Giấu giếm việc mang bầu, thai phụ nửa đêm nói ra ngoài đi vệ sinh rồi lâm bồn ngay bên bãi rác

Khánh Chi, Theo Helino 21:53 26/02/2018

Nhiệt độ ngoài trời thấp, bãi rác bẩn thỉu và bốc mùi nồng nặc đều là những điều kiện rất không thích hợp để làm nơi sinh con, thế mà bà mẹ Trung Quốc này sau khi sinh con ra tại đây còn không cho bác sĩ đưa bé vào viện điều trị.

Ca sinh này diễn ra tại một bãi rác ở Đông Hoản, Quảng Đông, Trung Quốc. Khi nhân viên y tế có mặt tại hiện trường, thai phụ đang nằm trên mặt đất ngay cạnh xe chứa rác, trên người có đắp 1 tấm chăn bông cũ. Xung quanh thai phụ là vô vàn rác thải cùng với nước bẩn, nhiệt độ ngoài trời chỉ ở khoảng 10 độ C, mọi điều kiện đều không thuận lợi cho việc sinh nở.

Giấu giếm việc mang bầu, thai phụ nửa đêm nói ra ngoài đi vệ sinh rồi lâm bồn ngay bên bãi rác - Ảnh 1.

Bé sơ sinh phải chào đời ở 1 nơi vô cùng kinh khủng.

Thấy vậy, bác sĩ có nói: "Sinh con thì phải đến bệnh viện chứ?" nhưng thai phụ kia không hề trả lời. Khi bác sĩ chuẩn bị lại gần để kiểm tra sức khỏe của đứa bé thì người phụ nữ ấy nhất quyết ngăn lại. Ban đầu bác sĩ cho rằng cô ấy không muốn tiếp nhận điều trị vì sợ chi phí tốn kém nên có trấn an rằng: "Nếu không có tiền điều trị, có thể xin trợ cấp chính phủ mà" và đảm bảo cô không mất phí điều trị nhưng vẫn bị từ chối.

Giấu giếm việc mang bầu, thai phụ nửa đêm nói ra ngoài đi vệ sinh rồi lâm bồn ngay bên bãi rác - Ảnh 2.

Sản phụ nhất định không chịu hợp tác với nhân viên y tế.

Sau đó, bác sĩ phải phối hợp với cảnh sát, bế đứa bé ra khỏi bãi rác và đưa đến bệnh viện địa phương ngay lập tức. Vì cơ thể sản phụ lúc đó còn rất yếu nên cảnh sát đã cho cô uống 1 cốc nước ấm rồi dìu lên xe cứu thương, đưa về bệnh viện.

Bác sĩ Liêu, người trực tiếc làm nhiệm vụ cấp cứu trường hợp này cho biết, đứa bé bị tổn thương do nhiễm lạnh, có hiện tượng nhiễm axit, chấn thương tim phổi, nhiễm trùng rốn... Tuy nhiên sau khi được điều trị kịp thời, sức khỏe của bé đã có chuyển biến tích cực.

Giấu giếm việc mang bầu, thai phụ nửa đêm nói ra ngoài đi vệ sinh rồi lâm bồn ngay bên bãi rác - Ảnh 3.

Sức khỏe của bé sơ sinh đã có chuyển biến tích cự nhưng vẫn còn nhiễm trùng 1 số chỗ

Khi được hỏi về cách hành xử khó hiểu của mình, mẹ của đứa bé tuyệt nhiên chỉ giữ im lặng, không nói bất kỳ điều gì. Theo điều tra, người phụ nữ hiện đang thuê nhà tại khu vực lân cận và sống chung với một người đàn ông họ Vương. Tuy nhiên anh Vương trả lời rằng, mình mới chỉ quen biết người phụ nữ này được 1 tháng.

Giấu giếm việc mang bầu, thai phụ nửa đêm nói ra ngoài đi vệ sinh rồi lâm bồn ngay bên bãi rác - Ảnh 4.

Anh Vương khẳng định sẽ nuôi đứa bé này.

Anh Vương nói: "Nhìn bụng cô ấy to như thế, tôi hỏi có phải mang thai hay không thì cô ấy chối, nói là bụng mình vốn đã to như thế rồi". Đêm trước đó, cô ấy có nói là ra ngoài đi vệ sinh nhưng suốt cả đêm không hề quay lại. Sáng hôm sau nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thì anh Vương mới biết được chuyện này. Người đàn ông này cho biết, mình chưa từng kết hôn nên rất mong muốn có 1 đứa con, anh bằng lòng nhận nuôi đứa trẻ này.

Nguồn: QQnews