Sáng sớm hôm nay (23/9 - 30/8 âm lịch), rất nhiều người dân đã mang hoa, nến đến ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp một năm ngày mất của ông.
Triển lãm “Võ Nguyên Giáp – Đại tướng Tổng Tư lệnh” đang diễn ra tại Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam, trưng bày gần 300 hình ảnh và hiện vật quý khắc họa khái quát về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng.
Ngay cả khi ra đi, đến với cõi vĩnh hằng, Đại tướng vẫn tiếp tục lập nên một kỳ tích, một chiến công nữa, đó là đưa triệu triệu người Việt Nam xích lại gần nhau hơn... Không chỉ là trong 10 ngày vừa qua...
Nhiều lần lái chuyên cơ nhưng cơ trưởng Vũ Tiến Thắng, người chỉ huy chuyên cơ ATR 72 số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng, cho biết đây là chuyến bay rất đặc biệt.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với đất Mẹ nhưng sáng nay (14/10), nhiều người dân vẫn đến trước số nhà 30 Hoàng Diệu - Hà Nội để vái vọng, tưởng nhớ Người.
Trong khoảnh khắc tiễn đưa người về nơi an nghỉ cuối cùng, một bức ảnh được chụp từ trên cao và ghi lại cảnh hàng vạn người tập trung hai bên tuyến đường linh cữu Đại tướng đi qua đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.
Ngày hôm qua (13.10), nhân dân trong và ngoài nước cùng hướng về Hà Nội, chờ đợi được xem đầy đủ hình ảnh lễ quốc tang Đại tướng thông qua chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Đêm yên nghỉ đầu tiên của Đại tướng trong lòng đất mẹ Quảng Bình rực sáng những đóa hoa đăng trên tay những người nguyện cầu vĩnh biệt “vị Đại tướng của lòng dân”.
Trong dòng người tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp chiều 12/10 tại nhà tang lễ Quốc gia có Anh hùng lực lượng vũ trang La Văn Cầu. Đã 82 tuổi nhưng ông vẫn xếp hàng 2 tiếng đồng hồ.
Phó Bí thư Đảng ủy Đài truyền hình TP HCM, Trưởng ban điều hành kênh HTV1 đã thay mặt lãnh đạo có lời đính chính và xin lỗi sau sự cố MC của đài lỡ lời “chúc Quốc tang nhiều niềm vui”.