Teen 11 rục rịch cho năm học mới

Phan Hằng, Theo Trí Thức Trẻ 00:25 22/08/2012

Trong khi các anh chị 12 vẫn còn đang nhởn nhơ chưa tập trung lắm, thì đã có rất nhiều teen 11 lên list kế hoạch học tập rất hoành tráng cho năm học mới rồi.

Tìm chỗ học thêm uy tín

Đừng nghĩ rằng chỉ có teen 12 mới có một lịch học căng như dây đàn nhé. Nếu như ở đâu đó teen nghe hoặc thấy được một lịch học “chằng chịt” thì cũng không quá ngạc nhiên. Với một số bạn ở trường chuyên, hoặc một số bạn xác định học để chắc chắn đậu đại học 100% thì lịch học như vậy là quá bình thường.

Kim Anh (teen 11 THPT PCT) cho hay: “Mọi người cứ nghĩ rằng lớp 11 là thời điểm khá là nhẹ nhàng trước khi bắt đầu một năm 12 bận rộn với việc thi cử và ôn thi. Riêng mình thì không có khái niệm đó. Ngay sau khi được nghỉ hè khoảng 2 tuần thì ba mẹ đã lên kế hoạch học thêm cho mình. Nhất là các môn chính mình học 2 thầy cô, phải học để chắc chắn các môn đó trên 9 phẩy.”

teen-11-ruc-rich-cho-nam-hoc-moi

Bạn Kim Anh cho rằng, không phải hầu hết các trung tâm đều có uy tín và thầy cô dạy giỏi. Vì có anh chị nên bạn ấy đã tham khảo và tìm hiểu được một số thầy cô dạy có chất lượng trong thành phố. “Mình nghĩ học tại trung tâm quy định giờ giấc chặt chẽ quá, nhiều khi chưa hết bài nhưng hết giờ thì cũng buộc phải đi về. Học tại nhà thầy cô thì thỏa mái hơn, học dư dả về thời gian”.

Suy nghĩ về ngành, trường mình thi

Nhìn cảnh các anh chị học năm cuối cấp rồi mà vẫn chưa biết mình thích ngành gì, học trường gì. Đến hạn nộp hồ sơ thì cuống cuồng lên đăng kí đại, hậu quả là học không đúng ngành mình thích, rồi bỏ học ôn thi lại… bỏ lỡ cả một năm học chỉ đơn giản vì đợi “nước đến chân mới nhảy”.

Nhìn viễn cảnh như vậy, nhiều teen 11 đã quyết tâm thà suy nghĩ sớm còn hơn là đợi đến năm 12 vẫn không biết mình nên thi trường gì.

Hoài An (teen 11 THPT NT) thì nói rằng: “Thời điểm này bắt đầu xác định việc chọn trường là hợp lý nhất. Sau năm học lớp 10 có lẽ phần nào đã biết được mình học được môn gì, thế nên năm 11 tập trung vào môn chính ấy là đúng đắn nhất. Nhà mình khuyên mình đi theo ngành Công an vì ba mình làm trong ấy. Mình có lợi vì sẽ không cần xét lý lịch gì nhiều. Với lại ba mẹ định hướng cho mình như vậy là tốt cho mình. Một phần mình cũng thích nghề này nên sẽ theo ý của ba mẹ.”

teen-11-ruc-rich-cho-nam-hoc-moi

Một số bạn khác thì đã nhận ra mình thích ngành gì rồi, việc bây giờ là chọn một trường phù hợp với năng lực học, phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Minh Tuấn (teen 11 THPT NBK) cho hay: “Tớ học được môn Sinh và cũng khá là thích thú với nghề Y. Bây giờ tớ đang phân vân không biết nên chọn học Y ở Hồ Chí Minh hay là Y Huế. Y ở TP.HCM thì điểm khá là cao, còn Y Huế thì gần nhà, cũng tiện nhưng khổ nổi mình lại thích học xa nhà. Tớ cần một thời gian để suy nghĩ kĩ hơn về vấn đề này.”

Cho mình một hướng đi khác

Năm lớp 11 là thời điểm thích hợp cho việc đi du học. Việc du học bây giờ cũng không còn quá khó khăn và xa lạ với nhiều teen nữa. Nếu xác định du học bằng học bổng thì teen nên chuẩn bị vốn tiếng Anh của mình ngay từ những năm lớp 10 hoặc với những gia đình khá giả thì có thể cho đi du học tự túc. 

Quốc Lâm (teen 11 THPT NT) chia sẻ: “Năm lớp 11 là thời điểm phù hợp nhất để làm hồ sơ nên gia đình mình đã chuẩn bị cho mình đi du học Úc. Bên đó mình cũng có họ hàng nên cũng thuận lợi một phần nào. Sau khi học hết chương trình phổ thông thì mình sẽ tiếp tục thi vào ĐH bên đó chứ không về Việt Nam thi ĐH.”

Tạm kết

Nhiều người nghĩ rằng teen 11 lo lắng bây giờ là quá sớm thế nhưng teen 11 cũng rất đáng khen vì đã suy nghĩ chín chắn hơn về việc học của mình. Thà suy nghĩ sớm còn hơn có những quyết định vội vã để mà hối hận. Năm học mới đến rồi, chúng ta cùng bắt tay lên kế hoạch học tập có hiệu quả nhất.