Cô nàng "nhà quê" hô biến thành thủ khoa

Mực Tím, Theo 15:41 27/07/2012

Thu hút ban giám khảo bằng năng khiếu thuyết trình lôi cuốn và giọng ca quan họ ngọt ngào, bạn Phạm Thị Linh (THPT Mạc Đĩnh Chi) xuất sắc giành ngôi thủ khoa trường ĐH Văn Hóa TP.HCM.

Ba mất từ lúc Linh mới lọt lòng nên đến giờ bạn vẫn không biết mặt cha, nhà nghèo cả một tấm hình chụp bố lưu lại cũng không có.

Ngẩng cao đầu nhờ Linh đó!

Nghe tin học trò giành điểm 9 Văn, cô giáo trường Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM) tiết lộ cô mừng đến “nổi cả gai ốc”. Trải qua nhiều năm hướng dẫn bao lứa học trò thi khối C, cô biết giành điểm 8 môn Văn đã là xuất sắc lắm rồi, chuyện “ẵm” điểm 9 đối với một học trò không phải lớp chuyên Văn khó như hái sao trên trời.

Linh cho biết, lúc đầu đọc đề Văn thấy phân tích tính sử thi hai bài thơ của Hàn Mặc Tử và Nguyễn Bính bạn cũng hơi “choáng” vì “lệch tủ”, chưa từng làm kiểu bài này trước đây. Nhưng không sao cả. Mê học Văn và luôn đứng nhất nhì lớp suốt cả thời đi học, cảm hứng văn chương trong người Linh cứ thế tuôn trào. Linh viết không ngừng đến gần bốn tờ giấy đôi thì... mỏi tay quá mới chịu dừng.

Linh tâm sự: “Không hiểu sao hôm ấy cảm xúc quá nên cảm hứng cứ tuôn trào mãi. Đọc lại cũng biết mình làm bài tốt nhưng được 8 điểm cũng mừng lắm rồi chứ giành điểm 9 thì mình không dám nghĩ đến đâu”.

Buổi thi hai môn năng khiếu cũng rất kịch tính. Khi bốc thăm trúng đề thuyết trình bảy phút về tác hại thuốc lá, Linh cũng “hết hồn” vì trước khi thi cũng sục sạo nhiều tài liệu trong đó có vấn đề môi trường nhưng thuốc lá thì không nghĩ tới.

Cũng chỉ bối rối một chút, rồi với tài hùng biện và giọng nói rất trong trẻo của mình, Linh đã dẫn dắt và chinh phục hoàn toàn các giám khảo, kể cả màn đối thoại gay cấn sau đó với các thầy để giành điểm số gần như tuyệt đối 9,5.

Tiếp sau đó, với giọng hát quan họ ngọt ngào cũng là sở trường bao năm đi học của mình, bài hát Làng quê họ quê tôi cũng mang về cho Linh điểm 9.
Ngày hay tin Linh giành ngôi thủ khoa ĐH Văn hóa khoa Biên tập viên và dẫn chương trình, các bạn lớp 12A24 sôi lên vì tự hào.

Trên mạng, bạn bè khoe hình chụp chung với nàng thủ khoa cùng những lời "có cánh": “Hãnh diện quá Linh ơi. Nhờ bạn mà lớp mình giờ đây mới “ngẩng cao đầu"”.

co-nang-nha-que-ho-bien-thanh-thu-khoa
Nàng thủ khoa bên tượng trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Hành trình cô bé nhà quê nhút nhát "lột xác"

Nhìn cô thủ khoa nói chuyện lưu loát, kiến thức rộng nhiều người cứ ngỡ Linh là dân thành thị chính gốc nhưng ít ai biết cô bạn có cả một thời đi học rất "hoàn cảnh".

Ba mất từ lúc Linh mới lọt lòng nên đến giờ bạn vẫn không biết mặt cha, nhà nghèo cả một tấm hình chụp bố lưu lại cũng không có.

Gia cảnh khó khăn, mẹ đành cắn răng gửi cả ba chị em Linh cho ngoại rồi rời quê nghèo Phú Thọ về Sài Gòn mưu sinh. Mỗi năm mẹ mới để dành đủ tiền về quê thăm các con một lần duy nhất.

Linh lẫm chẫm tập đi, tập nói bi bô trong vòng tay của ngoại. Cô bạn lớn lên với con sông quê êm đềm, cánh đồng lúa xanh rì, hàng ngày cô bạn phụ ông bà ngoại chăn trâu sau những buổi học trên lớp.

co-nang-nha-que-ho-bien-thanh-thu-khoa
Bạn bè tới tấp gọi điện chúc mừng thủ khoa

Mãi đến năm lớp 11, Linh mới chuyển trường về THPT Mạc Đĩnh Chi để được gần mẹ. Cô bạn tâm sự: “Có lẽ những năm tháng ở quê dù nghèo khó nhưng êm đềm đã hun đúc cho mình tâm hồn yêu văn học”.

Suốt những năm ở quê, Linh học rất giỏi Văn nhất là những bài miêu tả luôn gây xúc động cho thầy cho bạn, nên luôn giành điểm cao nhất lớp.

Mặc cảm hoàn cảnh gia đình, mãi khi lên cấp 2, Linh vẫn rất nhút nhát, ít nói thậm chí còn bị bạn bè trêu “nhà quê” suốt ngày cứ mặc quần loe, áo cũ.

Bước ngoặc đến với bạn khi lên cấp ba, vì học giỏi và có nhiều tài lẻ nên được mọi người đưa lên ngồi ghế Bí thư đoàn lớp. Từ những buổi sinh hoạt tập thể, những lúc đứng trước lớp trình bày kế hoạch, Linh dần dần xóa bỏ mặc cảm tự ti. Cô nàng cảm thấy thích thú khi được tranh luận và nói lên những suy nghĩ của mình.

Năng khiếu tiềm ẩn của "cô nàng nhà quê" được phát huy tối đa. Bạn bè cũng rất thích nghe Linh nói chuyện, đặc biệt ai cũng mê giọng nói ngọt ngào, chân tình của người Bí thư đoàn dễ mến.

Năm lớp 10, Linh giành giải Nhất cuộc thi hùng biện ở trường THPT Nguyễn Tất Thành (Phú Thọ) và cả giải Nhất cuộc thi cắm hoa trường cùng bài thuyết trình về các loài hoa khiến cả trường thích thú lắng nghe.

co-nang-nha-que-ho-bien-thanh-thu-khoa
Nàng thủ khoa rất biết cách thu hút người đối diện

Ngày Linh quyết định chia tay trường để về TP.HCM, cô hiệu trưởng vuốt tóc cô học trò nhỏ đa tài: “Thật tình cô không muốn em đi chút nào. Cô biết sau này em sẽ đỗ cao mà trường cũng lưu được tiếng thơm”.

Hôm nhận tin Linh đỗ thủ khoa, cả trường cũ Nguyễn Tất Thành vui như Tết. Còn ngoại hay tin đứa cháu cưng nuôi nấng bao năm ròng đỗ đạt cũng ứa nước mắt thủ thỉ qua điện thoại: “Con tranh thủ về quê nhé! Nhà còn bầy gà, bà sẽ mổ thịt hết để mừng cho con”.

Linh cũng khóc xin bà khất chuyến về thăm quê vì từ Sài Gòn về Phú Thọ cũng tốn bạc triệu mà gia cảnh hiện tại của mẹ cũng chẳng khá giả gì.

“Mình mê nghề báo và nhất quyết theo đuổi cho đến cùng. Được đi đây đi đó, được viết, được nói lên những cảm xúc về biết bao sự thay đổi từng ngày từng giờ quanh mình là điều hạnh phúc nhất rồi phải không?” - giọng Linh sôi nổi và quyết tâm.