Nỗi khổ sĩ tử mùa World Cup

Bút Hoa, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 30/06/2014

Thời điểm này ắt hẳn rất nhiều sĩ tử phải phát khổ vì niềm đam mê trái bóng tròn và thời khắc quyết định của chuỗi ngày thi sắp đến.

Chỉ còn vài ngày nữa là sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi đại học và cao đẳng, một dấu mốc có tính quyết định đến tương lai về sau của con đường học vấn. Song song với giai đoạn quan trọng này, World Cup 2014 diễn ra ở Brazil đang trở nên ngày càng kịch tính với những trận đối đầu "một mất một còn". Chính điều này đã khiến nhiều bạn là sĩ tử phải khổ vì đam mê trái bóng tròn.

Mùa hè năm nay được nhiều người mong chờ vì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã trở lại sau bốn năm chờ đợi. Tuy nhiên, với những cô cậu học trò ham thích môn thể thao vua thì đây lại là khoảng thời gian vô cùng khó chịu khi phải “vừa học vừa hóng”. Thấp thỏm, háo hức, tiếc nuối là tâm trạng chung của những ai thức học thi trong thời gian diễn ra World Cup.

Tuấn Anh đang có dự định trở thành sinh viên của trường Đại học Kinh Tế cho biết cậu bạn phải nài nỉ dữ lắm bố mẹ mới cho xem một vài trận tranh tài được cho là kịch tính. “Nhiều đêm ngồi học bài, nghe mọi người xung quanh hò hét mỗi lần có pha bóng nguy hiểm khiến mình cũng háo hức lây. Không thể xem trực tiếp nên mình đành lên mạng cập nhật tỉ số hoặc xem những trận phát lại.”

Thông thường, các sĩ tử yêu bóng đá sẽ chọn những trận cầu vào lúc 23h00 để theo dõi. Bởi lúc này các sĩ tử vừa hoàn thành một ngày ôn luyện văn hóa, có thể thư giãn bằng một trận bóng. Thế nhưng, Duy Dương lại chọn trận đấu 5h00 để theo dõi vì mẹ không cho thức khuya. Duy Dương chia sẻ, “gà nhà” của bạn là tuyển Tây Ban Nha lại bị loại quá sớm sau hai lượt trận do đó cậu xem những trận còn lại chỉ để thỏa niềm đam mê.


Tuy là phe tóc dài nhưng Hải Anh cũng “nóng từng ngày” cùng World Cup. Hải Anh cho biết sắp tới sẽ ứng thí vào trường Đại học Nông Lâm nhưng cô bạn vẫn hết lòng ủng hộ đội Đức – tuyển yêu thích của Hải Anh. Do các trận đấu diễn ra vào ban đêm nên ban ngày Hải Anh tranh thủ học bài. Hơn nữa cô bạn chỉ xem những trận có đội bóng mình thích tham gia nên việc học và xem bóng đá hoàn toàn có thể cân đối ổn thỏa.

“Thi đại học năm nào cũng có nhưng World Cup bốn năm mới có một lần” - là câu cửa miệng của Tân Thái. Cậu bạn cho biết “bí quyết” để có thể “ăn ngủ cùng bóng đá”: “Mình học khối tự nhiên nên chủ yếu là làm bài tập. Nhờ vậy mình có thể vừa làm bài vừa… nghe bình luận bóng đá. Chỉ những khi có tranh chấp trước khung thành mình mới ngước lên xem.” Tuy nhiên, Thái cũng phải đầu hàng vì không đủ sức xem những trận banh diễn ra vào lúc 5h00. “Sắp tới là giai đoạn quyết định của mùa World Cup cũng như của tương lai mình. Dù tiếc đứt ruột nhưng mình phải ngủ nghỉ và ôn tập điều độ để có được trạng thái tốt nhất trước kỳ thi.” Thái cho biết thêm.

Để tránh bị tác động bởi không khí cuồng nhiệt mùa World Cup, nhiều sĩ tử chọn cách xếp sách vở ngủ trước giờ bóng lăn. Ôn tập có kế hoạch dưới sự giám sát của phụ huynh, khiến nhiều bạn dù muốn cũng không thể xem được, đành ngậm ngùi theo dõi diễn biến thông qua các tin thể thao và các trang mạng. 

Yêu thích bóng đá là một sở thích lành mạnh. Tuy nhiên, xét cho cùng xem World Cup chỉ mang tính giải trí. Mỗi trận bóng là một trận đấu nhưng kì thi trước mắt mới là trận chiến thật sự. Kết quả trận cầu không ảnh hưởng đến tương lai nhưng kỳ thi đại học là bước ngoặt lớn trong đời. Trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi, việc ngủ nghỉ và ăn uống hợp lý, đầy đủ là yếu tố quan trọng. Thường xuyên thức khuya sẽ làm giảm khả năng ghi nhớ và ảnh hưởng đến sức khỏe của các sĩ tử.