Tùng Tống - cậu bạn đẹp trai đam mê nghề người mẫu

Hồng Ngọc ; Ảnh: Vincent Hà, Theo 00:01 29/12/2011

Khao khát trở thành người mẫu đã khiến Tùng phấn đấu hết mình để hoàn thiện bản thân, cũng như tham gia các cuộc thi để thử sức mình.

Họ tên: Tống Ngọc Thanh Tùng

Nickname: Tùng Tống

Ngày sinh: 24/3/1994

Lớp: 12D1 -THPT Hoàng Diệu Victoria (Hà Nội)

Sở thích: Nhảy, shopping

Ước mơ: Trở thành một người mẫu chuyên nghiệp

Thành tích đã đạt được:

- Giải Nhì cuộc thi ảnh “I have a Toshiba”

- Top 8 cuộc thi Ngôi sao thời trang 2011





Những bức ảnh chụp thời trang gần đây của Tùng nhận được khá nhiều lời khen.


Cậu bạn này có niềm đam mê mãnh liệt và rất nỗ lực với nghề người mẫu.

Tùng là một gương mặt teen model mới nổi lên trong thời gian gần đây. Điều gì đã đưa bạn đến với công việc này?

Cách đây 2 năm, mình được bạn bè khuyên đi làm người mẫu. Mình đã thử đến đăng ký học người mẫu ở công ty New Talent, sau khóa học tại công ty thì niềm đam mê nghệ thuật người mẫu đã ngấm dần vào con người mình từ bao giờ. Sau khi mình được học một cách bài bản và tốt nghiệp tại công ty thì hiện nay mình đã được mời đi chụp một số bộ ảnh thời trang cho các shop quần áo,cho báo mạng cũng như báo giấy. Tùng đã nhận được rất nhiều lời khen và ủng hộ, mình rất trân trọng điều đó.

Tùng đã tự nhủ với bản thân phải phấn đấu thật nhiều để chứng tỏ mình. Điều đó đã khiến Tùng tham gia các cuộc thi để thử sức cũng như khẳng định chính bản thân và phong cách riêng của mình. Giải Nhì cuộc thi "I have a Toshiba" và gần đây là Top 8 Ngôi sao thời trang 2011 là kết quả của những nỗ lực mà Tùng bỏ ra.

Mọi người thường nghĩ rằng con trai thì ít ai thích đi làm người mẫu, bạn nghĩ sao?

Mình thấy đó là sở thích và ước mơ của mỗi người mà. Với Tùng thì người mẫu và thời trang đã là hai niềm đam mê lớn. Tùng sẽ phấn đấu hết mình trên con đường mà Tùng đã chọn.

Tùng nghĩ đâu là thế mạnh và phong cách riêng của bạn? Nhiều người xem ảnh Tùng thì khen Tùng đẹp trai, bạn có ý định "khai thác" và phát huy lợi thế đó không?

Khi chụp ảnh thời trang thì Tùng hay "diễn" một chút xíu, nhìn ảnh của Tùng chắc mọi người cũng thấy là Tùng thường ít cười, vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng Tùng nghĩ đó sẽ là đặc điểm khiến mọi người nhớ đến Tùng, như một phong cách riêng ấy (cười). Ngoại hình tốt là một thế mạnh và chắc chắn là mình phải khai thác nó, nhưng bên cạnh đó mình cũng cần phải trau dồi thêm nhiều thứ nữa như phong cách, gu thời trang, mắt thẩm mỹ, quan trọng hơn là thái độ và cách ứng xử của mình trong công việc nữa.







Ở trường, Tùng có bị "khốn khổ" vì... đẹp trai hoặc nổi tiếng không? 

Thật sự là mình thấy rất thoải mái và vui vẻ khi được học tập và hoạt động tại trường Hoàng Diệu. Bạn bè rất yêu quý mình, có lẽ là vì cái tính hòa đồng và hay bày trò trêu đùa khiến mọi người không thể nhịn cười mỗi khi gặp mình (cười). Không chỉ vậy, các thầy cô giáo trong trường cũng luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho mình vừa học vừa theo đuổi con đường nghệ thuật mà mình đã chọn nữa cơ.

Hình mẫu mà Tùng muốn hướng đến là gì: xinh trai kiểu công tử như hot boy Huỳnh Anh hay thời trang, phá cách như hot boy Kelbin? Và Tùng có muốn trở thành một hot boy?

Huỳnh Anh và Kelbin đều là những người anh đi trước mình trong lĩnh vực nghệ thuật, mỗi người có một nét cá tính và phong cách riêng của mình, mình đều thích những đặc điểm đó ở 2 anh. Nhưng cũng không vì thế mà mình bắt chước 2 anh được, mà mình sẽ học hỏi và tạo lên nét cá tính và phong cách riêng của chính mình. Thật sự là Tùng thích từ "teen model", "người mẫu" hơn là "hot boy" đấy (cười).




Tùng thích được gọi là "teen model" chứ không phải là "hot boy".

Tùng có muốn theo đuổi nghề người mẫu hoặc làm trong showbiz sau này không? Nếu không, ước mơ của bạn sau này là gì?

Tùng sẽ luôn theo đuổi nó vì nó là niềm đam mê của Tùng mà. Để tiến xa hơn nữa, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì Tùng sẽ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một người mẫu và diễn viên chuyên nghiệp trong làng giải trí Việt.

Cảm ơn Tùng và chúc bạn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình!