“Gui – Nét” Rung Chuông Vàng

Saga, Theo Trí Thức Trẻ 10:18 07/09/2012

Rung Chuông Vàng 2012 chắc chắn sẽ là một gameshow có nhiều kỉ lục zui zui, ngộ nghĩnh nhất từ trước đến giờ. Đó là “thành quả” của hơn 100 trường THPT và hơn 1.000 teen đến từ khắp 3 miền đất nước.

Cùng trầm trồ với chúng tớ những kỉ lục mà chỉ có teen mới làm được các bạn nhé!

Trận đấu… 3D:


Vừa dài, vừa dai, vừa… đói – đó là 3 từ có thể tóm gọn lại để miêu tả trận đấu đầu tiên của Rung Chuông Vàng 2012 diễn ra giữa THPT Nguyễn Hữu Tiến (TPHCM) và THPT Mạc Đĩnh Chi (TPHCM). Dài vì cả ekip đã phải mất 6 tiếng đồng hồ cho 60 phút lên hình. Còn “dai” là từ vui mà các thí sinh “bình loạn” về sự chuẩn bị đạo cụ, thực tập diễn xuất trước máy quay… của đạo diễn quá tỉ mỉ! “Đói như con sói” là cảm giác cuối cùng mà ai cũng thấm thía khi chỉ được cầm hơi bằng nước và những gói snack O’Star. Tuy phải “chịu khổ” với 3D nhưng các teen nhà mình vẫn “quậy” tưng bừng khói lửa,  bằng chứng là cứ khi nào nghỉ giải lao là cả thí sinh lẫn cổ động viên đều thi nhau pose hình nhí nhố cùng hai MC.

Đội hình … truyền thống nhất:

gui-net-rung-chuong-vang

Từ chiếc áo dài quen thuộc nhưng xuất hiện trên sàn thi đấu Rung Chuông Vàng đã khiến cho các teen girl của THPT Ngô Quyền “ẵm” luôn giải trường có “đồng phục thi đấu đẹp nhất”. Kỉ lục này chưa từng có  trong 6 kì của Rung Chuông Vàng luôn. Thực ra các bạn í cũng “vô tình tạo nên… bí kíp” thôi, do vừa học xong buổi sáng rồi “chạy show” đi thi Rung chuông vàng mà không kịp thay đồ khác mừ, hihi!  

Ai “điệu” nhất?

gui-net-rung-chuong-vang

Về khoản "điệu đà” này không ai có thể tranh chấp với “hot girl Rung Chuông Vàng”: MC Minh Châu. Chúng tớ đã thống kê zui rằng trong một lần ghi hình, chị ý soi gương và make up không dưới 10 lần. Cứ máy quay tạm nghỉ là chị ý… lôi đồ nghề ra ngắm nghía! Vừa soi gương vừa phát biểu cảm nghĩ về kỉ lục này, MC Minh Châu của chúng ta tự tin nói: “Làm đẹp là đặc quyền của phụ nữ "mờ", nếu chừng nào anh Anh Duy “xí” danh hiệu này thì mới sốc chứ!”. Thiệt là… chí lý!  
 
Ai chạy nhanh nhất?!

Chắc chắn danh hiệu này MC Anh Duy xứng nhất, vì trận nào anh ấy cũng phải… chạy mất dép! Đó chính là khi đội cứu trợ thầy cô cứu được 100 thí sinh trở lại sàn thi đấu, các bạn sẽ ùa vào như ong vỡ tổ và tung thầy cô mình lên như làm xiếc. Nếu anh Duy mà không lo chạy trước, nguy cơ anh ý bị tung lên như tung hứng  hoặc bị… đè bẹp đều  ngang nhau.

Thí sinh… vất vả nhất

gui-net-rung-chuong-vang

Kỉ lục này nếu công bố ra thì hàng trăm thí sinh khác đều muốn giơ tay “xí phần” ấy chứ! Cho đến nay mới chỉ có một người được vinh dự này, cũng chính là người duy nhất rung được chuông vàng, bạn Minh Duy (Lớp 11 Trung học thực hành Sư Phạm – TPHCM). Nhưng trước khi “ẵm thưởng”, bạn phải trải qua 3 bước ‘tẩy trần” nhé: Đầu tiên là “hóa trang” cho “đẹp rạng ngời mà không chói lóa” nè, từ áo mão cân đai đến tút tát đầu tóc tinh tươm. Khi “đẹp” hình thức rồi, bạn sẽ cần học sao cho lên hình phải thiệt đẹp. Một thảm đỏ được trải ra và bạn sẽ có được đi lên đi xuống cả vài chục lần cho các góc quay ưng ý. Sau đó thì hết sức rung lên cái chuông nặng ơi là nặng để nó kêu “boong boong” mừng chiến thắng của mình. Hỏi, bạn có… vất không? Hình như ai cũng trả lời không, hihi, rung được chuông vàng thì khổ mấy cũng chịu được mà. Kỉ lục này vì thế danh giá và đáng tranh đấu nhất.
    
Bạn có đề cử nào khác không? Hãy email về cho Rung Chuông Vàng hoặc chia sẻ trên http://www.facebook.com/Rung.Chuong.Vang.THPT của chúng tớ để cho teen cả nước cùng trầm trồ nhé!
    
Chương trình Rung Chuông Vàng 2012, do nhãn hàng Snack khoai tây O’Star của ORION tài trợ, đang phát sóng lúc 10h00 – 11h00, Chủ Nhật hàng tuần trên VTV9 – Đài truyền hình Việt Nam.