Gặp đôi bạn xì tin cùng đạt giải Nhất HSG quốc gia

Infonet, Theo 09:53 15/02/2013

Học chung lớp, có niềm đam mê với môn địa, cặp đôi của trường chuyên Phan Bội Châu - Lê Hà và Hoàng Trang đều giành giải nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia vừa qua.

Nguyễn Lê Hà và Hoàng Thị Trang - lớp 11C3 trường THPT Phan Bội Châu (Nghệ An) đã đạt giải nhất môn địa với cùng số điểm 18/20. Khi nhận được kết quả, cả hai đều rất bất ngờ và vui sướng.

Đôi bạn cùng tiến

Dù mới chỉ là học sinh lớp 11 nhưng Hà và Trang đều được chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia của trường. Không phụ lòng dạy dỗ và tin tưởng của thầy cô, cả hai đều giành được giải cao nhất, đem lại niềm vinh dự cho trường.

Hà và Trang đều là những học sinh đi học xa nhà, gặp rất nhiều khó khăn trong việc học cũng như sinh hoạt thường ngày. Hai nữ sinh này cho biết, đi học vốn bận rộn, ôn thi học sinh giỏi còn nặng hơn nhiều. Tuy nhiên, với sự dạy bảo tận tình của cô giáo chủ nhiệm cùng niềm vui thích ở môn địa lý, Hà và Trang đã nỗ lực để đạt được kết quả ngoài mong đợi.

Gặp đôi bạn xì tin cùng đạt giải Nhất HSG quốc gia 1
Hoàng Thị Trang.

Gặp đôi bạn xì tin cùng đạt giải Nhất HSG quốc gia 2
Nguyễn Lê Hà bên cạnh thầy giáo.

Hà và Trang ở lớp là bạn thân thiết về học tập cũng như đời sống. Nói về Hà, Trang cho biết: "Mình thật sự khâm phục và quý mến tài năng của Hà. Trong thời gian qua, tụi mình đã cùng giúp nhau tiến bộ, mình đã học được ở Hà rất nhiều điều bổ ích".

Suốt thời gian ôn thi học sinh giỏi, Trang và Hà đã cùng nhau học tập, trao đổi kiến thức cũng như bí quyết học và làm bài thi của riêng mình.

Khi được hỏi về việc học, cả hai luôn nhắc đến cô giáo chủ nhiệm của mình - cô Huệ. Cô là người đã dẫn dắt và giúp đỡ việc học môn địa cho Hà và Trang trong thời gian ôn thi học sinh giỏi. Trang và Hà đều rất yêu quý và mến mộ cô.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là một kỳ thi lớn, tuy nhiên đối với hai bạn không có gì áp lực mấy. Việc học quả là khó khăn, nhưng dưới sự ủng hộ và giúp đỡ của gia đình, thầy cô và bạn bè, Hà và Trang đều cảm thấy những gì mình đạt được là xứng đáng.

Gặp đôi bạn xì tin cùng đạt giải Nhất HSG quốc gia 3
Cô giáo chủ nhiệm luôn tận tình giúp đỡ và động viên Hà và Trang.

Mục tiêu: Thủ khoa ĐH Luật và nữ cảnh sát

Ngày nay, đa số các bạn học sinh đều chọn học các khối tự nhiên, họ lơ là và bỏ qua những kiến thức của các môn học xã hội. Trang và Hà đều không đồng tình với điều này. Khi nhắc đến các môn xã hội, học sinh thường né tránh vì cho rằng phải học thuộc quá nhiều và khó.

Trang cho rằng: "Theo mình, học khối nào cũng cần tư duy và logic chứ không riêng gì các khối tự nhiên. Nếu có niềm đam mê và nỗ lực trong học tập thì khối C không phải là quá khó, khô khan như các bạn vẫn lầm tưởng".

Hà và Trang đều không đồng tình khi cho rằng học khối C là mọt sách. Trong việc học những môn khối C, các bạn đều phải tìm cho mình một cách học hợp lý, phù hợp và không tốn quá nhiều thời gian. Học khối C không đơn thuần chỉ là đọc thuộc những kiến thức trong sách giáo khoa. Ngoài những mảng kiến thức trong sách, các bạn còn tìm hiểu và đọc thêm nhiều tài liệu khác.

Hai bạn cho biết, quyển Atlat là một trong những tài liệu quan trọng trong việc học và làm bài môn địa. Nếu hiểu và đọc được những thông tin có trong Atlat thì sẽ dễ dàng để học địa lý. Môn học này cũng đòi hỏi phải biết tính toán nhanh nữa, nên học sinh khối C cũng phải là những người nhanh nhạy và có tư duy.

Gặp đôi bạn xì tin cùng đạt giải Nhất HSG quốc gia 4
Ngoài việc học, Hà và Trang cũng nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường, lớp và làm tình nguyện.

Đối với hai cô bạn, được chọn đi thi học sinh giỏi quốc gia là một vinh dự lớn. Niềm vui này còn nhân lên gấp bội khi cả hai cùng giành giải nhất. Theo quy định của Bộ giáo dục, học sinh giành được giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ được tuyển thẳng vào đại học. Nhưng Trang và Hà đều không vì đặc cách này mà không nỗ lực nữa. Cả hai cho biết: "Giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia là bước đệm nhỏ và tụi mình còn phải cố gắng nhiều hơn nữa".

Gặp đôi bạn xì tin cùng đạt giải Nhất HSG quốc gia 5
  

Sau kỳ thi khó khăn này, Hà và Trang không ỷ lại mà nhanh chóng trở lại việc học như bình thường. Thời gian qua, cả hai đã dành nhiều thời gian tập trung vào ôn thi nên giờ sẽ phải nỗ lực học nhiều hơn để ngang bằng với bạn bè. Trang và Hà đều đồng tình rằng việc học là rất vất vả. Nhưng bây giờ, cả hai đều mới chỉ là những học sinh lớp 11 nên các bạn sẽ cố gắng học tốt hơn nữa. Tuy đã giành giải nhất nhưng Hà và Trang đều cho rằng lượng kiến thức mà mình đang có còn rất ít, sẽ phải học hỏi thêm nhiều.

Mỗi người đều có những ước mơ riêng của mình. Sau kỳ thi này, Trang đã đặt mục tiêu cho mình là thủ khoa của ĐH Luật Hà Nội. Đối với Trang, đây mới là mục tiêu lớn nhất sau 12 năm học của mình. Trang quan niệm rằng: "Không gì là không thể".

Còn Hà cho biết, bộ quân phục cảnh sát là niềm mơ ước từ bé của mình. Vì thế, Hà đã xác định mình sẽ thi vào Học viện cảnh sát. Giải Nhất học sinh giỏi quốc gia sẽ giúp Hà thấy tự tin hơn để đạt được mong ước này.