Dù Bảo (Hoa hồng trên ngực trái) suốt ngày bị cắm sừng nhưng "bài" cưa gái ok phết đấy, học tập được nha!
Anh Bảo tuy có vẻ cục súc, khô khan nhưng khi yêu vào thì ơ kìa, dễ thương thế nhở!
- San (Hoa hồng trên ngực trái) thất bại trong hôn nhân, nhưng làm sếp thì không chê được với loạt nguyên tắc nhiều người cần học hỏi
- Phi công nhà không có gì ngoài tiền và loạt phát ngôn cưa ai cũng đổ, trừ... San (Hoa hồng trên ngực trái)
- Phản đối bạn thân đã có 1 đời chồng kết hôn với anh trai, San (Hoa hồng trên ngực trái) đang ích kỷ hay tỉnh táo trong lựa chọn?
Bảo "tuần lộc" - anh trai của San (Hoa hồng trên ngực trái) lúc mới đầu cứ tưởng là 1 vai "sương sương", góp mặt vài cảnh cho vui nhà vui cửa. Thế mà không, càng xem càng thấy anh Bảo hay ho, chả biết rồi anh với chị Khuê có nên cơm nên cháo gì không nhưng dân tình đã được truyền cảm hứng yêu đương nhiều lắm rồi đây này.
Thương cho anh, rõ là đẹp trai lại giàu có, vậy mà yêu ai cưới ai cũng bị "cắm sừng". Đúng là năm tuesday lên ngôi nên anh muốn cũng chả tránh được. Cứ tưởng con tim thế là chai lỳ rồi, đùng một cái anh thích chị Khuê - bạn thân của em gái. Yêu vào rồi, anh như thay đổi 180 độ, nói nhiều hơn, kiên nhẫn hơn và đặc biệt là dễ thương hơn vô cùng. Đã vậy, vì kinh qua nhiều mối tình nên anh rất thực tế và tỉnh táo, nhưng thi thoảng cũng nêm nếm chút sến sẩm, lãng mạn kiểu một đòn đổ luôn. Gì thì gì, các anh con trai nên tham khảo "bài" cưa cẩm này của anh Bảo đi nhé!