Gặp thủ khoa đại học Dược chăm công tác Đoàn

Quỳnh Chi, Ảnh: Thành Ape, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 01/07/2012

Không những học rất giỏi, Phùng Đức Hạnh còn là một đoàn viên xuất sắc với cực nhiều tài lẻ nữa đấy!

Chúng tớ hẹn gặp Phùng Đức Hạnh vào một buổi chiều mùa hè, khi bạn ấy đang bận rộn với lớp tập huấn tiếp sức mùa thi năm 2012. Hóa ra, Hạnh đang là leader của ban Học tập - đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Dược Hà Nội, nơi bạn ấy đang theo học. Nụ cười với lúm đồng tiền tươi rói, mồ hôi còn ướt đẫm tấm áo xanh tình nguyện quen thuộc, Hạnh niềm nở tiếp đón chúng tớ rất nhiệt tình sau khi xin phép anh đội trưởng. Trò chuyện với cậu bạn này, chúng tớ lại càng ngạc nhiên hơn về tính cách cũng như cuộc sống thường ngày của bạn ấy đấy.

Họ và tên: Phùng Đức Hạnh

Ngày sinh: 14/10/1993

Học sinh lớp chuyên Hóa, 12A4 - trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An

Là sinh viên năm nhất, bí thư chi đoàn lớp A6K66 - Đại học Dược Hà Nội

Thành tích:

- 12 năm liền là Học sinh Giỏi

- Giải nhất môn Vật lý, giải Nhì môn Hóa, giải ba môn Toán cấp huyện lớp 9

- Giải Nhất kì thi học sinh giỏi Tỉnh môn Hóa lớp 9

- Giải Nhất kì thi học sinh giỏi Tỉnh môn Hóa lớp 12

- Thành viên dự thi chọn Đội tuyển Quốc gia năm lớp 11 và 12

- Thủ khoa trường Đại học Dược năm 2012 với điểm số 29, đồng thời đỗ Đại học Y với điểm số 27,5

- Bằng khen sinh viên tiêu biểu năm 2011 của Đoàn trường

- Bằng khen tuyên dương thủ khoa của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh




Chào Hạnh, hình như bạn đang rất bận rộn đúng không?

(Cười) Một chút thôi bạn ạ. Mình đang tham gia lớp tập huấn cho hành trình tiếp sức mùa thi của đợt thi Đại học sắp tới. Cũng chỉ còn một tuần nữa là kì thi Đại học năm 2012 chính thức bắt đầu rồi, mình cùng cả đội cũng đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bạn có thể nói qua một chút về công việc này được không?

Như các bạn biết đấy, sắp tới sẽ có rất nhiều thí sinh từ các tỉnh đến Hà Nội để tham dự kì thi này. Công việc của bọn mình sẽ là đón thí sinh từ bến xe, bến tàu, liên hệ tìm nhà trọ, chỗ ăn ở hợp lý cho các bạn ấy trong suốt quá trình thi. Không chỉ có vậy, vào ngày thi bọn mình sẽ luôn có mặt tại các địa điểm thi để hỗ trợ các thí sinh lúc cần thiết.


Chàng thủ khoa với má lúm đồng tiền thật duyên.

Bạn nhận được những gì khi tham gia các hoạt động đó?

Mình thực sự không quan trọng việc mình nhận được gì. Điều mình hướng tới là liệu bản thân có thể làm gì để giúp đỡ mọi người, nhất là các thí sinh cũng như người nhà khi họ phải lặn lội đường sá xa xôi để lên đây dự thi. Mình muốn góp một phần nhỏ công sức, tìm chỗ trọ, hướng dẫn đường đi... để các thí sinh yên tâm làm bài thật tốt thôi.

Thứ mình nhận được và quý giá nhất có lẽ chính là nụ cười cùng những lời cảm ơn chân thành từ các bác phụ huynh và các em thí sinh dự thi. Ngoài ra, mình cũng có thêm những kinh nghiệm quý báu, những kỉ niệm khó quên cùng bạn bè trong những ngày hè oi ả này nữa. (Cười)





Phùng Đức Hạnh trong buổi tập huấn tiếp sức mùa thi cùng cả đội.

Là thủ khoa Đại học Dược năm 2011 với điểm số 29 (Toán 9, Lý 10, Hóa 10), bên cạnh đó điểm khối B của bạn khi thi vào trường Y cũng rất cao, 27.5 điểm. Bạn còn nhớ cảm xúc của mình khi biết điểm không?

Tất nhiên là mình rất vui. Mình nhận được khá nhiều lời chúc từ bạn bè, thầy cô. Lúc đi thi về mình cũng tự chấm được điểm, biết là đỗ nhưng không ngờ lại được thủ khoa. Đến giờ nhắc lại vẫn còn khá run.

Mình để ý thấy Hạnh có mang theo guitar. Bạn có niềm đam mê nghệ thuật chăng?

Nói đam mê thì hơi to tát quá. Mình thích chơi guitar thôi. Mình cũng tự tập được khoảng 1 năm rồi, giờ đã có thể đệm đàn cho các bạn trong đội hát. Ngoài ra mình còn biết thổi sáo nữa.


Có chút gì đó rất nghệ sĩ nhé!

Ồ! Bạn làm mình ngạc nhiên quá. Được biết kì vừa rồi Hạnh đã tổng kết với điểm số rất cao, trung bình 8,62. Bạn làm thế nào để vừa học tốt, vừa có thể tham gia hoạt động đoàn, lại tự học được nhiều nhạc cụ đến vậy?

Điểm mấu chốt chỉ là sắp xếp thời gian hợp lý thôi. Mình luôn cố gắng học và hiểu bài ngay tại lớp, về nhà chỉ đọc qua và làm bài tập thôi. Thú thật, học tập ở trường Dược khá vất vả nên mình tận dụng tối đa thời gian để học. Dĩ nhiên, bên cạnh đó mình vẫn phải giành thời gian cho việc giải trí nữa. Hoạt động trong môi trường tập thể sẽ giúp bản thân mình có thêm hứng thú để học tập.

Sắp tới, teen 12 sẽ bước vào kì thi Đại học rất "cam go". Là một thủ khoa, bạn có lời khuyên gì cho các bạn ấy?


Mình còn nhớ hồi lớp 12, lúc ôn thi Đại học mình đã học các môn theo kiểu không bị gượng ép. Với môn Hóa là môn chuyên thì hầu hết các kiến thức bọn mình đã được trau dồi rất kì từ những năm trước đó nên mình không lo lắm. Với môn Vật lý, mình cố gắng làm thật nhiều đề những năm trước. Còn phần lý thuyết thì học kĩ sách giáo khoa, không được bỏ sót bất cứ điều gì kể cả những phần đọc thêm cuối bài, phần "Có thể em chưa biết" hay phần chữ nhỏ bên lề sách. Với môn Toán thì đề thi đã có sẵn các dạng bài. Mình nghĩ phải học kĩ sách giáo khoa cùng với làm nhuần nhuyễn các dạng thì sẽ đạt điểm khá trở lên.



Một điều nữa, các bạn cần chuẩn bị sức khỏe và tinh thần thật tốt, tránh học quá sức vào những ngày thế này, sẽ không hiệu quả mà còn ảnh hưởng lớn đến kì thi. Việc học là cả quá trình, không phải ngày một ngày hai mà có thể thành công. Chúc teen 12 năm nay sẽ giành kết quả tốt và thi đỗ vào trường các bạn mong muốn.

Cảm ơn và chúc Hạnh luôn thành công trong học tập và công tác đoàn nhé!