Góc biến hình: Thanh niên hổ báo đập vỡ cửa kính ô tô vì làm "vướng đường" rồi lập tức "hóa mèo" khi lực lượng chức năng xuất hiện

Vũ Quang, Theo Helino 13:49 10/09/2018

Các cụ có câu: "Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, đánh được người rồi thì mặt vàng như nghệ" vốn là để dùng trong các tình huống như thế này. Sự việc được ghi nhận chiều 09/09 trên đường Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Mới đây, MXH xôn xao với đoạn clip ngắn ghi lại cảnh cãi vã trên một con phố lớn nằm giữa trung tâm Sài Gòn. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung đứng xem cảnh một người đàn ông lớn tiếng chửi bới, gây gổ với một tài xế ô tô.

Góc biến hình: Thanh niên hổ báo đập vỡ cửa kính ô tô vì làm vướng đường rồi lập tức hóa mèo khi lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 1.

Người đàn ông lớn tiếng chửi bới trong khi tay đang cầm viên gạch lớn (Ảnh Phúc Trường)

Lúc này, tài xế ô tô đang cố thủ trong xe, đóng cửa. Người đàn ông nói trên sau một hồi lớn tiếng chửi bới liền dùng một viên gạch lớn đập mạnh khiến cửa kính phía sau của chiếc xế hộp vỡ toác, thủng một lỗ lớn.

Góc biến hình: Thanh niên hổ báo đập vỡ cửa kính ô tô vì làm vướng đường rồi lập tức hóa mèo khi lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 2.

Rồi đập vỡ cửa kính xe ô tô (Ảnh Phúc Trường)

Góc biến hình: Thanh niên hổ báo đập vỡ cửa kính ô tô vì làm vướng đường rồi lập tức hóa mèo khi lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 3.

Rồi bị phản dame...

Ngay sau đó, người đàn ông bị một nam thanh niên đứng gần đập ghế vào đầu. Cả nhóm nam từ đâu đến chạy theo đuổi đánh đối tượng vừa đập vỡ cửa kính ô tô. Cuối cùng, người đàn ông cũng chịu nhận lỗi khi phần đầu đã bị đánh rớm máu. Một lúc sau, lực lượng chức năng đã xuất hiện tại hiện trường. Trước khi đập vỡ kính ô tô, người đàn ông lý giải rằng chiếc xe này đỗ sai chỗ, làm vướng đường anh này đi.

Góc biến hình: Thanh niên hổ báo đập vỡ cửa kính ô tô vì làm vướng đường rồi lập tức hóa mèo khi lực lượng chức năng xuất hiện - Ảnh 4.

Và một thái độ rất ngoan ngoãn sau đó khi đối diện lực lượng chức năng!

Không kiềm chế cơn nóng giận nhất thời, người ta dễ có hành động quá khích với hậu quả khó lường. Hành xử của người đàn ông không chỉ nhận hậu quả bằng bạo lực mà còn là những ánh mắt nghi ngại và chỉ trích của những người dân xung quanh. Người thông minh, văn minh không xử lí va chạm bằng nắm đấm hay sự nông nổi nhất thời.