Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều

Coca, Theo Helino 08:30 12/04/2019

Mặc dù chân ngắn đôi khi lắm nỗi khổ thật, cơ mà phần lớn thời gian mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo lời bài hát "Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà" đấy!

Con gái thực sự có rất nhiều chuyện để cảm thấy lo âu, buồn phiền đấy! Nào là chuyện yêu đương, nào là chuyện học tập, nào là công việc, rồi thì chuyện sao chỉ hít không khí thôi cũng béo... Đặc biệt, chiều cao cũng là một trong những vấn đề khiến con gái cảm thấy tự ti rất nhiều.

Thế nhưng, dù quả thật chân dài thì ai mà chả thích, nhưng chân ngắn thì cũng chẳng làm sao. Trời sinh ra đã thế rồi thì phải yêu lấy những gì mình có chứ, đúng không? Các cô gái đừng bi quan về chiều cao khiêm tốn của mình nhé, vì những điều chỉ chân ngắn mới có mà thôi...

Cao để làm chi khi đi đâu cũng cụng cho bươu đầu mẻ trán?

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 1.

Có lẽ người thiết kế ra bồn tắm cũng thuộc hội chân ngắn đây mà

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 3.

Trong khi mấy người chân dài thì phải co ro cúm rúm, tìm đủ tư thế để có thể ngồi vừa chỗ thì bạn có thể tha hồ ngồi kiểu gì cũng được mà vẫn rất thoải mái

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 5.

Cái gì mà giường 2 mét rồi 3 mét bạn chẳng hiểu đâu, thứ bạn cần chỉ là một chiếc giường vỏn vẹn mét rưỡi

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 7.

Bạn sẽ chẳng bao giờ bị người khác mắng vì chắn tầm nhìn của người ta, đơn giản vì bạn lúc nào cũng thấp hơn người ta cả cái đầu mà

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 9.

Lắm khi tìm được đồ oversize đúng nghĩa cũng khó, nhưng đó là với người bình thường, còn chân ngắn như bạn thì lo gì đâu

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 11.

Thỉnh thoảng đến cả chăn em bé bạn còn đắp được nữa là chăn cho người lớn

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 13.

Có biết vì sao con trai cứ thích khen con gái chân ngắn đáng yêu không? Vì lý do như thế này đây!

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 15.

Và chuyện tình yêu của con gái chân ngắn cũng lãng mạn, dễ thương có kém gì chân dài đâu

Lùn đấy thì sao nào: Chả bao giờ sợ đầu va vào cửa, yêu đương thì lãng mạn hơn mấy đứa cao nhiều - Ảnh 17.