Kiên Quýt - chàng họa sĩ với phong cách "nghệ sĩ lang thang"

Nick D. , Theo 10:01 07/10/2011

Hãy cùng chúng tớ khám phá phong cách thời trang rất đặc sắc của anh chàng họa sĩ đến từ London này nhé!

Hãy cùng gặp gỡ với Kiên Vũ, tự xưng là Kiên Quýt (tại sao anh chàng lại tự xưng là Quýt thì chỉ bạn ấy mới biết được). 

Kiên hiện đang theo học khoa Mỹ thuật của trường đại học Central Saint Martins - nơi được coi là cái nôi đào tạo nghệ thuật bậc nhất của Anh quốc, đặc biệt là ngành thời trang với danh sách cựu sinh viên gồm có cả Vivien Westwood, Alexander McQueen, Paul Smith, Christopher Kane, Gareth Pugh... (chỉ cần tưởng tượng thôi là đã có thể thấy môi trường thời trang trong ngôi trường này tuyệt vời và sôi động tới mức nào rồi)

Tên: Kiên Vũ

Nickname: Kiên Quýt, Quýt Mật

Ngày sinh: 02/12/1990

Hiện đang theo học khoa Mỹ thuật trường Central Saint Martins, London. 

Mùa hè 2011 làm thực tập sinh tại Bùi Gallery, Hà Nội.



Kiên tỏ ra ngạc nhiên khi được chúng tớ mời là Nhân vật thời trang lần này, vì anh ấy quan niệm mình ăn mặc "chẳng theo một nguyên tắc nào cả". 

Tuy nhiên, nếu ai đã từng một lần nhìn thấy Kiên đi dạo lang thang trên đường phố Hà Nội, hẳn sẽ không thể quên ấn tượng về một chàng trai có phong cách thời trang khá nổi bật vì... không giống ai. Và khi thoạt nhìn thì tưởng như những bộ trang phục đó được ghép lại với nhau một cách luộm thuộm, nhưng nếu nhìn kĩ hơn, bạn sẽ nhận ra nhiều ẩn ý rất riêng của Kiên
 



Ấn tượng đầu tiên mà bất cứ ai nhìn thấy Kiên cũng bật ngay ra trong đầu là: anh chàng này chắc chắn phải làm nghệ thuật! Ai tinh ý hơn nữa, thì có thể lựa chọn ra đúng hai ngành mà Kiên có thể đang làm là Hội họa hoặc Văn học. 

Bởi vì trong trang phục của Kiên có những đặc điểm rất đặc trưng của các văn sĩ hay họa sĩ Châu Âu cổ điển, như chiếc mũ beret, hay mũ fedora, rồi đôi giầy vải bệt, những chiếc áo sơmi luôn nhàu nhĩ và được nhét trong quần một cách cẩu thả, cầm theo một chiếc va-li hay túi xách nhỏ để đựng theo quyển sketch book (sổ ký họa). 




Một đặc điểm cũng rất nổi bật trong phong cách của Kiên, đó là anh ấy rất thích "nghịch ngợm" với những chi tiết gợi nhớ về tuổi thơ. 

Một chiếc áo với trang trí hình chú Teddy Bear hay những quả bông, miếng băng cứu thương dán theo dấu X vu vơ ở chân theo kiểu truyện tranh Nhật Bản... nhưng nổi bật hơn cả chính là những đôi tất đầy màu sắc hay hình in ngộ nghĩnh kéo dài lên tới gối.







"Mình cũng thường xuyên theo dõi các tạp chí thời trang", Kiên tâm sự. "Nhưng không phải để tìm hiểu về các xu hướng thời trang mới nhất, mà cái mình quan tâm hơn cả là những cá tính thời trang xuất hiện trong đó. Và không phải là không có những cá tính đã ảnh hưởng ít nhiều đến những lựa chọn về thời trang của mình." 

Tuy nhiên, khi được hỏi Kiên có ngưỡng mộ một nhân vật thời trang nào không, thì câu trả lời của Kiên lại là không. "Mỗi cá nhân là một cá tính, và có những cá tính mình yêu mến, tôn trọng, thậm chí để nó ảnh hưởng đến mình, nhưng để ngưỡng mộ một ai đó chỉ vì tính thời trang, thì mình không lựa chọn làm điều đó."




Bản thân là một nghệ sĩ, tủ quần áo của Kiên đương nhiên không thể thiếu một vài món đồ DIY do chính tay Kiên tự sáng tạo nên. 

Đáng tiếc, trong dịp về Việt Nam nghỉ hè lần này, Kiên chỉ mang theo có hai món đồ DIY mà Kiên yêu thích nhất, và khi nhìn chiếc áo phông trắng với những vết cắt khéo léo và sáng tạo này, ai dám tin nó vốn từng quá khổ và bất khả dụng đối với anh ấy.  




Thực hiện: Nick D.