Hà Nội: Nhân viên gác chắn tàu mang bầu 6 tháng bị tài xế ô tô vung ghế vào mặt

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 16:55 12/04/2017

Nữ nhân viên gác chắn tàu đang làm nhiệm vụ thì bất ngờ bị một tài xế lao tới hành hung, vung cả chiếc ghế vào mặt.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h20 ngày 11/4 tại khu vực đường sắt giao đường Định Công (phường Phương Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H.H (SN 1988, ở Hà Nội) đang mang bầu 6 tháng.  

Theo lời kể của chị H., khi đó chị đang làm nhiệm vụ cảnh giới, đóng chắn để tàu hỏa đi qua nhưng chiếc xe Innova vẫn cố tình tiến tới. 

"Khi nhận được kế hoạch tàu xin đường, tôi cùng chị Lê Thị H. bấm chuông, bật đèn rồi ra khu vực đường tàu giao với đường bộ. Lúc đó, tôi chuẩn bị đóng chắn, chiếc Innova vẫn cố cho phương tiện đi qua nốt. Lúc này giữa Innova và chiếc xe máy đi đằng sau đã xảy ra va chạm"

Hà Nội: Nhân viên gác chắn tàu mang bầu 6 tháng bị tài xế ô tô vung ghế vào mặt - Ảnh 2.

Khu vực đường sắt giao đường Định Công nơi xảy ra vụ việc.

Sau va chạm, vì cho rằng ô tô của mình bị rào chắn đâm vào, nam tài xế đã dừng xe lao tới hành hung nữ nhân viên. "Tôi ở bên này nói sang là ô tô của anh bị xe máy phía sau đâm vào chứ không phải là rào chắn đâu, người đàn ông này thấy vậy đã cầm gạch đứng ở phía bên kia đường ném sang. May mắn tôi tránh được. Lúc tàu đi qua, người này tiến đến túm chiếc ghế vung thẳng vào mặt tôi, sau đó tiếp tục chửi bới", chị H. kể. 

Theo ghi nhận của PV, thời điểm chị H. bị hành hung có khá nhiều phương tiện qua lại. Vụ việc khiến chị bị choáng và xây xát trên mặt, chị H. cũng cho biết đã làm báo cáo tường trình lên đơn vị để giải quyết.

Được biết, nữ nhân viên gác tàu làm công việc này đã hơn 10 năm, việc bị người tham gia giao thông chửi bới, dọa nạt là chuyện thường xuyên. 

Hà Nội: Nhân viên gác chắn tàu mang bầu 6 tháng bị tài xế ô tô vung ghế vào mặt - Ảnh 3.

Nam tài xế liên tục chỉ tay, chửi bới nữ nhân viên gác chắn. Ảnh cắt từ clip.

Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên nam làm việc tại trạm gác đường Định Công chia sể: "Chúng tôi làm theo ca (12 tiếng), 6h sáng giao ca. Những người làm ban ngày thì đỡ còn những người làm ban đêm rất nguy hiểm và có thể bị hành hung bất cứ lúc nào".

Sáng 12/4, công an phường Phương Liệt đã đến trạm làm việc, tìm hiểu sự việc. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đào Việt Phương, Đội trưởng Đội chắn đường ngang Giáp Bát xác nhận sự việc và cho biết đội đã báo cáo sự việc lên công ty để giải quyết.