứu Khoa học cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013

- Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc gia năm 2011 và 2012

- Danh hiệu Sinh viên năm tốt cấp Đại học Quốc gia năm 2011 và 2012

- Danh hiệu Cán bộ Đoàn có thành tích trong công tác năm 2012

- Liên tiếp đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc trong 8 học kỳ.

- Học bổng Pony Chung năm 2011

- Học bổng PVFCo năm 2013

- Học bổng SUSI dành cho thủ lĩnh sinh viên chủ đề Môi trường toàn cầu, học tập tại Hoa Kỳ.

Chào Huyền Trang! Chúc mừng bạn đã trở thành thủ khoa tốt nghiệp của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cảm xúc của bạn lúc này thế nào?

Quả thực mình thấy khá bất ngờ với việc mình trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường. Mình rất hạnh phúc và vinh dự khi mình là một trong hai bạn đạt số điểm tích lũy trong các năm học cao nhất. Đối với mình, đây là cả một quá trình phấn đấu dài hơi không ngừng nghỉ. Mình nghĩ đã có những bước đi chắc chắn nhưng mình chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân lại có được may mắn khi là một trong những sinh viên xuất sắc có điểm số cao nhất.

Thời gian đầu học tập trên hệ tài năng với những môn học tiên quyết cơ sở là một khoảng thời gian khá vất vả nhưng mình đã luôn nỗ lực hết khả năng. Mình tự tin vào những khả năng mình sở hữu và nền tảng kiến thức vững chãi từ năm cấp ba, để rồi các kỳ học khó khăn đó, mình vẫn luôn giành được số điểm xuất sắc. Từ giữa năm thứ 2, mình bắt đầu vào học chuyên ngành, và cũng thời gian này, mình đã tìm thấy niềm đam mê thực sự và sự hứng thú với ngành học. Việc học tập trong thời gian này xem chừng dễ dàng hơn một xíu. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học, viết niên luận cũng là những trải nghiệm vô cùng quý báu giúp mình trau dồi được nhiều kiến thức hơn.

Thủ khoa 9X giành học bổng tiến sỹ Hoa Kỳ 1
Huyền Trang tại Lễ Bế giảng và trao bằng Cử nhân năm 2013

Tại đây, trong giờ phút đánh dấu dấu ấn quan trọng sau 4 năm phấn đấu, mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn gia đình, thầy cô, bạn bè. Đó là những người luôn sát cánh bên mình mỗi khi gặp khó khăn trong học tập, cuộc sống, là những người cung cấp cho mình nền tảng tri thức vững chãi để có thể tiến xa trong tương lai và hơn cả là những người cho em những kỷ niệm khó phai trong 4 năm đại học. Không biết nói gì hơn, mình xin cảm ơn những người đã ở bên, giúp đỡ mình trong suốt 4 năm qua.

Bạn có thể chia sẻ “bí kíp” học tập để trở thành thủ khoa? Phải chăng nhờ vốn tiếng Anh cực "đỉnh" đã giúp bạn có được những thành công như ngày hôm nay?

Mình nghĩ bí kíp học tập để trở thành một thủ khoa là rất nhiều bí kíp gộp lại, trong đó là tinh thần, thái độ học tập và nhiệt huyết cao với môn học, sự trì chí, nỗ lực không mệt mỏi trong khoảng thời gian dài và quan trọng hơn là luôn luôn cởi mở để học hỏi từ thầy cô, bạn bè và những người xung quanh. Mình cũng hay tự đặt câu hỏi với chính mình: "Làm thế nào để học giỏi, học rộng biết nhiều?". Và ở trên đúng là câu trả lời mà mình cần tìm và đã tự tìm ra.

Còn mình nghĩ tiếng Anh là một điểm cộng giúp bản thân có được thành công này. Tiếng Anh tốt cùng với đầu óc tư duy tốt là cầu nối đưa mình tới một thế giới phẳng hơn, một môi trường học thuật rộng lớn hơn. Năm thứ 2, mình đã từng giành được học bổng cho thủ lĩnh sinh viên quốc tế chủ đề Môi trường toàn cầu và được đi Mỹ 5 tuần và ở 3 bang tại đó. Có nhiều yếu tố quyết định tới việc mình đạt học bổng đó hay không nhưng mình nghĩ nếu thiếu một trong hai yếu tố mà mình vừa liệt kê ở trên thì chắc chắn cánh cổng đó sẽ không may mắn mở ra với mình.

Thủ khoa 9X giành học bổng tiến sỹ Hoa Kỳ 2
Ngay từ năm thứ 2 Huyền Trang đã giành được học bổng du khảo Hoa Kỳ

Bạn có lời khuyên gì dành cho các sinh viên đang theo đuổi ngành Khoa học Môi trường?

Mình có một giấc mơ từ thời còn học cấp hai, đó là khi lớn sẽ trở thành một nhà khoa học tài ba. Học chuyên Toán và Tin từ thời cấp 2 tới năm cấp 3, mình đặc sệt là một cô gái của khối THPT Chuyên của trường và lựa chọn hàng đầu của mình là thi vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Mọi người hay hỏi mình sao học chuyên Toán - Tin mà lại thi vào khoa Môi trường, mình cười trả lời rằng: “Có lẽ đó là cái duyên và cũng có thể là do em có đam mê với môi trường và thiên nhiên từ nhỏ”.

Thủ khoa 9X giành học bổng tiến sỹ Hoa Kỳ 3
Với khả năng Tiếng Anh xuất sắc, Huyền Trang tham gia Hội nghị khoa học quốc tế từ khi còn là một sinh viên

Mình cảm thấy may mắn khi mình chọn đúng ngành mà mình yêu thích và nhận ra yêu thích đó từ sớm. Từ nhỏ mình được sống gần gũi với thiên nhiên và đặc biệt thích tự trồng cây, lớn lên mình thích học về thế giới, về thiên nhiên vận hành thế nào, về con người và về cả xã hội nữa. Khoa học môi trường có lẽ là ngành học bao quát hết được những mối quan tâm đó của mình và thực sự trong bốn năm học mình chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì sự lựa chọn của mình. Có lý luận một chút, lý thuyết một chút nhưng chẳng bao giờ khô cứng mà thay vào đó là một chút gì đó rất lãng mạn. Cái duyên với nghề âu cũng bắt đầu từ đó đối với mình .

Trang vừa apply được học bổng làm nghiên cứu sinh tại Hoa Kỳ, bạn có thể chia sẻ với mọi người đôi điều về kinh nghiệm săn học bổng?

Học bổng mà mình dành được là học bổng của Quỹ giáo dục Việt Nam (tổ chức học bổng của Chính phủ Hoa Kỳ cho sinh viên Việt Nam, VEF – Vietnam Education Foundation). Tháng 8 tới, mình sẽ lên đường sang Hoa Kỳ học chuyển thẳng Nghiên cứu sinh (PhD) chuyên ngành Khoa học Đất tại một trường đại học của bang Oregon, thời gian học là 5 năm tính từ năm 2013. Đây là một học bổng vô cùng danh giá cho khối ngành Khoa học và Kỹ thuật.

Thủ khoa 9X giành học bổng tiến sỹ Hoa Kỳ 4
Huyền Trang nhận được học bổng học tiến sỹ tại Mỹ vào tháng 8 tới

Mình may mắn khi tự tìm hiểu và biết đến học bổng VEF khá sớm (từ hồi đại học năm 1 và 2). Qua tìm hiểu, mình nhận ra rằng, những người đạt học bổng này đều là những người rất xuất chúng trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật. Hầu hết là các anh chị lớn tuổi, đã có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và công tác.

Mình mạnh dạn lên kế hoạch cho mình và ôn thi TOEFL iBT và GRE từ năm 3 đại học, cùng với đó là tham gia nghiên cứu khoa học, viết báo và quyết tâm nộp học bổng này ngay khoảng thời gian ấy. Với mong muốn, nếu nộp học bổng thành công thì khi học xong đại học, mình sẽ lên đường đi học thẳng luôn, còn nếu không được thì mình sẽ có nhiều cơ hội để nộp lại nhiều lần nữa.

Qua hơn một năm bám đuổi theo các quy trình của việc nộp học bổng, mình đã thành công khi được 6 trường ở Hoa Kỳ nhận vào học (trong đó có 5 trường nhận làm Tiến sỹ: Đại học California Riverside, Đại học Clarkson, Đại học Mississippi, Đại học Clemson, Đại học bang Oregon và một trường nhận học Thạc sỹ là Đại học Indiana Bloomington) trên tổng số 9 trường mình nộp hồ sơ. Thật là may mắn khi cuối cùng mình thành thí sinh trẻ nhất của học bổng VEF danh giá này! Mình rất hạnh phúc và luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình với tất cả những bạn trẻ nào cũng quan tâm tới học bổng VEF và có ý định học thạc sỹ/tiến sỹ ở Hoa Kỳ như mình.

Được biết, cách đây 3 ngày, trước lễ trao bằng cử nhân, Trang đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng? Với tư cách là một đảng viên trẻ, Trang nhìn nhận, đánh giá thế nào về việc phấn đấu vào Đảng của sinh viên và bản thân Trang đã phấn đấu như thế nào?

Thật vinh dự vì mình đã được kết nạp vào Đảng tại chi bộ Khoa Môi trường vào ngày 24/6/2013 (3 ngày trước) dưới sự có mặt của đại diện Đảng ủy và các đảng viên trong chi bộ. Với tư cách là một Đảng viên trẻ, mình luôn cảm thấy rằng để được vào Đảng ta cần trải qua một quá trình phấn đấu không mệt mỏi và mìnhnghĩ điều đó là cần thiết đối với mỗi cá nhân. Bản thân mình, trong quá trình phấn đấu bốn năm dưới mái trường đại học là bốn năm mình liên tục hoàn thiện bản thân, từ năng lực công tác, trình độ kiến thức cho tới phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng và hơn cả là tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Thủ khoa 9X giành học bổng tiến sỹ Hoa Kỳ 5
Dù theo học ngành Tự nhiên nhưng Huyền Trang vẫn rất dịu dàng, lãng mạn

Đảng sẽ luôn cần những con người trẻ có những khả năng và phẩm chất tốt, tuyệt đối trung thành để soi đường chỉ lối cho quần chúng nhân dân. Do đó, việc một sinh viên phấn đấu không ngừng nghỉ trong các năm học dưới mái trường đại học như mình là một việc cần thiết.

Cảm ơn Trang! Chúc Trang luôn thành công trên con đường mình đã chọn.