Hòa Minzy: "Mình yêu mẹ, nhưng không thể hiện được điều đó ra ngoài"

HC, Theo Trí Thức Trẻ 22:23 08/03/2017

Hòa Minzy ngậm ngùi chia sẻ: "Ngẫm lại đã lâu rồi không có điều gì làm mình phải khóc. Ngoại trừ khi khiến bố mẹ phải bận lòng bởi những điều mình gây ra".

Nhân ngày 8/3, Facebook sao Việt tràn ngập những lời có cánh dành cho 1 nửa thế giới. Tuy nhiên, trên trang Page chính thức của mình, Hòa Minzy đã chia sẻ tâm sự cảm động về mẹ sau khi xem chuỗi video đầy xúc động về những trải nghiệm thực tế tưởng chừng rất gần gũi do KingLive kết hợp cùng Kenh14 mang tiên #Cám_Ơn_Mẹ. 

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Nói có thể các bạn không tin, nhưng chắc phải khoảng từ hồi năm lớp 1 đến giờ là mình không ngủ cùng với mẹ nữa. Từ nhỏ 1 cái ôm mẹ, hay hôn lên má là cũng không có đâu. Không phải vì mình không yêu mẹ, mà vì cách thể hiện đó mình không thường hay làm". 

Hòa Minzy: Mình yêu mẹ, nhưng không thể hiện được điều đó ra ngoài - Ảnh 1.

Hòa Minzy và mẹ

Cũng giống như nhiều cô gái "cứng đầu" khác, Hòa Minzy thổ lộ: "Mình yêu mẹ, nhưng không thể hiện được điều đó ra ngoài". Cô tự hỏi rằng mình đã từng bao giờ chủ động nắm bàn tay mẹ, ôm mẹ hay nằm trong vòng tay mẹ ngủ 1 giấc? Lần đầu tiên Hòa Minzy dám nói lời xin lỗi và cám ơn trực tiếp với mẹ là ở buổi họp báo ra mắt phim ngắn đầu tay của cô. 

Nữ ca sĩ ngậm ngùi chia sẻ: "Nhưng ngẫm lại đã lâu rồi không có điều gì làm mình phải khóc. Ngoại trừ khi khiến bố mẹ phải bận lòng bởi những điều mình gây ra". Cuối cùng, Hòa Minzy thổ lộ: "Con xin lỗi và yêu Mẹ nhiều - Người phụ nữ cả đời đã vất vả vì chúng con".