Trời lạnh, teen cũng... ngại yêu!

Fake, Theo 00:01 12/01/2011

Cái lạnh buốt giá trên dưới 10 độ C đã khiến giới trẻ Hà Nội ngại đủ đường. Ngại ra phố, ngại đi học đi chơi, ngại vận động và cả ngại... yêu!

Hôm kia cô ý đòi đi xem phim. Nhà tớ ở Cầu Giấy, nghĩ đến cảnh lượn lên Hàng Bạc đón cô ấy rồi qua Vincom xem, 10h tối lập cập đưa nàng về, 1 mình phi về nhà mà hãi hùng quá. Tớ bảo trời lạnh quá, hay để đến hôm nào ấm ấm rồi đi, thế là nàng dỗi!”, Nguyên Long (sn1991) chia sẻ lý do bị cô bạn gái dỗi đến tận hôm nay vẫn chưa thèm nói chuyện. Từ khi Hà Nội trở rét, mà lại càng ngày càng rét đậm, rét hại mới khổ, Long và người yêu đã giận dỗi cãi nhau đến chục lần. Lúc thì vì lạnh mà ngại đưa nàng đi mua sắm, khi lại cancel vụ ăn bò nướng vì trời mưa phùn... Chung quy cũng chỉ tại cái “sự yêu” ngày giá lạnh!

Nhiều người khẳng định chắc nịch rằng “Trời nóng mới ngại yêu vì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ngại ra ngoài đường. Chứ trời lạnh, ôm nhau càng thêm ấm, sợ gì!”. Ấy thế mà rơi vào những ngày kiểu thời tiết “thử lòng” con người như đợt lạnh vừa qua, kể cả khăn len thật dày, mũ lông 2 lớp, áo phao lông vũ, “chấp” thêm cả miếng dán ấm Nhật Bản đang quảng cáo ầm ầm kia... thì yêu đến mấy cũng phải ngại ngần. Teen nghĩ đến cảnh lượn lờ ngoài phố, dắt díu nhau đi ăn, đi xem phim trong nhiệt độ xấp xỉ 10 độ C (chưa kể tối đến thì giảm còn 7-8 độ, “khuyến mại” thêm cả mưa lất phất) mà “nản dễ sợ”. Đi chơi bằng taxi thì tốn kém, ô tô thì “chưa đến tuổi”, thành ra, trời lạnh buốt giá đã thực sự ảnh hưởng đến chuyện “tình củm” các couple teen nhà mình.
 

Lạnh nên cũng ngại cả yêu!! (Ảnh minh họa)

Hồi tháng 11, Phương Uyên (sn1992) cứ than ngắn than dài là “năm nay mùa đông chẳng lạnh gì cả”. Cô nàng thích trời phải lạnh cơ, để “đi đường ôm nhau rồi cảm nhận hơi ấm, ngồi thu lu trước gánh ngô nướng, khoai luộc nóng hổi trên phố cổ”, và rất nhiều cái thú chơi mùa đông mà chỉ teen miền Bắc mới được “hưởng”. Thế rồi đến khi “ước nguyện” thành hiện thực, Hà Nội chìm trong giá rét kỷ lục với liên tiếp các đợt gió mùa đông bắc tăng cường, nhiệt độ nền giảm xuống còn 8-9 độ C thì Uyên mới thấy... hoảng. Lạnh thế này, chỉ có cách nằm vùi trong chăn, chớ dại bước chân ra đường nếu không phải đi học chứ nói gì đến những cái thú “cảm nhận hơi ấm” mà cô nàng đã từng ước ao!!

Tớ và cậu ấy phải cancel hết những vụ la cà quán xá, xem phim, ăn uống. Hôm nay lũ bạn tổ chức đi ăn lẩu, biết là ăn lẩu sẽ ấm người nhưng nghĩ tới cảnh đội mưa phùn, quấn khăn kín mít rồi lao ra đường trong cái rét cắt da, cả 2 đứa đều ngại nên quyết định thôi. Lần trước vì tớ thèm ăn hạt dẻ nên cậu ấy phải đưa lên tận Hàng Lược mua, lúc về thì mũi tớ cứng đơ, gió buốt lên tận tóc mặc dù đã đội cả mũ len lẫn mũ bảo hiểm. Nguyên văn là chưa gặp nhau 1 tuần nay rồi đấy!”, Uyên than thở.

Bước chân ra đường lúc 9h tối đã thấy đường vắng hoe, những ai phải đi lại lúc này đều cố gắng chạy xe về nhà thật nhanh để tránh gió lạnh. Teen cũng thế, chẳng ai dại gì ôm nhau ra đường trong thời tiết khắc nghiệt, muốn tránh rét chỉ có ở nhà mà thôi. Và thế là thay vì được ở bên nhau thường xuyên, một vài couple đành phải chịu cảnh “ly biệt” bởi đâu thể ngày nào cũng “vác mặt” đến nhà người yêu gặp gỡ. Phụ huynh không thích đã đành, vác xe ra đường trong mưa phùn, gió bấc để đưa đón, đến nhà nhau lại càng “điên” hơn. Thế nên, có nhớ đến mấy thì cũng phải đợi đến khi... trời ấm, kẻo vẫn bất chấp thời tiết lại dẫn đến cảnh viêm họng, ốm nặng như Hoàng Tùng (teen 11 TP) thì khổ lắm!

Mặc dù chăm chỉ theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị kỹ càng khăn, mũ, khẩu trang trước khi ra đường, nhưng tối qua, Tùng vẫn “lăn đùng” ra sốt cao, kèm theo viêm họng, buốt mũi. Chung quy cũng chỉ tại cậu bạn sợ cô người yêu dỗi vì đã 5,6 ngày nay chưa đón nàng đi chơi. Khổ, lạnh 9, 10 độ như thế, chẳng ai muốn ra đường chứ đâu riêng gì Tùng. Thế nhưng sợ cơn giận dỗi sẽ biến thành “chiến tranh lạnh”, Tùng phải đội mưa phùn qua đón nàng đi sinh nhật.

Lúc về, mưa ướt hết lớp áo ngoài nên cô người yêu đành phải đón taxi đi trước. Tùng mặc áo mưa, cố phi về nhà khi 2 hàm răng đã “đánh lập cập”. Mẹ Tùng hoảng hốt xoa dầu đánh gió nhưng đến tối cậu vẫn sốt đùng đùng, phải uống ngay kháng sinh. Báo hại cho việc chiều theo thói đỏng đảnh của người yêu là cậu bạn vừa bị sốt + đau họng, tịt cứng mũi, vừa bị mẹ mắng “Mưa lạnh thế này mà ra đường, sao mà... ngu quá!!”.

Thế đấy, trời rét đậm rét hại cũng khiến giới trẻ ngại yêu không kém gì lúc trời nóng xấp xỉ 40 độ. Muốn giữ lửa cho “tình iu” mùa rét, teen hãy chịu khó điều chỉnh lại những sở thích cá nhân, đừng chỉ vì “em/anh muốn” mà làm khổ nửa kia như cô bạn gái của Hoàng Tùng nói trên nhé!