Hành trình xuyên Việt 5000 km "cùng người lạ": Đừng sống trong 4 bức tường nữa, hãy đi vì ngoài kia còn nhiều điều để khám phá!

Công Hiếu, Theo Helino 10:15 12/05/2019

Đó là câu chuyện của anh chàng Sơn Đoàn, với biệt danh nổi tiếng cộng đồng xê dịch "Những điều dễ thương". Anh chàng 9x yêu thích tự do đã thực hiện cuộc hành trình "Xuyên Việt cùng người lạ" trong vòng một tháng, truyền ngọn lựa đam mê xê dịch cho không biết bao nhiêu người trẻ!

Có người dành cả tuổi thanh xuân để yêu ai đó… còn có người dành cả tuổi thanh xuân để chinh phục những vùng đất mới. "Vì cuộc đời là những chuyến đi. Vì tuổi trẻ đâu có bao nhiêu, nên phải đi, và sống, sống cho hết những năm tháng tuổi trẻ rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa", vì thế nên đừng bỏ lỡ những chuyến đi, hãy lấp đầy tuổi thanh xuân bằng những hành trình khám phá.

Đã bao giờ bạn cùng "người lạ" vi vu dọc giải đất miền Trung, đã bao giờ lang thang trên từng góc phố cổ của thành phố? Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của bình minh, muốn chinh phục đất trờ săn mây, đón gió. Nhưng hơn tất cả, đi - không đơn giản là "check-in" sống ảo khoe với bạn bè, mà đi để trưởng thành, để ngắm nhìn thế giới bao la! Và đó cũng là một trong những điều mà anh chàng 9x trong câu chuyện dưới đây muốn gửi gắm.

Đối với những ai đam mê xê dịch cũng như thường xuyên "lướt dạo" Instagram hay những hội nhóm du lịch, có lẽ Sơn Đoàn hay "Những điều dễ thương" không còn là cái tên quá xa lạ khi anh chàng từng gây chú ý trên mạng xã hội bởi những bộ ảnh chất lừ, hay nghĩ bài viết chia sẻ bí kíp sống ảo. Và mới đây, một lần nữa Sơn lại gây sốt bởi chuyến hành trình "Xuyên Việt cùng người lạ" của mình.

Trước hành trình xuyên Việt này, Sơn cho biết rằng, mình chỉ có 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ, và "cứ thế là đi": "Mình có 2 ngày để chuẩn bị mọi thứ, từ quần áo, dụng cụ vệ sinh cá nhân cho đến các thiết bị điện tử. Nhớ cái ngày còn luống cuống hết cả lên đi mượn dây sạc, pin máy ảnh, mượn film. Mọi thứ nó cứ mông lung. nhưng rồi mọi thứ cũng ổn, lấy vội tất thẩy quần áo trên tủ đồ để vào một cái vali thế là mình lên đường. Với lịch trình hơn 26 ngày đưa ra, từ miền Trung đến miền Bắc lên thẳng Tây Nguyên. Mình đã hào hứng đến chừng nào!".

Anh chàng 9x đặt tên cho chuyến đi của mình là "Xuyên Việt cùng người lạ". "Nghe có vẻ hoang đường nhưng đúng mình vừa có chuyến hành trình đi khắp Việt Nam mình cùng với những người hoàn toàn xa lạ", Sơn chia sẻ.

Hành trình xuyên Việt 5000 km cùng người lạ: Đừng sống trong 4 bức tường nữa, hãy đi vì ngoài kia còn nhiều điều để khám phá! - Ảnh 1.
Hành trình xuyên Việt 5000 km cùng người lạ: Đừng sống trong 4 bức tường nữa, hãy đi vì ngoài kia còn nhiều điều để khám phá! - Ảnh 2.

Chàng trai 9x Sơn Đoàn và hành trình xuyên Việt 5000 km "cùng người lạ".

30 ngày xuyên Việt cùng người lạ

Được biết, "hội người lạ" của Sơn đã bắt đầu đi từ Sài Gòn, đi thẳng lên Phan Thiết - Phú Yên - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Hội An - Cao Bằng -Hà Nội - Ninh Bình - Quảng Ninh – Sapa - Hà Giang - Mộc Châu - Y Tý - Quy Nhơn - Đắk Lắk - Đắk Nông - Buôn Ma Thuột - Quan Lạn - An Giang…

"Có người bảo "mày điên rồi", nhưng mà tuổi trẻ mà nên làm một điều gì đó mới mẻ để tìm lại một tí xíu cảm hứng cho bản thân. Chứ tôi đã quá chán nản với hàng tá bài review nào là hội bạn bè, đi du lịch cùng người yêu, đi du lịch một mình. Nó cứ như một vòng tuần hoàn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đều đầy rẫy trên các trang group review du lịch. Ngồi viết lại những hành trình này mà cảm xúc thật sự vẫn còn như mới hôm nào vậy", Sơn trải lòng.

Ninh Bình.

Huế - Đà Nẵng.

Mỗi ngày là một trải nghiệm

"5 con người hoàn toàn xa lạ gặp nhau đúng 1 buổi chiều trước khi sáng hôm sau bất đầu cuộc hành trình. Bị mưa khi cắm trại ở Phá Tam Giang (Huế), suýt ngủ ngoài xe khi đến Y Tý vì booking không nhận được, cảm giác sống đúng nghĩa ko 3G, không sóng điện thoại khi ở Y Tý, rồi mất một flycam khi bay ở động Phong Nha… đó là những sự cố nhớ đời trong chuyến đi của mình", Sơn cho hay.

Sơn cho biết rằng điều may mắn trong chuyến hành trình này mình được di chuyển hết các phương tiện, như ô tô thì là phương tiện chính: "Có một điểm anh lái xe phải làm việc nên chúng mình có cơ hội đi tàu từ Quảng Bình ra Hà Nội. Đi xe khách từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, thuê xe máy khám phá các địa điểm, à có cả xe đạp ở Hội An nữa".

Quy Nhơn.

Tây Nguyên.

Sài Gòn.

Phú Yên.

Quảng Bình. - Quảng Trị.

Hạ Long - Quảng Ninh.

Mộc Châu.

Hà Nội.

Vùng cao phía Bắc.