Ngày 24/04, tại Tp. HCM diễn ra sự kiện ra mắt siêu phẩm điện ảnh Avengers: Endgame. Ngay từ khi còn sớm, các fan đã có mặt tại khuôn viên của rạp chiếu phim rất đông đảo với hy vọng sẽ nhận được tấm vé xem phim sớm để được thưởng thức siêu phẩm đã lâu. Bên cạnh những người may mắn có được vé, vẫn còn những người phải ra về tay không. Cụ thể là hai cô cháu đến từ thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang trong trường hợp dưới đây.
Công chiếu "Avengers: Endgame" đang thu hút được khá nheiefu sự chú ý.
Rất đông người đến dự buổi ra mắt phim từ sớm dù chưa có khách mời nổi tiếng xuất hiện.
Cô Hai ngồi chia sẻ với phóng viên.
Cô Hai và cháu trai là hai người sống ở thành phố Mỹ Tho. Vì là fan của dòng phim siêu anh hùng Marvel, B. cháu của cô Hai đã muốn lên sớm để được xem phim cùng với fanclub của phim. Đồng thời cậu cũng muốn được tham gia sự kiện họp fan đang rất sôi động diễn ra tại rạp chiếu, được hòa vào không khí sôi nổi của ngày hội chào đón siêu phẩm phim Marvel ra mắt.
Cô Hai và cháu đang xếp hàng lấy vé.
Vậy là từ 10 giờ sáng, hai cô cháu ăn sáng rồi lên xe đò đi hơn một tiếng đồng hồ để đến được Sài Gòn, với hy vọng xếp hàng để nhận được vé sớm. Cần lưu ý rằng, cả hai người vẫn chưa có tấm vé xem phim trong tay. Họ lên thành phố với hy vọng xếp hàng, tham gia vào chương trình khuyến mãi tặng 20 tấm vé xem phim sớm của nhà phát hành, để được xem sớm suất công chiếu của phim.
Cô hai chia sẻ về câu chuyện của mình.
Cả hai đã phải xếp hàng từ giữa trưa đến 16h mới bắt đầu quá chương trình phát vé cho những người đến sớm. Tiếc rằng vẫn không kịp, hai người đã không nhận được tấm vé xem phim sớm và phải về nhà với hai bàn tay trắng. Cô Hai chia sẻ: "Bây giờ mà không được coi phim thì tụi tui sẽ bắt xe đò về quê vì còn sớm. Nếu đi bây giờ chắc 8, 9 giờ sẽ về tới nhà. Còn nếu được vô coi phim về khuya, chắc hai cô cháu sẽ ghé nhà bà con ở quận 6 nghỉ ngơi, rồi sáng mai về quê sớm."
Tiếc thay, có lẽ hai người sẽ phải bắt chuyến xe đò cuối cùng về quê thôi.