Tuyệt chiêu “ủ ấm” mùa lạnh cho cô bạn độc thân

Quỳnh Lê, Theo 00:01 10/11/2011

Trời đã se lạnh rồi, con trai hãy cùng chúng tớ tìm cách “ủ ấm” cho cô bạn "single" nhé!

Trời bắt đầu trở lạnh, những cô bạn độc thân dù bình thường chẳng hề để ý đến chuyện người ta có đôi có cặp đâu, nhưng tự nhiên cũng cảm thấy cần một hơi ấm hơn, nhỉ? Nếu là bạn thân của một cô nàng "single" như thế, hãy ra tay "sưởi ấm" cho bạn ấy thôi nào! Chẳng cần phải là người yêu, con trai vẫn có thể khiến ngày lạnh trời trở nên ấm áp hơn đối với cô bạn thân mà.

Thỉnh thoảng rủ bạn ấy đi học

Bình thường sáng sớm phải dậy đi học đã khó lắm rồi, dạo này những cơn gió lạnh tràn về còn làm các cô bạn này muốn ngủ nướng hơn nữa. Đã thế, mỗi lần ra ngoài đường, nhìn thấy người ta đi với nhau, thỉnh thoảng có bạn nữ xuýt xoa kêu lạnh rồi đút tay vào túi áo người yêu, trông ấm ơi là ấm. Những lúc ấy, cô bạn độc thân cũng hơi buồn buồn một tẹo đấy, chỉ ước giá mà bây giờ mình cũng đang ngồi sau một ai đó chứ không phải đi một mình, tay lạnh run như thế này thôi.

Nếu cô bạn của bạn than phiền về chuyện này, thì việc chúng mình cần làm là ngay sáng mai rủ thêm mấy đứa trong nhóm qua rủ cô nàng đi học thôi. Kiểu gì lúc đang còn uể oải bước ra khỏi nhà vì ngái ngủ, trông thấy lũ bạn thân đứng trước cổng, cô bạn ấy sẽ ngạc nhiên và vui lắm cho mà xem. Nhớ chuẩn bị thêm một cái kẹo mút mà cô nàng thích nữa nhé. Đảm bảo với bao nhiêu bạn bè xung quanh, lại còn được ăn kẹo, cô bạn của chúng mình sẽ chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến mấy cặp đôi xung quanh nữa đâu.

Quan tâm đến bạn ấy hơn

Mỗi lần không khí lạnh tràn về là y như rằng trên wall Facebook của mấy cặp “gà bông” trong lớp lại tràn ngập những lời nhắc nhở tình cảm, kiểu như: “Gió mùa Đông Bắc về đấy, ra đường nhớ mặc ấm nhé”, hay “Trời lạnh lắm đấy, ấy nhớ quàng khăn cẩn thận không lại ho”…, làm cô bạn độc thân tủi thân lắm. Kiểu gì bạn ấy cũng lại bắt đầu tự suy diễn rồi bi quan rằng chẳng ai thèm quan tâm đến mình nữa cho mà xem.

Ngay khi phát hiện ra những “triệu chứng” này của cô nàng, cần tập trung quan tâm đến cô nàng hơn đấy nhé. Chẳng cần những lời nói tình cảm thắm thiết lắm đâu, chỉ cần giúi vào tay bạn ấy viên kẹo ngậm ho khi thấy bạn ấy bị viêm họng, mua thêm cho cô bạn gói xôi nóng hổi vì dạo này trời lạnh bạn ấy dậy muộn chẳng kịp ăn sáng, hay chỉ đơn giản là những tin nhắn nhắc nhở như: “Ku ơi mai mưa lạnh đấy, nhớ mang ô hay áo mưa nhé, tao không cho đi nhờ nữa đâu đấy”… là cô bạn ấy đã thấy xúc động và ấm áp hơn nhiều rồi.



Đi chơi cuối tuần nào

Sang thu, không khí mát mẻ dễ chịu chứ không còn nắng nóng nữa. Thế nên những ngày cuối tuần cô bạn độc thân thui thủi ở nhà không có việc gì làm, nhìn ra ngoài trời đẹp ơi là đẹp mà chẳng có ai rủ đi chơi cũng buồn lắm chứ. “Cứ đến cuối tuần là lại thấy mọi người rục rịch chuẩn bị kế hoạch đi chơi với người yêu, post ảnh rồi status lên Facebook, trong khi mình chỉ ở nhà ngủ với quanh quẩn một lúc đã thấy hết ngày rồi.” – Hồng Hạnh (17t) chia sẻ.

Những lúc này, cách tốt nhất là lôi cô bạn ấy ra khỏi nhà ngay và tuyệt đối đừng để bạn ấy một mình nhé. Xem phim, mua sắm, ăn uống hay cùng đi tìm một nơi nào có cảnh đẹp để pose… có rất nhiều dự định hay ho để chúng mình thực hiện vào những ngày cuối tuần trời đẹp như thế này mà. Đặc biệt, trong tiết trời se lạnh như thế này, được cùng bạn bè đi “lùng” những quán ăn ngon là nhất đấy. Thử hỏi có anh người yêu nào đủ kiên nhẫn để cùng cô nàng lang thang quán xá, rồi sà vào ăn thử một món gì đó như mấy đứa bạn thân trong "hội" không nào?

“Lấy độc trị độc” – Kéo cô nàng đi “ủ ấm” cho mọi người

Mùa lạnh có thể dễ dàng “hạ gục” được cô bạn độc thân, làm bạn ấy trở nên bi quan và tủi thân như thế, bởi vì vào những ngày thời tiết như thế này, bạn ấy cần nhiều tình cảm hơn một tẹo để “chống lại” những cơn gió lạnh bên ngoài mà thôi. Vì thế hãy kéo gần cô bạn ấy đến với mọi người nhé, bởi vì khi bạn dành tình cảm cho một ai đó, thì người ta cũng sẽ đáp lại bạn nhiều hơn bạn nghĩ đấy!

Cô bạn than thở vì dạo này toàn bị nhờ dạy đan để mấy đứa bạn trong lớp đan khăn cho người yêu, nhìn chúng nó háo hức học cách móc từng mũi đan, rồi sung sướng vì hoàn thành tác phẩm… thấy buồn buồn sao ấy. Vậy thì bạn hãy kéo cô bạn ấy đi sắm sửa que đan với len ngay đi nhé, bởi vì có ai đặt ra luật chỉ được đan khăn cho người yêu đâu nào? Ông bà, bố mẹ, anh chị em, bạn bè… bao nhiêu là người để chúng mình tặng quà kia mà. Giữa một niềm vui khi tặng quà cho người yêu với bao nhiêu niềm vui gộp lại khi dành tặng món quà ấy cho những người mình yêu mến, thật dễ dàng chọn lựa đúng không nào?

Còn nếu bạn là một thành viên của câu lạc bộ tình nguyện nào đó, thì hãy rủ cô bạn của chúng ta đi cùng nhé. Niềm vui và hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người sẽ làm mùa lạnh của cô bạn độc thân được ấm áp lên nhiều đấy. "Từ ngày đi cùng đứa bạn thân đến tình nguyện ở làng trẻ SOS, được chứng kiến nụ cười của các em nhỏ khi nhận bánh kẹo, rồi khi chơi đùa với bọn tớ, tớ cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn nhiều lắm. Đến giờ quen rồi, lúc nào tớ cũng chỉ mong đến cuối tuần để đến thăm các em thôi.” – Thùy Chi (18t) tâm sự.

Tình yêu không phải lúc nào muốn là có được, và có lẽ vẫn chưa phải lúc cô bạn độc thân gặp được “nửa kia” của mình. Thế nên, hãy giúp cô bạn này “ủ ấm” để vượt qua mùa lạnh năm nay, bạn nhé!