Hình ảnh ăn mừng Việt Nam vô địch của chú Bảy bán hàng rong bên bạn vịt thân thiết gây chú ý giữa “tâm bão” phố đi bộ Nguyễn Huệ

Kim Anh, Theo Helino 20:52 16/12/2018

Trong khi hàng nghìn người hâm mộ đổ ra đường đi bão ăn mừng chiến thắng, thì chú Bảy bán hàng rong lại lặng lẽ ngồi bên đường chia sẻ niềm vui ấy với chú vịt đồng hành của mình.

Sau 90 phút thăng hoa của tuyển Việt Nam ở trận chung kết trên sân Mỹ Đình, hàng triệu CĐV khắp cả nước nhảy múa, hò reo ngay khi tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên. Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 đăng quang vô địch ở giải AFF Cup.

Niềm vui chiến thắng, hạnh phúc còn lan đến từng ngõ ngách, con phố nhỏ. Trong khi dòng người đổ ra đường đi bão rất náo nhiệt, thì vẫn có những người hâm mộ thầm lặng với cách ăn mừng chiến thắng khác biệt. Chẳng phất cờ, chẳng kèn hoa hay hò reo "Việt Nam vô địch". Một ông chú bán hàng rong trên phố Nguyễn Huệ (Sài Gòn) trao cái hôn ấm cho chú vịt - người bạn sát cánh bên mình như để san sẻ niềm vui chiến thắng của đội tuyển nước nhà.

Hình ảnh ăn mừng Việt Nam vô địch của chú Bảy bán hàng rong bên bạn vịt thân thiết gây chú ý giữa “tâm bão” phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 1.

Câu chuyện về chú Bảy và con vịt dễ thương trong đêm chung kết AFF Cup được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Những hình ảnh về ông chú bán hàng rong cùng người bạn đặc biệt ấy đã được anh Hải An ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Kèm với đó là câu chuyện về chú Bảy cùng con vịt đồng hành khiến nhiều người xốn xang. Bên cạnh đó, để chú vịt không cảm thấy lạc lõng, chú Bảy còn dán lên người nó những chiếc sticker in hình cờ Tổ quốc như muốn nó cảm nhận được niềm vui chiến thắng cùng hàng triệu người hâm mộ khác vậy.

"NỤ HÔN CÔ ĐƠN NHƯNG ĐẸP VÀ BÌNH YÊN GIỮA TÂM BÃO!!!

Giữa cơn bão tình yêu cuồng nhiệt vẫn có những tình yêu nhỏ bé thầm lặng, tuy đơn chiếc lẻ loi nhưng vẫn sáng đẹp xao xuyến lòng người.

Chú Bảy quê ở Cam Ranh năm nay đã 62 tuổi vẫn cô đơn lẻ bóng, hàng ngày chú bán hàng rong để kiếm sống qua ngày. Chú có nuôi 1 con vịt để làm bạn cho đỡ hiu quạnh. Chú huấn luyện để chú vịt có thể chào, hôn, đứng nằm, giang cánh...

Hình ảnh ăn mừng Việt Nam vô địch của chú Bảy bán hàng rong bên bạn vịt thân thiết gây chú ý giữa “tâm bão” phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Cả hai trao nhau nụ hôn ăn mừng chiến thắng sau khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Chú kể: Tối nay đi bán lúc ra đóng cửa thấy ngoài đường náo nhiệt cờ xe nhìn vô nhà thấy chú vịt đứng yên như buồn nên chú không đành lòng nên đem theo.

Lúc Việt Nam thắng, giữa biển người nghìn nghịt nhưng chẳng ai bầu bạn. Thế nên nụ hôn tình yêu bèn trao cho chú vịt thân thiết vậy.

Cuộc sống luôn có nhưng điều tốt đẹp đáng yêu và xúc động, nó rất gần chỉ quẩn quanh đâu đó quanh ta. Chỉ là bạn có duyên gặp gỡ hay không mà thôi! Một ngày vẫn lâng lâng với niềm vui của triệu con tim!".

Hình ảnh ăn mừng Việt Nam vô địch của chú Bảy bán hàng rong bên bạn vịt thân thiết gây chú ý giữa “tâm bão” phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Con vịt cũng được dán vô số sticker lên người để cùng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngô Trần Hải An

Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Hải An cho biết, tối qua hàng nghìn người hâm mộ đã đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ để theo dõi trận đấu chung kết và tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang Seo. "Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên và Việt Nam được xướng lên là đương kim vô địch AFF Cup 2018 thì mình bắt gặp chú mang theo khay hàng rong cùng con vịt của mình. Trong lúc mọi người đổ ra đường, hò reo đi bão thì hai người bạn đặc biệt này ngồi bên đường, lặng lẽ nhìn dòng người và trao nụ hôn như một cách ăn mừng chiến thắng vậy".

Sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xôn xao. Đa phần mọi người đều thấy dễ thương, ai cũng có một tình yêu bóng đá nhưng họ chỉ khác nhau là cách thể hiện thế nào thôi. Giữa không khí cuồng nhiệt, ồn ào ấy họ vẫn có những cách ăn mừng thầm lặng nhưng vẫn thể hiện hết được niềm vui và tình yêu lớn cho các cầu thủ nước nhà.

Hai người bạn đồng hành cũng chia sẻ niềm vui chiến thắng trong khi đoàn người đổ ra đường đi bão. Ảnh: Ngô Trần Hải An

"Thỉnh thoảng mình cũng gặp chú Vịt đáng yêu bán kẹo cùng ông chú ở đường phố Sài Gòn. Nó đáng yêu lắm chú đi đâu là theo chân đến đó, cộng sự tuyệt vời luôn ấy. Quả thật, giữa cuộc sống ồn ã này chỉ cần một người bạn tri kỉ để chia sẻ buồn vui như vậy là tuyệt vời rồi", tài khoản S.G. bình luận.

"Một trong những điều đẹp đẽ đêm chung kết. Đáng yêu quá! Quả thật đêm qua không khí quá tuyệt vời, không phải chỉ có đổ ra đường đi bão mới là cách thể hiện niềm vui chiến thắng đôi khi chỉ một cái ôm, một nụ hôn hay cái nắm tay ấm cũng đã thấy vui và gần nhau thêm rồi. Việt Nam vô địch quả là khoảnh khắc tuyệt vời", một bạn khác chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày