Nhiều thí sinh phải cấp cứu khi đang làm bài thi ĐH

Đất Việt, Theo 16:00 05/07/2010

Mặc dù mới là đợt thi đầu tiên, nhưng đến sáng nay, không ít thí sinh đã nhập viện vì các chứng bệnh mùa hè như tiêu chảy cấp, sốt cao...


Nắng nóng, ô nhiễm khiến sức khỏe của các sĩ tử đợt cao điểm thi bị đe dọa trầm trọng.

Sáng nay, tại điểm thi của ĐH Bách Khoa Hà Nội, khoảng 6h50, một phụ huynh đèo một thí sinh nam đang trong tình trạng gần như bị ngất xỉu tới điểm thi, phải nhờ sự hỗ trợ của sinh viên tình nguyện mới vào được phía trong.

Thí sinh là Cao Văn Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Phụ huynh của Hưng cho biết, vào khoảng cuối giờ chiều qua, hàng xóm nhà Hưng phun thuốc trừ sâu cho rau, đến buổi tối, Hưng kêu nóng nên đòi mở cửa sổ. Sáng nay, khi vào gọi Hưng đi thi thì đã thấy mặt bạn tái mét, có biểu hiện của ngộ độc thuốc trừ sâu, nhưng Hưng vẫn quyết tâm đi thi.

“Hai môn ngày hôm qua, cháu làm bài rất tốt, về nhà vui vẻ, cháu bảo tôi so đáp án, chấm thử cũng phải được 8,5 toán, 9,5 lý, nên hôm nay mặc dù tình trạng sức khỏe xấu nhưng cháu quyết đòi đi thi bằng được”, bố Hưng nói.

Theo thông tin mới nhất, Hưng vừa được một thầy giáo trong trường đưa sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu khi bắt đầu làm bài được 3 phút.
 
Trong ngày hôm qua, cũng có nhiều thí sinh bị ốm trong khi thi, thậm chí bị ngất xỉu hoặc phải đưa đi phẫu thuật cấp cứu, phải bỏ thi. Điển hình là thí sinh Võ Thị Hằng Ly (Tiền Giang) thi vào ĐH tài chính Maketing TP HCM. Thi được 20 phút, Ly bị đau bụng rất nặng và được đưa đi cấp cứu đến tận trưa, Ly đã bỏ thi.

Thí sinh Nguyễn Hồ Phương Anh, thi vào Học viện Hàng không bị đau ruột thừa cấp và được mổ nội soi tại Bệnh viện Phúc An Khang vào lúc 16h hôm qua, sau khi thi xong môn Vật lý.

Cũng trong chiều qua tại TP HCM, thí sinh Nguyễn Văn Khuyết, thi tại hội đồng thi THCS Cù Chính Lan (Bình Thạnh) sau khi đọc đề thi, thí sinh này đã bị ngất xỉu, cán bộ y tế tại điểm thi đã chữa trị kịp thời. 20 phút sau, Khuyết tỉnh dậy và tiếp tục làm bài. Tương tự, tại điểm thi THPT Trần Khai Nguyên (quận 5, điểm thi của ĐH Kinh tế TP HCM) có hai thí sinh bị ngất xỉu trong lúc làm bài thi môn Vật lý. Nhưng sau đó, cả hai được sơ cứu, tỉnh lại và tiếp tục làm bài.

Tại điểm thi ĐH Thủy Lợi Hà Nội có ba thí sinh bị ốm, chăm sóc tại chỗ (bị tụt huyết áp, đau bụng, đau đầu). Tuy nhiên, cả ba thí sinh này đều trở lại phòng thi làm bài bình thường sau 5 -10 phút điều trị tại phòng y tế của điểm thi. Còn tại Hội đồng thi ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM, trong giờ thi đã có ba thí sinh bị tiêu chảy liên tục. Nhưng những thí sinh này vẫn cố gắng làm bài.

Sáng nay, thí sinh cả nước bước vào thi môn Hóa, môn thi cuối của đợt thi ĐH đầu tiên năm 2010. Thời tiết nắng nóng từ khá sớm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn, nhiệt độ vẫn cao như hôm qua, cao nhất phổ biến 35 - 38 độ, một số nơi ở Bắc Bộ và nhiều nơi ở Bắc Trung bộ tới 39  - 40 độ C và có thể cao hơn 40 độ C. Kiểu thời tiết này sẽ tiếp tục gây không ít khó khăn cho thí sinh và người nhà.

Mặc dù hôm nay là ngày làm việc nhưng do giờ tập trung của thí sinh bắt đầu từ sớm nên giao thông trên các tuyến đường vẫn bình thường.

Mặc dù vậy, tại các điểm thi ĐH Bách Khoa, Kinh Tế, Xây Dựng (Hà Nội), vẫn có khá nhiều thí sinh đến muộn, 6h30 phải có mặt tại phòng thi nhưng tới 7h vẫn thấy nhiều phụ huynh mới đèo thí sinh tới. Môn thi thứ ba nhưng vẫn còn nhiều bạn quên mang theo các vật dụng cần thiết như máy tính, phải ra khỏi phòng thi để gọi người nhà mang tới.