Được mệnh danh là giao điểm giữa nền văn hóa hiện đại với tàn dư của nền "văn hóa giang hồ" đã tồn tại cả ngàn năm nay, "con phố xem tướng số" nằm dưới chân cầu Lục Giang, thị xã Lễ Lăng, Chu Châu, Trung Quốc lâu nay vẫn là một địa điểm thu hút nhiều người dân luôn tò mò về vận mệnh tương lai của mình.
Chỉ một đoạn đường ngắn ngay bên cạnh dòng sông Lục Giang (hay còn có tên gọi khác là Lục Thủy) mà có tới cả chục "ki-ốt" xem tướng số của những thầy bói mù.
Thời điểm trước và sau Tết Nguyên Đán được coi là mùa cao điểm của "con phố xem tướng số". Rất nhiều người đã đến đây xếp hàng từ sớm để được nghe bao lời tiên đoán về số phận của mình trong những tháng ngày dài trước mắt. Có những người còn đưa cả gia đình, trong đó có cả con nhỏ tới đây xem số mệnh.
Vì đều là người mù nên những thầy bói ở con phố này sống với nhau rất hòa thuận. Họ không những chẳng tranh giành khách, mà còn nương tựa lẫn nhau. Đa phần đều đến "phòng làm việc" từ sáng sớm với cơm canh đã được chuẩn bị sẵn ở nhà. Họ thậm chí còn chia sẻ đồ ăn với nhau trong những bữa cơm đạm bạc. Một số ít người may mắn hơn thì có vợ hoặc người thân tới chăm lo cho từng bữa ăn và dọn dẹp căn phòng nhỏ hẹp dùng để xem tướng số.
Tuy nhiên, cho đến hiện tại, số lượng người dân có nhu cầu xem tướng số ở Trung Quốc đang ngày càng giảm dần, kéo theo đó là số lượng thầy bói mù cũng ngày một ít đi. Chính vì vậy, nhiều người tỏ ra khá lo lắng và nuối tiếc cho số phận của "con phố xem tướng số" này trong tương lai.
Nhiều người đưa cả con nhỏ tới xem tướng số, cho dù chúng tỏ ra khá sợ hãi những thầy bói mù.
Một số thầy bói may mắn có người thân tới chăm lo, dọn dẹp "phòng làm việc" cho mình.
Các thầy bói sống với nhau rất hòa thuận và luôn nương tựa lẫn nhau.