Gặp anh tài xế GrabBike "bắn" 10 thứ tiếng: Có người "ném đá", bảo mình làm màu nhưng kệ thôi, cãi nhau làm gì cho mệt!

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:08 07/07/2018

Nếu tính cả tiếng Việt, Hải có thể giao tiếp đơn giản được 10 ngôn ngữ. Cậu không tập trung vào ngữ pháp mà chủ yếu luyện nói với những người bạn nước ngoài. Anh thừa nhận mình phát âm còn sai, vốn từ vựng ít ỏi nhưng sự đả kích của nhiều người dùng mạng không làm dập tắt đam mê của Hải.

Một đoạn clip 10 phút được đăng tải lên mạng xã hội về "pha" học ngoại ngữ vào hàng "kinh điển" của anh GrabBike khiến nhiều người kinh ngạc. Tự tin ngồi trước máy quay, nam thanh niên "bắn" liên hoàn 10 ngôn ngữ gồm: tiếng Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Do Thái, Hà Lan... Cuối clip, anh này còn chia sẻ bằng tiếng Việt cách để học ngoại ngữ đạt hiệu quả tốt nhất. 

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng Facebook, nhất là các bạn trẻ thích học ngoại ngữ. Nhiều người cho rằng để nói được như vậy cần sự cố gắng không ngừng nghỉ và cả niềm đam mê to lớn. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bày tỏ hoài nghi về tính chân thật, chính xác của đoạn clip. 

Họ tự hỏi, liệu nếu thực sự có khả năng học ngoại ngữ như thế, tại sao nam thanh niên vẫn phải chạy Grab mưu sinh?

Clip: Xuất hiện thanh niên mặc áo Grabbike nói 10 thứ tiếng. Nguồn: Facebook

Sáng học ngoại ngữ, chiều tranh thủ chạy Grab "gối đầu"

Từ ngày bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội, chàng thanh niên 27 tuổi Hoàng Thanh Hải (quê Hà Nam) nhận thấy cuộc sống của mình... chả có gì đảo lộn. Hải hiện là đối tác chạy GrabBike kiêm shipper giao hàng. Trước khi nổi lên với clip nói 10 thứ tiếng, Hải từng là sinh viên ngành kế toán và công nghiệp của 2 trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Nhưng vì không thực sự đam mê và cảm thấy những ngành nghề này không giúp gì cho mình trong cuộc sống, Hải quyết định bỏ học giữa chừng.

Bỏ học, Hải từng đi làm gia sư dạy ngoại ngữ và từng thử sức ở vị trí tour guide. Nhưng được một thời gian, vì điều kiện không cho phép, cậu buộc phải nghỉ việc. Vốn yêu thích ngoại ngữ, cậu quyết dành lùi thời gian làm việc lại, dành tâm huyết nhiều hơn cho tiếng Anh. 

Gặp anh tài xế GrabBike bắn 10 thứ tiếng: Có người ném đá, bảo mình làm màu nhưng kệ thôi, cãi nhau làm gì cho mệt! - Ảnh 2.

Hải tự tin nói 10 thứ tiếng trong đoạn clip dài hơn 10 phút. Ảnh cắt từ clip.

Nếu tính cả tiếng Việt, Hải có thể giao tiếp đơn giản được 10 ngôn ngữ. Cậu không tập trung vào ngữ pháp mà chủ yếu luyện nói, giao tiếp và tranh thủ kết bạn với những người nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm. 

"Mình đều tự mày mò và học qua sách báo, Internet. Mình tự làm clip ngoại ngữ để tiếp cận với bạn bè quốc tế. Từ đó mình nhận về nhiều ý kiến phản hồi, mình nói sai như nào thì người ta đánh giá và mình khắc phục dần. Mình thấy hiện nay các bạn trẻ học tiếng Anh rất là nhiều, và mình cũng muốn cùng chia sẻ cách học. Không nhất thiết là tiếng Anh mà còn là những ngôn ngữ khác nữa" - Hải chia sẻ. 

Từ ngày đăng đoạn clip nói 10 thứ tiếng lên mạng xã hội và không ngờ được nhiều người thích thú, nể phục, Hải rất vui! Với cậu, chạy Grab chỉ đơn giản là cách có tiền bổ trợ học ngoại ngữ.  Việc không bị bó hẹp về thời gian cũng giúp cậu bạn linh động thời gian học tập hơn. Thành thử, mỗi ngày Hải chia ra lịch sinh hoạt rõ ràng. Buổi sáng dành để tập thể dục, học tiếng, còn buổi chiều chỉ nhận chở khoảng 5-6 chuyến kiếm thêm thu nhập. 

Gặp anh tài xế GrabBike bắn 10 thứ tiếng: Có người ném đá, bảo mình làm màu nhưng kệ thôi, cãi nhau làm gì cho mệt! - Ảnh 3.

Hoàng Thanh Hải (27 tuổi, quê Hà Nam) - thanh niên chạy GrabBike nổi tiếng với clip nói 10 ngôn ngữ.

Sắp tới, Hải tính không chạy Grab nữa mà dự định mở 1 CLB ngoại ngữ, nếu ai muốn học, Hải sẽ lấy học phí rất "sinh viên" để hỗ trợ các bạn. Đấy là ước mơ ấp ủ bấy lâu của Hải.

"Mình tự tin nhất là tiếng Anh và Tây Ban Nha, mình muốn chia sẻ với nhiều bạn hơn nữa. Mình đã có kênh youtube riêng để làm nhiều hơn các clip giao tiếp. Để lấy cảm hứng cho việc học, mình nghe nhạc, hát theo các bài hát, sau đó học từ mới, đặt câu và luyện nói những câu giao tiếp đơn giản".

Gặp anh tài xế GrabBike bắn 10 thứ tiếng: Có người ném đá, bảo mình làm màu nhưng kệ thôi, cãi nhau làm gì cho mệt! - Ảnh 4.

Hải có thời gian biểu rõ ràng mỗi ngày, dành phần lớn thời gian cho việc học ngoại ngữ.

"Có người ném đá, nói mình làm màu nhưng kệ, cãi nhau làm gì cho mệt"

Với một người đam mê và yêu thích học ngoại ngữ, khó khăn nhất chính là việc nhầm lẫn giữa những thứ tiếng với nhau. Nếu như bình thường nhiều người than vãn việc học 1 ngoại ngữ còn chưa xong thì hơi sức đâu rèn tới 10 ngôn ngữ. Hải cho rằng, thành quả của cậu ngày hôm nay chính là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. 

"Mình không sợ nhầm lẫn vì học ngoại ngữ chắc chắn sẽ nhầm. Nhưng khi bộ não hoạt động tỉ mỉ và theo một logic thì đến một lúc nào đó sẽ phân biệt được. Nếu thực sự yêu thích, chăm chỉ và kiên trì thì các bạn sẽ tiến bộ rất nhanh".

Gặp anh tài xế GrabBike bắn 10 thứ tiếng: Có người ném đá, bảo mình làm màu nhưng kệ thôi, cãi nhau làm gì cho mệt! - Ảnh 5.

9X vui vẻ chia sẻ bí kíp học ngoại ngữ.

Một trong những lý do cậu bạn chọn GrabBike làm công việc khởi đầu, chính là việc tìm ra những cơ hội giao lưu với người nước ngoài. Nhiều vị khách rất bất ngờ trước thanh niên Việt Nam nhỏ nhắn lại có thể nói nhiều thứ tiếng như vậy. Những hôm nào rảnh rỗi, Hải lại ra hồ Gươm nói chuyện, rèn luyện giao tiếp cùng những người bạn. 

"Thời gian đầu mình còn phát âm sai nhiều, có những bạn Tây không hiểu gì. Nhưng mình không nản chí, vẫn cố gắng luyện tập. Đến bây giờ, mình tự tin về tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha".

Có những người dùng mạng khá hoài nghi về cái mác "nói 10 thứ tiếng" của Hải. Nếu thực sự nếu chỉ biết nói xin chào, tạm biệt, hỏi thăm sức khoẻ,... thì ai cũng có thể nói được 10, thậm chí là 15, 20 ngôn ngữ. Hải thừa nhận, bản thân cậu do mới học và chủ yếu là tự học nên nhiều ngoại ngữ phát âm còn sai, vốn từ vựng còn ít ỏi. Và việc chứng minh thực lực bản thân cần nhiều thời gian hơn nữa.

Gặp anh tài xế GrabBike bắn 10 thứ tiếng: Có người ném đá, bảo mình làm màu nhưng kệ thôi, cãi nhau làm gì cho mệt! - Ảnh 6.

Tuy cũng có những ý kiến trái chiều, nhưng Hải chọn cách im lặng và tiếp thu để tiến bộ hơn.

"Học ngoại ngữ đòi hỏi sự "va đập" và cách luyện tập bài bản. Với tiếng Nhật thì mình tự thấy còn phải cố gắng nhiều vì thực sự chưa được thành thạo lắm. Trên mạng cũng có người "ném đá", bảo mình "làm màu" nhưng đó là văn hoá bình luận của mọi người, mình chả cãi nhau gì cho mệt".