Tuyển tập những hàng bún rẻ ở Hà Nội

Cafe sữa, Theo 10:00 02/06/2010

Chỉ với mức giá từ 12k – 17k một bát với đủ loại bún từ sáng đến chiều luôn!<img src='/Images/EmoticonOng/25.png'>

Bún thang

Chỉ có 17k một bát thôi các bạn ạ, mà ăn cũng được lắm! Nhất là nước dùng, mình có thể cảm nhận rõ mùi thơm của nấm hương và tôm he cơ đấy! Lượng thịt vừa phải nhưng mỗi tội là hơi ít bún, chỉ đủ cho ăn sáng hoặc ăn đêm thôi, chứ phải hôm nào đói “điên đảo” thì ăn một bát là hơi thiếu đấy!
 

Hàng bún thang này nằm ở Hàng Hòm ngay đầu ngõ Hàng Chỉ ý, họ bán hàng cả ngày nhé! Ngoài ra, gần gần đó, ở chợ Hàng Bè cũng có một hàng bún thang ngon rẻ nữa. Nhưng hàng này chỉ bắt đầu bán vào buổi tối thôi. Về giá cả thì ngang ở đây, mà được cái là nhiều bún hơn. Các bạn cứ qua ăn thử mà xem.

Bún chả

Bún chả cũng chỉ có 17k một suất. Cơ mà, đầy đặn lắm! Với teens nào có sức ăn bình thường là đủ no cho bữa trưa nhá! Bún chả hàng này đặc biệt ở chỗ, chả băm được phủ một miếng lá lốt lên trên khi nướng thế nên chả rất mềm, không bị khô xạm, ăn rất thích.

Hàng bún chả này có từ khá lâu rồi và chỉ bán hàng vào buổi trưa thôi các bạn nhé! Các bạn cứ tìm ra quãng phố Hai Bà Trưng, đoạn giữa phố Thợ Nhuộm và phố Phan Bội Châu là thấy.

Bún ngan

Với bún ngan thì tụi mình mất khoảng 12k cho một bát nhá! Bát bún không đầy đặn cho lắm, chỉ hợp với ăn đêm thôi. Thế nhưng về “chất” thì bún ở đây không đến nỗi tồi đâu. Ăn được đó! Nước rất trong và ngọt, thịt ngan thì mềm mà lại không quá béo.
 

Bún ngan kiểu này là có cả dãy luôn, ngay đoạn giữa phố Thanh Nhàn gần với phố Hồng Mai có đến mấy hàng liền nhau rồi ý. Hàng nào cũng như hàng nào thôi, thế nên các bạn cứ chọn hàng nào sáng nhất, sạch nhất, đông nhất thì vào nhé!

Bún cá

Giá một bát bún cá là 15k. Bún hàng này cũng khá ngon đấy! Bằng chứng là vào tầm tối tối, đi qua đây lúc nào cũng thấy đông nghịt luôn. Nếu bạn ăn được lòng, dạ dày hay bóng cá thì đừng nên bỏ qua món này nhé! Bởi người ta cho rằng, đây là phần ngon nhất của con cá đó. Nhưng mà điểm trừ của hàng bún này là phần vệ sinh có vẻ không ổn lắm, họ bán hàng ngay trên vỉa hè, bát đũa các thứ cũng bày la liệt ở đó nên nhìn hơi ghê.

Hàng bún này nằm ở đoạn ngã tư Hàm Long – Ngô Thì Nhậm (đối diện với nhà thờ Hàm Long ở mặt Ngô Thì Nhậm í) và họ chỉ bắt đầu bán hàng vào tầm chiều chiều thôi đó.