Hari Won vô tư cạo sạch lông mèo cưng giá 3000 USD, Trấn Thành sốc nặng đòi "giết" bà xã

Linh San, Theo Helino 15:24 07/09/2018

Một lần nữa, dân tình lại có dịp cười nghiêng ngả trước cuộc sống đời thường đầy ắp sự "ngang trái" của bộ đôi Hari Won - Trấn Thành.

Cùng có tính cách hài hước, Hari WonTrấn Thành được mệnh danh là một trong những cặp đôi "lầy lội" nhất showbiz Việt. Cách đây ít giờ, nam danh hài tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ một câu chuyện về bà xã trên trang cá nhân. Cụ thể vào một ngày đẹp trời, Hari Won khiến Trấn Thành "suy sụp" khi mạnh tay chi 3000 USD (khoảng 70 triệu đồng) để mua một chú mèo cưng. 

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sự vô tư của Hari Won còn "đỉnh cao" đến mức cô nàng đột ngột cao hứng cạo sạch lông của chú mèo này. Ngỡ ngàng khi thú cưng bỗng hoá thê thảm, Trấn Thành quyết định "bóc phốt" vợ và trưng cầu ý kiến dân mạng. "Giết nó được chưa?" - ngôi sao làng hài viết. Ngay sau khi đăng tải, chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng thu hút vô số sự quan tâm. Phía dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng không giấu nổi sự thích thú trước độ "lầy lội" của cặp đôi.

Hari Won vô tư cạo sạch lông mèo cưng giá 3000 USD, Trấn Thành sốc nặng đòi giết bà xã - Ảnh 1.

Từ hình ảnh đầy sang trọng và quý tộc, chú mèo đã bị Hari Won "hại" thê thảm thế này đây.

Hari Won vô tư cạo sạch lông mèo cưng giá 3000 USD, Trấn Thành sốc nặng đòi giết bà xã - Ảnh 2.

Hari Won và Trấn Thành có lẽ là cặp đôi hài hước và bá đạo nhất nhì showbiz Việt.

Nguyên văn chia sẻ của Trấn Thành:

Lại nói về Hari Won.

Một ngày đẹp trời, đang quay, nó gọi báo tui: 'Em mới chi 3000 đô để mua một con mèo nè, anh thích không?'. Tui suy sụp, nghĩ một con mèo mà nó mua gì tới 3000? Nhưng khi em về, em đẹp như tiên. Ok câm miệng.

Rồi cũng một ngày đẹp trời, cũng đang quay, nó gửi tui cái hình trong trạng thái rất tự hào kèm dòng nhắn: 'Em mới tự tay cạo lông cho nó nè, anh thấy em giỏi hông?' .

Tui buông máy, lặng người, lệ hờn ứa mi, chết lâm sàng như Từ Hải.

Lấy lại bình tĩnh, tui hỏi: 'Mắc cái gì mà chứng lên tự nhiên cạo lông hãm hiếp thằng nhỏ vậy?'. Nó đáp rất vô tư: 'Thấy ba mới mua cái tông-đơ cạo lông cho Bu và Su (2 con chó ở nhà) thấy vui vui. Và sẵn em nghi nó bị ghẻ ngứa, em cạo luôn. Cạo xong mới biết nó không có bị'.

Giết nó được chưa?

Ai đời chủ cả gì đâu mà ác như mẹ chồng. Nó không có thẩm mỹ thì tự ứng lên người nó đi, chứ mắc gì gieo nghiệp lên thằng nhỏ. Ai dựa, ai khiến? Nó còn bồi thêm câu: 'Em cạo lần đầu mà cạo được như vậy là đẹp lắm rồi'. Vi diệu chưa?

Thằng nhỏ đi từ Nga về đẹp như thái tử trong hoàng cung Ai Cập. Qua tay nó pha chế, thằng nhỏ y như nạn nhân duy nhất còn sống sót sau đám cháy còn gia đình thì chết hết vậy đó!

Trời ơi là trời! 3000 đô của tui! Con trai của tui! Ai khóc nỗi đau này? (By Đức Trí - Sing by Bảo Anh)