Mặc trời nắng, teen Yên Hòa say sưa nhảy flashmob

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/05/2014

Giữa cái nắng oi ả của những ngày đầu hạ, các teen Yên Hòa đã có những màn nhảy flashmob cực sung.

Sáng qua (14/5), học trò lớp 12 trường THPT Yên Hòa đã có hoạt động đầu tiên của chuỗi sự kiện “Tôi 18 – Vút bay” - sự kiện chia tay mái trường cấp 3 vô cùng độc đáo và được tổ chức liên tục vài năm nay. Đây là thành quả hơn một tháng tích cực tập luyện của các bạn học sinh khối 12. Tất cả những nỗ lực ấy đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp cho tuần lễ tốt nghiệp vô cùng ý nghĩa.

Từ sớm, sự thanh bình vốn có nơi sân trường đã bị phá tan bởi tiết mục flashmob vô cùng sôi động các học sinh khối 12. Cùng với âm nhạc, những động tác vũ đạo đẹp mắt và những chiếc áo lớp đầy màu sắc đã đem đến cho “Tôi 18” một tiết mục đầy ấn tượng. Đáng ngưỡng mộ hơn cả là dù thời tiết Hà Nội đang bước vào những ngày oi ả với cái nắng đầu hạ nhưng các teen vẫn nhảy cực “sung”. Dường như nụ cười, sự rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi người đã xua đi những giọt mồ hôi mệt mỏi.

Dù thời tiết khá oi bức nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn nở trên môi mỗi người.




Để có được những màn trình diễn đồng đều thế này, các teen Yên Hòa đã mất kha khá thời gian tập luyện.


Đặc biệt nhất, thay vì màu áo trắng đồng phục của trường, các bạn đã diện những bộ đồng phục lớp làm cho màn trình diễn thêm nhiều màu sắc.

Bên cạnh đó, hoạt động Lưu bút đã đem đến những cảm xúc sâu lắng về mái trường, về quãng thời gian cấp ba tươi đẹp với biết bao buồn vui, những kỷ niệm không thể mờ phai bên thầy cô, bè bạn. Để rồi khi những ngày cuối cùng còn sót lại, các bạn ấy đều không tránh khỏi cảm giác lưu luyến, những tình cảm đẹp dành cho nhau được thể hiện qua những lời chúc chân thành nhất. Có lẽ các teen Yên Hòa, đặc biệt là những ai đang là học sinh khối 12 sẽ có một buổi hoạt động ngoại khóa thật sự đáng nhớ và ý nghĩa.




Những tấm thiệp nhỏ nhắn kèm trên đó là những dòng lưu bút chứa đầy kỷ niệm ngọt ngào về những ngày gắn bó với mái trường của học sinh cuối cấp.




Mỗi tấm thiệp cũng gắn với một thông điệp riêng và được thiết kế vô cùng độc đáo.




Khoảnh khắc bên tập thể lớp thân yêu này có lẽ sẽ không bao giờ quên được đối với mỗi người học sinh.