Hà Anh Tuấn: "Nhiều người nói tôi chuốc thuốc khán giả"

Hà Trang, Theo Tiền Phong 11:05 25/03/2024

Hà Anh Tuấn kể về hành trình âm nhạc 18 năm, qua đó giới thiệu dự án concert hoành tráng mang tên "Sketch a rose" tại Singapore và Australia trong năm 2024.

“Nếu được chết trên sân khấu là niềm vinh dự của tôi”

Tối 23/3, Hà Anh Tuấn tổ chức đêm diễn Hà Anh Tuấn Rendezvous 2024 tại TPHCM. Nam ca sĩ chiêu đãi khán giả một buổi tiệc âm nhạc gồm những bài hát yêu thích trong suốt 20 năm làm nghề của mình.

Đêm diễn của Hà Anh Tuấn tối 23/3 dẫn dắt khán giả gợi nhớ đến từng vùng đất nam ca sĩ viết nên hành trình âm nhạc của anh cùng khán giả. Từ Hà Nội - nơi bắt đầu âm nhạc của Hà Anh Tuấn với ca khúc Chuyện của mùa đông , đến các địa danh như TPHCM, Đà Lạt, Hội An, Ninh Bình qua những ca khúc như Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ, Thành phố sương, An, Ánh trăng tan.

Hà Anh Tuấn: Nhiều người nói tôi chuốc thuốc khán giả - Ảnh 1.
Hà Anh Tuấn: Nhiều người nói tôi chuốc thuốc khán giả - Ảnh 2.
Hà Anh Tuấn: Nhiều người nói tôi chuốc thuốc khán giả - Ảnh 3.
Hà Anh Tuấn: Nhiều người nói tôi chuốc thuốc khán giả - Ảnh 4.

Không chỉ là buổi tiệc âm nhạc chuẩn bị cho dự án mới, ngôi sao sinh năm 1984 duyên dáng khi trò chuyện, kết nối với khán giả. Anh nhận được tiếng reo hò không ngớt, đám đông say sưa hát theo bản hit Người tình mùa đông, Tháng tư là lời nói dối của em… Nhận hoa từ người hâm mộ, ca sĩ nhắc fan “lần sau đừng mua hoa, có biết hoa giờ bán rất đắt không”.

Hành trình 18 năm ca hát, Hà Anh Tuấn thấy mình may mắn khi nhận được sự yêu thương của đông đảo khán giả. “Fan trở thành một phần hành trình của tôi, những người không thích thắc mắc, cho rằng tôi đang ‘thuốc’ mọi người. Nhưng nếu tôi có khả năng đó, tôi giỏi đúng không?” - ca sĩ nói.

18 năm qua, Hà Anh Tuấn nhận ra cuộc đời anh hiển hiện trong âm nhạc. Khi được hát, được gặp khán giả, anh cảm nhận mình được sống và đang muốn sống. “Nếu được chết trên sân khấu là niềm vinh dự của Hà Anh Tuấn và tác nhân là do quý vị gây ra” - Hà Anh Tuấn chia sẻ với fan của anh.

Mỗi người đều có thể phác thảo bông hoa hồng của chính mình

Khép lại live concert Chân trời rực rỡ ở Ninh Bình, Hà Anh Tuấn giữ đúng lời hẹn cho cuộc hội ngộ bằng dự án âm nhạc lớn mang tên Sketch a Rose (Tạm dịch: Phác thảo hoa hồng ).

Chủ đề tour diễn được ca sĩ lấy cảm hứng từ Tin ở hoa hồng - tác phẩm nổi tiếng do Lưu Quang Vũ chắp bút năm 1982 và dựng kịch nói năm 1986. Từ bé, Hà Anh Tuấn đã khắc ghi bốn chữ “Tin ở hoa hồng” trong tâm trí, lớn lên anh tìm hiểu sâu, thậm chí nhờ đến sự giúp đỡ của gia đình cố nhà văn.

“Ông viết về những người trẻ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ khăng khăng sống chết tin vào điều tốt đẹp để sống. Đó là những gì cuộc đời tôi đang đi qua, mắt tôi thấy từng ngày và trái tim, âm nhạc của tôi đang theo đuổi, khát khao” – ca sĩ trải lòng.

Hà Anh Tuấn: Nhiều người nói tôi chuốc thuốc khán giả - Ảnh 5.
Hà Anh Tuấn: Nhiều người nói tôi chuốc thuốc khán giả - Ảnh 6.

Hà Anh Tuấn tổ chức concert "Sketch a Rose" tại Singapore và Australia trong năm 2024.

Năm 2024, Sketch a Rose diễn ra ngày 11-12/6 tại nhà hát trái sầu riêng Esplanade (Singapore) và ngày 29/9 tại nhà hát con sò - Sydney Opera House (Australia), đồng hành cùng nam ca sĩ là dàn nhạc riêng. Ca sĩ nói đó là giấc mơ lớn, anh muốn đưa âm nhạc Việt Nam ngân vang ở hai nhà hát mang tầm cỡ thế giới về âm nhạc và kiến trúc.

Chia sẻ về dự án, Hà Anh Tuấn Dù cho hay: “Dù chúng ta là ai, mang sứ mệnh gì đều có quyền phác thảo đóa hoa hồng của mình. Chúng ta có quyền tin vào người tốt, điều tốt để xứng đáng sống cuộc đời. Khán giả là đóa hoa hồng rực rỡ nhất trong đời tôi, là lý do để tôi nỗ lực mỗi ngày, bắt buộc mình giỏi hơn. Nếu không phải vì khán giả có lẽ tôi chỉ một mình hát vu vơ vài bài, vì các bạn tôi hát cả một chương trình…”.