Sau bao lần lỡ hẹn, có vẻ như mùa đông đã thực sự về với Hà Nội rồi. Không còn những buổi sáng ra đường chưa kịp hít hà cái bầu không khí se se thì trời đã hửng nắng, nhiệt độ tăng vùn vụt chẳng kém gì mùa hè. Không còn những lần háo hức nghe tin gió mùa rồi chưng hửng nhận ra hình như vừa bị lừa.
Ngày thứ Bảy của tháng cuối năm, tiết trời đã lạnh thực sự rồi.
Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng Hà Nội cũng lạnh thật rồi!
Hà Nội thì lúc nào cũng đẹp nhưng Hà Nội ngày trở rét thì lại có một sức hút đặc biệt hơn cả. Vẫn là con phố ấy với những dòng xe cộ ngược xuôi nhưng hình như mùa đông đến đã khiến nó trở nên bình lặng hơn đôi chút, có lẽ vì mọi người đang còn nấn ná đâu đó trong những quán cafe, quán trà để hưởng chút dư vị ấm nóng trước khi thực sự hoà mình vào cái lạnh mùa đông.
Sợ rằng lạnh chẳng lâu, người người nhà nhà ai cũng tranh thủ hưởng cho trọn cái không khí lành lạnh đặc trưng chỉ vùng đất này mới có. Ra đường, ai nấy đều phải khoác thêm tấm áo, choàng thêm chiếc khăn to sụ. Mỗi năm mới có 1 lần để diện mà!
Gió mùa len lỏi khắp phố phường làm người qua người lại ai cũng phải khoác thêm chiếc áo, choàng thêm chiếc khăn
Trời lạnh, ăn gì cũng ngon, bạn công nhận không?
Ngồi sà xuống bên một gánh đồ ăn sáng, húp sùm sụp bát cháo, bát phở nóng hay ghé qua vỉa hè mua lấy một củ khoai lang mật nướng khói còn nghi ngút, nghe thôi đã thật tuyệt rồi đúng không? Hoặc giả, bạn có thể dừng chân bên một quán cafe vỉa hè nào đó, tụ tập bạn bè, vừa ngồi ngắm phố phường vừa nói chuyện nhân sinh.
Dừng chân bên một quán nước vỉa hè "chém gió" hóa ra lại thành thú vui được yêu thích nhất
Việc xì xụp bát bún nóng buổi sáng cũng trở nên thú vị hơn vào mùa đông
Nhưng hạnh phúc nhất trong những ngày trời lạnh có lẽ vẫn là những cặp đôi yêu nhau. Việc được nắm tay người ấy thật chặt đi trên phố, hay được trao cho một cái ôm thật ấm giữa thời tiết gió mùa về chắc hẳn sẽ khiến bạn không nhịn được mà phải thốt lên: "Chà, trời lạnh thích thật đấy!".
Và mùa đông cũng khiến người ta gần nhau hơn theo cách như thế...
Giữa khung trời có phần ảm đạm, những giàn hoa trước hiên nhà trở thành điểm sáng đầy nổi bật
Nhiều cặp đôi tranh thủ chụp ảnh cưới nhân dịp gió mùa
Người ta trao nhau những cái nắm tay, khoác tay đầy tình tứ
Vì mùa đông là thế, lạnh ở tiết trời nhưng ấm ở trong tim
Giới trẻ cũng thích ra đường vào những ngày se se lạnh như thế
Những gánh hàng vỉa hè lúc nào cũng nườm nượp người tới
Bình yên tới lạ lùng, mùa đông Hà Nội dễ thương ghê!