Môn Vật Lý Khối A, A1: Bài tập phần Điện khiến nhiều thí sinh "toát mồ hôi"

Siêu đội Cá Chép, Theo Trí Thức Trẻ 16:18 04/07/2014

Sau 90 phút làm bài thi trắc nghiệm, các thí sinh đã rời khỏi trường thi, kết thúc ngày thi ĐH đầu tiên. Giống như môn Toán sáng nay, đề Vật Lý cũng không có hai phần Cơ bản và Nâng cao để thí sinh lựa chọn.

Chiều nay, các thí sinh tiếp tục với môn thi thứ 2 của kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm nay - Môn Vật Lý. Vì đây là môn thi trắc nghiệm nên đúng 15h45, đúng hiệu lệnh hết giờ, các thí sinh mới được rời khỏi trường thi.










Đề thi môn Vật Lý năm nay

Tại điểm thi trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội, một trong những trường có điểm đầu vào khối A, A1 cao nhất cả nước, sau khi nộp bài, các thí sinh kết thúc thời gian làm bài và đổ ra khỏi cổng chính của trường. Tại đây, chúng tôi đã ghi nhận được tình hình làm bài chung của một số thí sinh.  

















Em Hà Thế Duyệt (Hưng Yên) tỏ ra hơi lo lắng cho biết: "Đề hơi khó đối với em. Nhất là phần điện và ánh sáng. Còn dễ ăn điểm nhất là phần lý thuyết. Em đánh giá bài mình chỉ đạt từ 5,5 đến 6 thôi".  

Chung quan điểm với Duyệt về phần lý thuyết "dễ ăn điểm", nhóm của Trương Tuấn Đức và Nguyễn Trung Hiếu (đến từ trường THPT Liên Hà, Đông Anh) khá thoải mái và tự tin, cho biết: "Đề nói chung nhiều câu thì quá khó nhưng nhiều câu thì quá dễ. Phần khó thuộc điện và phân rã... Còn phần dễ ăn điểm nhất là phần lý thuyết, lý thuyết cực dễ! Để đạt 8 thì có thể được nhưng lên 9 thì rất khó, đòi hỏi yêu cầu thí sinh có học lực thật vững". 

Tuấn Đức tự chấm bài mình đạt khoảng 7,5 - đến 8,5 điểm; còn Trung Hiếu thì tự tin mình sẽ "ăn" 8 điểm.

Tại Học Viện Ngân Hàng

Tại địa điểm thi Học viện Ngân Hàng, dường như đề thi môn Vật lý làm khó nhiều bạn thí sinh. Hầu như rất ít bạn ra ngoài sớm, chỉ có vài ba bạn ra sớm với khuôn mặt hết sức lo lắng. Đề thi năm nay được nhiều bạn đánh giá là “không dễ cũng không khó”, nhưng dài và để làm được phải cực kỳ tập trung, nhiều bạn cho rằng với dung lượng đề như vậy, thời gian 90 phút là không đủ.  

Xét mặt bằng chung và theo khảo sát của chúng tôi, số thí sinh trả lời là làm được khoảng 50-60% chiếm số đông, có nghĩa là rơi vào mức trung bình – khá. Một số bạn còn tỏ ra lo lắng bởi vì không tự tin về phần làm bài của mình.

Bạn Lâm Hoàng Lan (dự thi khoa Tài chính) cho biết: “Phòng thi của em hầu hết các bạn đều than rằng đề “khá khoai”, mặc dù em hoàn thành được khoảng 80% đề nhưng để mà tự tin thì chỉ dừng ở mức 60%. Năm nay phạm vi đề thi có một chút khác so với năm ngoái. Hy vọng đề Hóa ngày mai sẽ vừa sức hơn”.

Một số bậc phụ huynh đợi đón con em mình đi thi cũng tỏ ra lo lắng bởi vì nhiều bạn thí sinh trả lời rằng không thể dám chắc về bài làm của mình. Bạn Ngọc Thúy (Hưng Yên) đưa em trai đi thi sau khi nhận được đề thi từ em mình cũng chia sẻ: “Năm nay đề thi có vẻ khó hơn năm ngoái. Em mình nói nó không làm được nhiều. Hình như mặt bằng chung năm nay đều không khả quan lắm.”


15h50, các thí sinh xuất hiện và bước ra khỏi cổng trường trong sự hồi hộp của phụ huynh.













TP.HCM: Hội đồng thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Tại hội đồng thi này, có khá nhiều thí sinh phản ánh rằng, các phần lý thuyết rất dễ nhưng đến phần bài tập thì "lại có câu khó, câu dễ đan xen, lẫn lộn vào nhau".

Đặc biệt có một thí sinh đến từ Đồng Tháp cho biết: "Trong đề năm nay, khoảng 2 - 3 câu thuộc dạng đề "khó hiểu". Cái này em cũng không biết giải thích thế nào, chỉ là dạng đề khi đưa ra em đọc mãi vẫn không hiểu ý muốn hỏi gì. Vì thế em cho rằng đó là những câu lạ nên chỉ có thể chọn đại đáp án".

Ngoài ra, những câu hỏi về độ sâu của nước và cách tính âm thanh năm nay cũng "làm khó" thí sinh rất nhiều.



Dù đã vất vả cả ngày nhưng đội thanh niên tình nguyện vẫn rất vui vẻ, nhiệt tình.


Các bậc phụ huynh đứng chờ dài 2 bên đường để đón con.


Ai cũng lo lắng và hồi hộp trước phần thi của con em mình.






Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi. Vẻ mặt nhiều bạn khá vui vẻ.


Các sĩ tử bàn bạc về đề và kết quả môn Lý.



Một số hình ảnh không đẹp bên ngoài điểm thi.