Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị "đắp chiếu", biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai

Minh Nhân - Ảnh: Tuấn Phạm, Theo Trí Thức Trẻ 00:03 08/12/2017

Những ngày đầu tháng 11, dự án bích họa trên phố Phùng Hưng (Hà Nội) được triển khai với mong muốn mang lại diện mạo mới cho những vòm cầu trăm tuổi. 1 tháng sau, mọi công việc bỗng dưng bị dừng hoạt động, công trường bị bỏ hoang và trở thành bãi trông xe bất đắc dĩ.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 1.

Nằm trong dự án "Đưa nghệ thuật vào không gian sống" do UN-Habitat phối hợp với quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc và UBND quận Hoàn Kiếm, ngày 3/11 vừa qua những nét vẽ đầu tiên đã được bắt đầu tại những cổng vòm trên tuyến phố Phùng Hưng.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 2.

18 cổng vòm trăm tuổi trên phố Phùng Hưng trước đó đã được dọn dẹp, trả lại mặt bằng để các họa sĩ Hàn Quốc bắt tay vào thực hiện. Nhiều người dân hy vọng dự án bích họa này sẽ mang lại một diện mạo mới cho những vòm cầu và làm đẹp cho tuyến phố nơi họ sinh sống.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 3.

Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, 6 trên tổng số 18 bức bích họa đã thành hình. Những cổng vòm còn lại đều đang bỏ trống và rơi vào tình trạng trống trơn. Dự án tạm thời bị bao bọc bởi lớp rào chắn phủ bụi bên ngoài.

Hộp màu, thiết bị vật liệu nằm ngổn ngang ở bãi công trình sau gần 1 tháng khởi công.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 5.

Giàn giáo để thi công dự án nằm chắn trước những vòm cầu.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 6.

Thông tin với báo chí, ông Phạm Tuấn Long - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết do nhiều bức tranh có các chi tiết không phù hợp cần phải chỉnh sửa nên việc vẽ tranh của các họa sĩ tạm thời dừng lại.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 7.

Sau đúng 1 tháng triển khai, dự án bích họa trên phố Phùng Hưng gần như "đắp chiếu" và trở thành bãi gửi xe bất đắc dĩ.

Các dãy xe đủ loại xếp hàng ngay trước cửa vòm trăm tuổi nơi đáng lẽ đã trở thành một dãy bích họa đẹp mắt và đầy màu sắc.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 9.

Nhiều người dân sống trên tuyến phố Phùng Hưng cho biết những bức tranh được vẽ khá kỳ công, nếu bị bỏ dở như hiện nay thì rất phí phạm.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 10.

Từng được kỳ vọng sẽ đem lại diện mạo mới cho những vòm cầu, những tấm bích họa hiện phủ nhiều lớp bụi. Còn khu công trường giờ chỉ thấy tấp nập người và xe máy ra vào mỗi ngày.

Hà Nội: Dự án bích họa trên phố Phùng Hưng bị đắp chiếu, biến thành bãi gửi xe bất đắc dĩ sau 1 tháng triển khai - Ảnh 11.

Dự án bích họa phố Phùng Hưng trước đó được dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 11. Tuy nhiên theo tình trạng hiện tại thì chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành.